Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Phước Báu, Ôi Cái Rắc Rối Của Cuộc Đời.

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 10, 2020, 06:03 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

https://do*** ***.google.com/document/d/1iJZjiYxJhyVHatLZ2fB33ra-X4krVESiiPpdIiZdsd8/edit?usp=sharing

Phước báu! Ôi cái rắc rối của cuộc đời!

Ví du1:

Đá ở trên trời!
Cuộc du hành này rất là ít có người làm được: Lý do họ... xuất hồn!
Nếu người này xuất được linh hồn thì có thể chơi ngu, chơi ngông bằng cách cứ việc bay thẳng một lèo lên! Rồi tới đâu thì tới!!!

Nếu mà họ cứ một mạch làm được như vậy, thì họ sẽ chạm vào một vách đá ở trên không trung!

Và cho dù họ có bỏ công ra để tìm cách xuyên thủng vách đá trên trời này... thì cũng chỉ hoài công vô ích.

Có nghĩa là lớp đá trên trời này không hiểu là dày mỏng bao nhiêu? Nhưng không cách gì mà xuyên thủng được... với sức người!
Và chuyện này cứ xảy ra hoài. Nó cứ như vậy, cho dù mình có biết hay là không!!!

=======
Lại khoe chuyện của hoasentrenda:

Phước Nhỏ (một thành viên của hoasentrenda) đã gặp một hiện tượng mà rất hiếm ai biết.
Anh này trong một lần xuất hồn và bay qua... Úc Châu (từ VN bay đi)... Anh đã gặp một con rồng quen thuộc (Chú An Rồng) nghênh đón và bay sát tới và gật đầu cho phép thì anh Phước Nhỏ mới có thể bay lên cao hơn nữa, rất là cao đến khi đạt đến cao độ nhất định (Tam Thiền)... Anh phước Nhỏ đã có thể đáp xuống an toàn mà thực hiện thành công chuyến đi của mình.

Như vậy, trong các cuộc xuất hồn (tự ý hay không tự ý): con người, dù muốn hay không, cũng bị một con rồng tình nguyện canh chừng... không cho con người bay cao hơn sức chịu đựng của mình.
Vì nếu không làm vậy, thì tia tử ngoại (UV), hồng ngoại (IR) sẽ giết chết những người thích chơi hoan này!!!

Nói một cách khác là do phước báu không đủ, nên không ai (con rồng) lại cho phép bay vào vùng có tia sáng tử thần này...
Cho nên nó (con rồng) đã lấy cái bàn chân của nó để cản con người với tính ưa chơi ẩu này!!! Vì vậy mà có một số người gặp lớp đá (chính là cái bàn chân của con rồng) ở trên trời là như vậy!!!
========
Như vậy muốn tự đi thì có cách nào làm được hay không?
Có!!!
Vậy mới hay chớ!

Với hệ quy chiếu (cái nhìn) của con người thì cao lắm là chỉ có vậy (ví dụ 1). Không thể nào bứt phá được quy luật bất lập văn tự này.
-----------
Nhưng với hệ quy chiếu khác thì Tu Sĩ có thể có nhiều tự tại hơn nhiều...

Hệ quy chiếu ánh sáng cõi Hữu Sắc:

Hệ quy chiếu này cũng tạm được nhưng không đi đâu xa.
Lý do là còn tự phát rất nhiều.
Chưa chịu theo nề nếp của những người đi trước.

Lý do là do chưa có ai chủ xị, trù trì cho nên Tu Sĩ chỉ hoạt động cô đơn và như vậy còn bị giới hạn rất nhiều.

Chi bằng thay vì tu một mình... Tu Sĩ ép mình vào khuôn phép của những Ngài đi trước như Chư Thiên, Đức Phật do có ô dù mà Tu Sĩ phát triển dễ dàng hơn, có quy luật hơn. Ý là biết rõ cã lý thuyết lẫn thực hành.

Ví dụ con cái của tibu... có một đứa... trong khi hành thiền thì thấy màu đỏ theo dạng mảng màu...

Giải thích:
Hiện tượng này là do tự phát (không có người trụ trì) cho nên khó phát triển.
Đề nghị:
Do Tu Sĩ này đang tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ... thì là... hay quá đi chớ.

Ý là sẵn trớn Tu Sĩ khôn ngoan, tác ý bằng cách: chỉ cần... vo tròn để tạo thành một cục đỏ thôi là Tu Sĩ đã quy hướng về Ngài A Di Đà Phật. Ý là Tu Sĩ đã quy y vào Ngài A Di Đà Phật (một cách âm thầm, không cần kèn, không cần trống)!!!
Dĩ nhiên đây là sự tác ý khôn ngoan.

========

Ngoài ra còn có hệ thống quy chiếu theo chiều tư tưởng:
Hệ thống Vô Sắc mà Niết Bàn Tầm với những bài pháp nóng hổi trên Đạo Tràng hoasentrenda xin mời quý vị thưởng thức.