Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rượu tỏi: tác dụng và cách làm

Bắt đầu bởi Hbr, Th11 02, 2020, 12:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hbr

#15
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 12, 2020, 07:29 AM
Ớt nó giảm đau, không có bị làm độc (nhiễm trùng).
Để ý chỗ này:
Chó cắn, lấy ớt trét lên lưởi dao, sau đó trét lưởi dao đó lên vết thương: Nó lành và không đau, không làm độc.
Như vậy uống rượu ớt nó nóng và làm cho máu chạy mạnh (gân máu nó nở ra: ăn ớt cay là chảy mồ hôi, chứng tỏ máu nó chạy mạnh hơn, dể dàng hơn).
Một khi máu + ớt làm cho máu nó chạy nhanh thì... đi tới đâu là lành tới đó!
Cho nên bà con nâng cấp là Thần Dược.
=============
HSTD lưu ý chỗ này nữa là: làm gì thì làm dược tính sẽ nâng cao khi bà con mình vui vẻ số 10
Với số 0 là: không vui gì hết
Và dĩ nhiên số 10 là: nhảy cà tưng hay vui thật là vui trong bụng.
=============
12/11/2020

Hbr: Ba biết cách làm rượu ớt ra sao thì Ba nói luôn trên Chùa đi.

Con đọc trên mạng thì thấy mỗi nơi 1 kiểu: chỗ xay trái ớt, chỗ để nguyên trái. Tỷ lệ ớt : rượu thế nào cũng không rõ.

Tibu: Ai cha! Ớt để làm thuốc cho chính xác thì khổ lắm. án chừng là dễ hơn.

Cứ ơt hiểm phơi khô xay nó ra rồi ngâm rượu thôi.

Phơi trong chỗ mát thoáng.

Độ cay là 50,000 là chai ớt của Mễ Tây Cơ: Tabasco

Sau đó là 1000 là ớt Đại Hàn.


Hbr: Ớt  càng cay ngâm càng tốt?

Tibu: Thì đúng vậy

30 giọt là 1/2 muỗng cà phê đó!


Hbr: Con sống qua đợt nhịn ăn này thì sẽ làm thử

Tibu: Hihihi

brightmoon000

#16
Với những loại có tác dụng mạnh như vậy (rượu ớt), theo mun nghĩ nên sử dụng trong trường hợp cấp. Giống như giặc tới thì dùng quân mạnh mà đẩy ra. Ấy là trong trường hơp có Quân mạnh, nếu như toàn bọn lèo tèo thì chạy ra chỉ làm mồi.
Còn đối với việc Nuôi quân theo kiểu lâu dài, thì nên có những bài khác nhẹ nhàng, từ từ, nuôi dưỡng; thì nghĩ sẽ tốt hơn.
Trong dưỡng sinh, người ta đề cập đến việc Nhai kĩ cho cơm nát rồi hẵng nuốt ( cái này ô thầy cũng chỉ rồi), vì trong nước bot khi kết hợp khớp nhai mang tai có chứa một loại enzyme, giúp làm thân nhiệt ấm lên từ bên trong, là Nhiệt tự thân; chứ không nhờ tác dụng bên ngoài. Rượu giúp làm nóng nhanh, nhưng cái nóng đấy là nó lấy từ cơ thể ra, cho nên sau đó người lại lạnh và dễ dính cảm hơn. Mấy người mập mập họ có cách uống rượu ớt, để giảm cân; là áp dụng theo nguyên lý nâng độ nóng trong người khiến năng lượng dư bị đốt cháy nhanh. Giảm thì giảm thật, nhưng sau đó tác dụng phụ thế nào thì để hồi sau sẽ rõ. 

NgoDao

Theo đông y những vị thuốc có vị cay thường hay tán khí dùng nhiều và dài làm hư chân khí , ra mồ hôi nhiều mất tân dịch , ớt dùng  có tác dụng tán hàn , kiện tỳ , mình ăn cơm cũng thích dùng ớt vì ngon miệng , dùng ít và liên tục thường không quá 3 ngày nếu quá số lượng này cơ thể báo động . 

Dùng những bài thuốc rẻ tiền dễ kiếm rất tốt phù hợp với số đông , tôi thường chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh , nên tìm phương pháp dưỡng sinh đông tây y kết hợp , sắp bị cảm thì dùng vitamin c liều cao , còn theo đông y dựa vào tiêu chí " tứ khoái" mà dân gian thường nói để biện luận mà dùng thuốc , hai bài thuốc lục vị và bát vị rất hữu  ích mà giá lại mềm khoảng 45-50n/hộp 30v .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

tidou

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 12, 2020, 07:49 AM
HSTD có quen một anh chàng tu thành Rồng.
Anh chàng có chỉ cho tibu một huyệt gọi là "ÂM ÚY". Khi ép vô đó thì khí âm nó biến mất và mình khỏe lại :o hiệu nghiệm rất cao.
Chống chỉ định:
Không nên lạm dụng là: cứ nhè đó mà kích thích nó hoài thì nó lờn (quen) đi

[...]


Thầy cho con thắc mắc về vấn đề này.

Từ nhỏ con đã mê chuyện Kiếm hiệp Kim Dung  ;D. Tầm 14,15 tuổi con vô Thư viện thành phố tìm được mấy cuốn sách dạy khí công, nội công của Trung Quốc, có hình ảnh minh họa đặt đầu lưỡi ở đâu, hít thở như thế nào để tập luyện, ngồi thiền v.v. Con làm theo nhưng vì không có thầy hướng dẫn, nên chỉ tập vài bữa cho biết rồi thôi. Sau này khi để ý đến cái lưỡi thì con thấy là nó luôn luôn nằm ép trên nóc vọng, hai hàm răng khít vào nhau, đầu lưỡi chạm nhẹ ở giữa. Cái lưỡi ép tầm một nửa đến hai phần ba lưỡi vô nóc vọng. Nếu con tác ý thả lỏng lưỡi thì cảm giác cuống họng bị hở, thông thống không kín hơi... Một vài phút sau thì cái lưỡi lại uốn cong ép vô nóc vọng lại  :P :P

Như vậy chắc con đã lạm dụng kích thích huyệt Âm úy. Điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, con người hay việc tu tập không Thầy? Và con phải làm sao để cái lưỡi trở lại tư thế bình thường?

Con cảm ơn Thầy.


Tibu

Trích dẫn từ: tidou trên Th11 16, 2020, 09:55 PM
Thầy cho con thắc mắc về vấn đề này.

Từ nhỏ con đã mê chuyện Kiếm hiệp Kim Dung  ;D. Tầm 14,15 tuổi con vô Thư viện thành phố tìm được mấy cuốn sách dạy khí công, nội công của Trung Quốc, có hình ảnh minh họa đặt đầu lưỡi ở đâu, hít thở như thế nào để tập luyện, ngồi thiền v.v. Con làm theo nhưng vì không có thầy hướng dẫn, nên chỉ tập vài bữa cho biết rồi thôi. Sau này khi để ý đến cái lưỡi thì con thấy là nó luôn luôn nằm ép trên nóc vọng, hai hàm răng khít vào nhau, đầu lưỡi chạm nhẹ ở giữa. Cái lưỡi ép tầm một nửa đến hai phần ba lưỡi vô nóc vọng. Nếu con tác ý thả lỏng lưỡi thì cảm giác cuống họng bị hở, thông thống không kín hơi... Một vài phút sau thì cái lưỡi lại uốn cong ép vô nóc vọng lại  :P :P

Như vậy chắc con đã lạm dụng kích thích huyệt Âm úy. Điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, con người hay việc tu tập không Thầy? Và con phải làm sao để cái lưỡi trở lại tư thế bình thường?

Con cảm ơn Thầy.


Con người mình có hai phần:
Cố ý: nhưng chỉ dừng ở đây thì chả làm được gì.

Ví dụ như tui phát tâm làm con đường này... Và chỉ dừng lại ở đây thì mình vô tình gia nhập vào cái băng "nói xạo lớn nhất thế giới
============
Nói đâu, làm đó Thì khỏi nói cuộc sống chắc chắn sẽ thay dổi.
============
Bây giờ lại sinh ra hai vấn đề:
Nếu Đúng: thì cả làng được nhờ. Đi Tới Đâu Vui Tới Đó
Nếu Sai: Thì cả làng nguyền rủa, mình đang tu pháp môn " Tới Đâu Là Bị Chữi Tới Đó"
-----------------
Biết như vậy rồi thì:
1. Con làm mà không có tác ý: thì... Chả được gì.

Kết luận: Con chả được gì.

Trường hợp ngoại lệ:
Nếu mà khi tập mà... thiếu trước, hụt sau như trên, mà con lại khỏe ra, thông minh sáng suốt ra... thì tiền kiếp con phải là một võ sĩ thượng hạn, hạn nhất (nội công thâm hậu).