Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rượu tỏi: tác dụng và cách làm

Bắt đầu bởi Hbr, Th11 02, 2020, 12:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hbr

24/02/2020
.......
Tibu: Còn 10 phút nữa là đi mua xăng. Rồi đi mua rượu làm rượu tỏi!

Hbr: Rượu tỏi có tác dụng gì?

Tibu: Nó lành vết thương. Không gây viêm nhiễm. Nó lại làm loãng máu. Chống phong thấp. Huyết áp cao, làm cho vách động mạch mềm.

Hbr: Ba chuẩn bị đi đi, rồi lúc nào nhắn con cách làm

Tibu: Thì bóp tỏi nát ra. Để đó yên trong vòng 1/2 giờ.
Rồi pha rượu theo google

Nó xuất xứ từ Ai cập trên 4000 năm rồi!


Hbr: Giã nát (ghi chú thêm: bóc vỏ và giã nát) tỏi? Hay chỉ cần bóc vỏ?

Tibu: Nát tỏi

Bóc vỏ là bợm nhậu, không phải thuốc của Ai cập


Hbr: Ngâm bao lâu? Rùi Ba uống sao

Tibu: Uống 1 muỗng cà phê trong một ngày.

Hôi miệng thì nhai miếng táo (trái bom)

Làm 1 lít uống mệt nghỉ

Ngâm 20 ngày là dư xăng. Nước màu cam là ngon lành


Hbr: Sau mấy năm bỏ nhậu, giờ con chỉ uống 1 lon bia là cái đầu nó lừng khừng khó chịu lắm

Tibu: Ê uống chi cái thứ đó?

Hbr: Có lúc thấy háo nước lạnh quá
Rùi dở chứng sao đó
Nghĩ 1 lon không sao nữa

Tibu: Nó tuột công phu!

Hbr: (ohno)
Vậy nếu uống rượu tỏi thì?

Tibu: Một muỗng cà phê: là không bị gì luôn!

Hbr: Dạ
17 phút ròi. Hehe

Tibu: Biến thôi!

Hbr: (happycry)


26/02/2020
Hbr: Ba dùng rượu bao nhiêu độ?

Tỷ lệ: 1 tỏi + 2 rượu?

Tibu: Loại nặng nhất ở Utah là 40 độ (không có  60 độ) loại ba mua là cất 5 lần. Cuối cùng còn lọc bằng thang nữa. Mua đồ đại hạ giá: 1,75 lít có 10 đô!

Hbr: 60 độ ngâm tốt hơn?

Ở bên đó cái gì cũng mắc. Ở đây 10 đô mua được 6 lít 60 độ, hoặc 8 lít 40 độ (laugh)

Tibu: (smiley)(wink)


27/02/2020
Hbr: Ba giã tỏi hay cho vào máy xay?
Thị Nở đang giã, 400 gram mà chắc không nhanh
(happycry)
Cả nhà: trừ con ra, bóc chỗ tỏi đó cũng cả tối mới xong

Tibu: Chu cha! Bóp bể từng tép một thôi con

Hbr: Tay Ba đúng là...

Hbr

22/09/2015

Chim sẻ: Thầy hôm trước con nghe Thầy nói rượu tỏi chữa bệnh viêm họng tốt, Thầy chỉ cho con và cả nhà cách làm và sử dụng với ạ.

Tibu: Dụng cụ: cái bóp củ tỏi


(Cái dụng cụ bóp tỏi)

Rồi ngâm vào rượu trắng loại nặng độ (45 độ)

Chim sẻ: Dạ. Liều lượng là bao nhiêu Thầy.

Tibu: Tỷ lệ: theo cân lượng là 1 tỏi, 2 rượu

Chim sẻ: Dạ.

Tibu: Ngâm cho nó ra màu vàng là ngon lành

Lâu lâu lắc chai rượu


Chim sẻ: Dạ.

Tibu: Nhớ là bóp nát củ tỏi.
Không nên cắt, xay, đập dập


Chim sẻ: Trời! Con mới coi cái dụng cụ bóp củ tỏi của Thầy là con nghĩ tới cái dụng cụ xay tỏi ở nhà. May quá... Thầy đã nói thêm. Hihi..

Tibu: Cối đá thì ngon lành.

Cối đá
Mà xay là ngon lành


Chim sẻ: Dạ. Thế thì con dùng cối đá. Mà cối đá thì giã chớ xay làm sao Thầy.

Tibu: Máy xay sinh tố lại không tốt

Giã tỏi thì giã cho nát luôn

Thật ra tỏi sát trùng số một

Cho nên cảm mà nhỏ trực tiếp vào mũi một giọt thôi thì... Gần chết vì hôi tỏi, và nóng rát! Hihihi nhưng chỉ cần như vậy thôi thì nó hết cái rụp.

Gà bị dịch nhỏ tỏi cũng hết


Chim sẻ: Dạ. Hay quá Thầy. (happy)(happy)(happy)

Tibu: Viêm họng thì cũng công thức đó: bóp nát tỏi và dùng que bông gòn chấm vào nước tỏi.
Xong rồi hả họng dùng que đó mà xoa chỗ viêm




Hbr

#2
17/06/2018 - từ Group Viber: Hbr tự ý biên tập lại, chỉ giữ lại những đoạn chat về chủ đề này

Tibu: Chào bà con! Nếu mà ăn tỏi sống (một củ trở lên) mà ngay lúc này mà em tới thăm là hết đường chạy!(laugh)(mwah)(ninja)

Cho nên chỉ cần chạy ù ra chợ mua một trái táo (trái bôm: apple) về nhai nhồm nhoàm, nhai cho kỹ! Thật là kỹ!

Kế đó ợ thử một cái coi có còn mùi "tổng sói"!
Chắc chắn là hết sạch! Bảo đảm 100%.(blue_heart)(blue_heart)(blue_heart)


Chim sẻ: Oh hay quá Thầy ! (wink)(smiley)(inlove)

Tibu: (devil)Đồ quỷ!!! Đã gặp thuốc tiên!!!(angel)

Bà con có thể uống rượu tỏi mà không sợ ai đó nhăn mặt hết!


Vanthanh: Ăn tỏi sống với uống rượu tỏi có tác dụng gì Thầy?

Tibu: Tỏi cách đây 4000 năm là trong kim thị tháp đả uống lâu lắm rồi!

Thuy Nguyen Thanh: Dạ! Rượu tỏi uống lúc nào  là thích hợp,uống nhiêu là tốt cho cơ thể ạ!

Tibu: Uống rượu tỏi vào lúc sáng sớm, hay là trước khi đi ngủ là tốt nhất.
Nhớ ăn miếng táo để chống hôi miệng, gây ô nhiểm chung quanh(wink)


Thuy Nguyen Thanh: Dạ! Con cảm ơn thầy!

Tibu: Uống cho say xỉn, đến độ... bị  bắt bỏ bót ba bốn bận!!! Thì cũng đở tốn cơm nhà!!!(wink2)(dizzy)(huh)(ninja)

Thồi chào bà con!(zzz)(thinking)(zzz)(thinking)(zzz) tiếp đây! (angel)(angel)(angel)



Hbr

26/08/2020

Hbr: Rượu tỏi:
1. Để lâu được? Hoặc để lâu càng tốt?

2. Cái xác tỏi trong rượu đã ngâm, Ba làm gì?

Tibu: 1. Lâu càng tốt.
2. Vắt ra, xào ăn.
Vắt ra, đem quăng.
Vắt ra, làm phân trồng cây.


Hbr: Con đặt 30 lít rượu ủ lâu rùi. Sẽ làm rượu tỏi. Có dịp thì đưa Bà con

Tibu: Sang trọng (wink)

Hbr: Rượu 40 độ là ngon lành?

Tibu: Không hiểu. Bên này là Vodka 40%. Chắc cũng vậy.

Hbr: Dạ
Con xài rượu nhà anh bạn nấu, tầm 40 độ, rượu đã được ủ lâu

Tibu:

(Rượu tỏi 25/02/2020)


Hbr: Sao của Ba trông ít xác vậy ta
xác tỏi

Tibu: Bóp nát ra chia ra làm 2

Hbr:

Chụp ngày 13/3
Ngâm hôm 27/2

Con làm 2:1 ( 1 lít rượu thì 500 gram tỏi)

Tibu: Khoảng đó. Bên đó xứ nóng. Bên này mát hơn nên ít ra tỏi.



03/09/2020

Hbr: Bên đó Ba có máy ép trái cây chậm không?



Dùng cái đó thay cho bóp tỏi cầm tay được không ta?

Con thấy nó ép cà rốt, bí đỏ: phần bã thì rất nhừ. Chỉ có cái là bã và nước tách riêng

Tibu: Thì cũng có cái loại máy này. Nhưng chưa có ai ép tỏi cả! Nó hôi lắm!

Hbr: Nhưng ép thì đc?





Bã từ máy ra

Con trộn nước và bã lại thì nó ra thế này



05/09/2020

Hbr: Hiện tại con lấy 2 cái thớt ép vào nhau để cho tép tỏi hơi dập xíu => dễ lột vỏ ( cô Gà chỉ)

Nhưng từ lúc làm vậy đến lúc cho vô máy ép, rồi chờ 30 phút sau khi ép xong => cho rượu vô, thì là cả mấy giờ.
Con cứ lăn tăn làm vậy không biết có sao không?


06/09/2020

Hbr: Con sẽ làm 60 lít rượu + khoảng 40 ký tỏi => hơn 90 lít rượu tỏi. Hiện tại mới được gần 15 lít rượu tỏi.

Có sai xót gì là tiêu đời thằng nhỏ!


27/09/2020

Hbr: Rượu tỏi:
1. 1 thìa cafe/ngày là liều lượng phổ biến cho mọi người?

2. Nên uống trong bao lâu?

3. Có lưu ý hay chống chỉ định với trường hợp nào?

Tibu: Đúng 100%

Uống cho tới chết (inlove)




31/10/2020

Hbr: Rượu tỏi: con có nên tập hợp lại các đoạn chat => đưa lên Chùa không?

Tibu: Đưa lên cho vui

Hbr: Con mới gửi cho 1 số Bà con mà con quen biết, cỡ 30 người, khoảng 40 lít. Như kiểu bắn pháo mồi

Tibu: Ăn nhằm là nó có thời gian để ủ thành thuốc trong vòng 1/2 giờ, sau đó là ngâm rượu là ngon lành.

Hbr:


Con thường ép xong, trải ra đĩa, 15 phút sau thì đảo đảo lên cho ở dưới nó tiếp xúc không khí. Cỡ 30 phút thì cho rượu vô

Tibu: Làm đúng công thức rồi đó con. (crazy)


(Hết!)

p/s: sau hơn 1 tháng thì rượu tỏi trông như thế này:





vuhanp

Thầy ơi cái này hay quá, con xin hỏi là : hiện con đang dùng Amlodipine 5mg mỗi ngày điều trị huyết áp, và có thể không còn thuốc sau 1 tháng nữa lý do hết thuốc, trong quá trình dùng thuốc này con có bị sưng đầu gối do khiêng vác liên tục 10h mỗi ngày ( trừ chủ nhật, hoặc thứ 7 ( hết việc ) con tìm hiểu Gu Gồ thì sưng chân (
Gout ) có thể là tác dụng phụ của thuốc,  Vậy con có thể dùng rượu tỏi này để ĐIỀU TRỊ chứng tăng huyết áp và uống mỗi ngày có  nên tăng  thêm liều lượng không ạ , huyết áp của con khi không uống thuốc có khi lên đến 174/120 , ( mức độ này chỉ thấy mặt bừng bừng như khi uống rượu ( ngày xưa ) , con hít thở chừng 5 phút thở 3-5/2, thì dịu đi ) hiện con không khiêng vác nữa, đang làm take care ( osin thứ thiệt ) thì nhẹ nhàng hơn , chân không còn nhức , nhưng vẫn còn sưng ngồi lâu trên 1h là khập khiểng nhẹ.../con muốn dùng rượu tỏi này để chống chỏi và hạ huyết áp.,con xin hết , và Cám Ơn THẦY thật nhiều, nhiều ơi là nhiều .

trigia

Trong khi chờ Ổng ...
Theo Tg thì anh cứ việc song song uống thuốc và uống rượu tỏi.
Theo dõi sức khỏe và cẩn thận bớt thuốc từ từ.
Bỏ hẳn thuốc thì hay.
Còn chỉ giảm bớt thì cũng tốt   ;D


vuhanp

Trích dẫn từ: trigia trên Th11 06, 2020, 06:46 PMTrong khi chờ Ổng ...
Theo Tg thì anh cứ việc song song uống thuốc và uống rượu tỏi.
Theo dõi sức khỏe và cẩn thận bớt thuốc từ từ.
Bỏ hẳn thuốc thì hay.
Còn chỉ giảm bớt thì cũng tốt   ;D
   Dạ, chào anh ! bây giờ cũng đang giảm thuốc, chỉ dùng thực phẩm chức năng ( cô đặc lá và các loại rể cây chế biến thành thuốc viên) dùng loại này như tự kỷ ám thị mình vậy, cám ơn anh đã quan tâm, dạo này khó đuợc gặp lại anh rồi, chúc sức khõe và gia quyến bằng an.

Tibu

#7
Trích dẫn từ: vuhanp trên Th11 02, 2020, 04:26 PM
Thầy ơi cái này hay quá, con xin hỏi là : hiện con đang dùng Amlodipine 5mg mỗi ngày điều trị huyết áp, và có thể không còn thuốc sau 1 tháng nữa lý do hết thuốc, trong quá trình dùng thuốc này con có bị sưng đầu gối do khiêng vác liên tục 10h mỗi ngày ( trừ chủ nhật, hoặc thứ 7 ( hết việc ) con tìm hiểu Gu Gồ thì sưng chân ( Gout ) có thể là tác dụng phụ của thuốc
Chào con,
Bàn về rượu tỏi: làm đúng theo cách của HBR thì máu nó loãng khi uống vô. Máu đã loãng thì tỏi nó làm cho vách động mạch nó lành.

Cái vấn đề ở đây là áp huyết nó cao. cả hai số luôn. Cho nên làm mất đi triệu chứng là việc nên tập trung làm:

1. Uống cần tây xay (uống đậm đặt, cả xác). hoặc là uống nước chanh... Tóm lại cái gì chua là uống hết.

Trên đây là bàn về thuốc.
=============
Bây giờ là cách uống thuốc.
2. Phần này bà con mình hay bỏ quên:

Ý là dặn dò thân xác và tác ý cho nó biết là đang đưa thuốc GÌ cho nó uống.
21. Tỏi thì các dụng là lành vết thương, làm cho loãng máu, Và đã được làm đúng cách...
22. Uống thêm vitamine B1 liều lượng cao (1000mg) Để cho thần kinh nó mạnh lên. Uống 2 viên/ngày.
23. Dầu cá cũng 1000mg. (mua ở Costco). Uống ba viên/ngày.

Kinh nghiệm của tibu là phối hợp hai thứ thuốc này thì đường máu nó biến mất (Bác Sĩ không bao giờ được quyền nói về chuyên này). Mấy ổng sợ công thức này, vì làm như vậy, mất bằng như chơi.
Trích dẫn
 Vậy con có thể dùng rượu tỏi này để ĐIỀU TRỊ chứng tăng huyết áp và uống mỗi ngày có  nên tăng  thêm liều lượng không ạ , huyết áp của con khi không uống thuốc có khi lên đến 174/120 , ( mức độ này chỉ thấy mặt bừng bừng như khi uống rượu ( ngày xưa ) , con hít thở chừng 5 phút thở 3-5/2, thì dịu đi ) hiện con không khiêng vác nữa, đang làm take care ( osin thứ thiệt ) thì nhẹ nhàng hơn , chân không còn nhức , nhưng vẫn còn sưng ngồi lâu trên 1h là khập khiểng nhẹ.../con muốn dùng rượu tỏi này để chống chỏi và hạ huyết áp.,con xin hết , và Cám Ơn THẦY thật nhiều, nhiều ơi là nhiều .
Như trên đã nói:

Vách động mạch bị trầy > cho nên hệ thống bảo vệ phát hiện và cho tế bào tới dọn dẹp chỗ đó.
Nhưng khi tế bào T tới đó thì mới té ngữa ra là "báo động giả" (vì vách động mạch chỉ bị tổn thương nhẹ).
Thôi thì... tế bào T bít lại tí xíu thì nó lành thôi!
Cho nên T đem mở đến để trét chỗ bị thương.

Bây giờ là tai hại bạt triệu nè:

T cứ bị enzime báo động là chưa được an toàn lắm... thậm chí dọa rằng chỗ đó nó sẽ bể.
Thế là T càng gia công trét dầy hơn.
Hiện tương này làm cho áp huyết tăng vọt.

Bây giờ là bạc triệu thứ thiệt nà:
T cứ trét theo lệnh báo động của enzime.
Thế là chỗ đó bị nghẹt, bị đóng đầy mở...

Rồi chỗ đó... nó nổ cái đùng!

Ngoài này: bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim... Rồi Bị Chết (như rạ)
==========

Bây giờ phản ứng của Bác Sĩ nè:

Thì lấy dao mổ, mổ ngay chỗ đó coi có cái gì?

CHOLESTERON xấu.

Vậy thì... chế thuốc bắt bệnh nhân uống...

Có biết đâu rằng chỉ cần cho máu loãng là xong chuyện.

Rồi bàn đến Cholesteron xấu:
Nhận xét:
Con gấu nó to thù lù. Mở đầy bụng. Mạnh... như gấu...

HỎI:
Nó có bị cholesteron không?

Theo dõi nó thì máu gấu nó... chua, rất là chua...
Bác Sĩ (người Ấn Độ):
--- Mình bị tim mạch là vì mình chê đồ chua. Cho nên ông Bác Sĩ này đề nghị bệnh nhân uống chua (Vitamine C, ngày hai viên 1000mg).
HSTD có gởi lại bà con cuốn sách kỳ dị đó:
Không biết bà con nào còn giữ không, tibu sẽ đi tìm.
::) Ra rồi, chỉ tiếc là sách bằng tiếng Anh ::)

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/WhyAnimalsDontGetHeartAttacks...ButPeopleDo-hoasentrenda-topic2041msg63369.pdf




vuhanp


Quá đã, có khát rồi mới biết giá trị của cốc nước lạnh, khi biết rõ tường tận nguồn cơn, nguyên nhân gây bệnh, thì không còn gì sợ hãi, lo lắng,( mặc dù biết vạn vật vô thường , và ông NGHIỆP bao trùm ),  con không biết nói gì hơn ngoài câu thật lòng là Cám Ơn Thầy, nhiều nhiều thật nhiều, và cố mà tập lại cho đàng hoàng là Thầy vui ơi là vui, phải không Thầy ? con kính chào Thầy !

Vô Minh

Còn chào thầy
Trước con nghe có người nói ngâm rượu ớt thật cay ngày uống tối đa 30 giọt sẽ rất tốt nhưng con quên là nó tốt cái gì.
Nhờ thầy xem có dùng chung với rượu tỏi đc ko ạ?

Tam Thoai

Sẵn bài viết liên quan đến tăng huyết áp, đường huyết Tâm Thoại xin chia sẽ vấn đề.
Trước đây thường xuyên bị căng bừng bừng mặt như huyết áp đang lên hoặc có nhiều khi làm trưa quá giờ cơm đôi khi đường huyết bị xáo trộn tay chân bủn rủn mồ hôi nhớt ra rất nhiều. Gặp trường hợp này sợ ngã ra đường bất ngờ nhưng sau này Tâm Thoại đọc cách thư dãn lưỡi để đầu lưỡi tì vào răng cửa dưới trong vài phút là thư dãn đủ thời gian có thể đến nơi để ăn uống hay lấy thuốc.
Con không biết cách trên có ảnh hưởng gì công phu không? Xin Thầy xem có thể áp dụng được không để để các vị có thể cùng áp dụng.

Tibu

Trích dẫn từ: Vô Minh trên Th11 11, 2020, 07:50 PM
Còn chào thầy
Trước con nghe có người nói ngâm rượu ớt thật cay ngày uống tối đa 30 giọt sẽ rất tốt nhưng con quên là nó tốt cái gì.
Nhờ thầy xem có dùng chung với rượu tỏi đc ko ạ?
Ớt nó giảm đau, không có bị làm độc (nhiễm trùng).
Để ý chỗ này:
Chó cắn, lấy ớt trét lên lưởi dao, sau đó trét lưởi dao đó lên vết thương: Nó lành và không đau, không làm độc.
Như vậy uống rượu ớt nó nóng và làm cho máu chạy mạnh (gân máu nó nở ra: ăn ớt cay là chảy mồ hôi, chứng tỏ máu nó chạy mạnh hơn, dể dàng hơn).
Một khi máu + ớt làm cho máu nó chạy nhanh thì... đi tới đâu là lành tới đó!
Cho nên bà con nâng cấp là Thần Dược.
=============
HSTD lưu ý chỗ này nữa là: làm gì thì làm dược tính sẽ nâng cao khi bà con mình vui vẻ số 10
Với số 0 là: không vui gì hết
Và dĩ nhiên số 10 là: nhảy cà tưng hay vui thật là vui trong bụng.
=============

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th11 12, 2020, 06:29 AM
Sẵn bài viết liên quan đến tăng huyết áp, đường huyết Tâm Thoại xin chia sẽ vấn đề.
Trước đây thường xuyên bị căng bừng bừng mặt như huyết áp đang lên hoặc có nhiều khi làm trưa quá giờ cơm đôi khi đường huyết bị xáo trộn tay chân bủn rủn mồ hôi nhớt ra rất nhiều. Gặp trường hợp này sợ ngã ra đường bất ngờ nhưng sau này Tâm Thoại đọc cách thư dãn lưỡi để đầu lưỡi tì vào răng cửa dưới trong vài phút là thư dãn đủ thời gian có thể đến nơi để ăn uống hay lấy thuốc.
Con không biết cách trên có ảnh hưởng gì công phu không? Xin Thầy xem có thể áp dụng được không để để các vị có thể cùng áp dụng.
HSTD có quen một anh chàng tu thành Rồng.
Anh chàng có chỉ cho tibu một huyệt gọi là "ÂM ÚY". Khi ép vô đó thì khí âm nó biến mất và mình khỏe lại :o hiệu nghiệm rất cao.
Chống chỉ định:
Không nên lạm dụng là: cứ nhè đó mà kích thích nó hoài thì nó lờn (quen) đi

Động tác đơn giản, kín đáo:
Ép nguyên cả cái lưỡi lên nóc vọng. Huyệt sẽ bị kích thích. Người ấm lại.
=======
Nhận xét:
Động tác của con gần đúng (khi dùng lưỡi mà ép lên chỗ đó, lúc đó:
Mạch Nhâm và mạch Đốc nối lại với nhau.
Nhưng vì con di động... cho nên nó chỉ tỉnh người lại tí xíu thôi.
Đây là một trộm pháp của cách tu thành Tiên.

Tam Thoai

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 12, 2020, 07:49 AM
HSTD có quen một anh chàng tu thành Rồng.
Anh chàng có chỉ cho tibu một huyệt gọi là "ÂM ÚY". Khi ép vô đó thì khí âm nó biến mất và mình khỏe lại :o hiệu nghiệm rất cao.
Chống chỉ định:
Không nên lạm dụng là: cứ nhè đó mà kích thích nó hoài thì nó lờn (quen) đi

Động tác đơn giản, kín đáo:
Ép nguyên cả cái lưỡi lên nóc vọng. Huyệt sẽ bị kích thích. Người ấm lại.
=======
Nhận xét:
Động tác của con gần đúng (khi dùng lưỡi mà ép lên chỗ đó, lúc đó:
Mạch Nhâm và mạch Đốc nối lại với nhau.
Nhưng vì con di động... cho nên nó chỉ tỉnh người lại tí xíu thôi.
Đây là một trộm pháp của cách tu thành Tiên.

Dạ Thầy

Vô Minh

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 12, 2020, 07:29 AM
Ớt nó giảm đau, không có bị làm độc (nhiễm trùng).
Để ý chỗ này:
Chó cắn, lấy ớt trét lên lưởi dao, sau đó trét lưởi dao đó lên vết thương: Nó lành và không đau, không làm độc.
Như vậy uống rượu ớt nó nóng và làm cho máu chạy mạnh (gân máu nó nở ra: ăn ớt cay là chảy mồ hôi, chứng tỏ máu nó chạy mạnh hơn, dể dàng hơn).
Một khi máu + ớt làm cho máu nó chạy nhanh thì... đi tới đâu là lành tới đó!
Cho nên bà con nâng cấp là Thần Dược.
=============
HSTD lưu ý chỗ này nữa là: làm gì thì làm dược tính sẽ nâng cao khi bà con mình vui vẻ số 10
Với số 0 là: không vui gì hết
Và dĩ nhiên số 10 là: nhảy cà tưng hay vui thật là vui trong bụng.
=============

Dạ vâng, con cám ơn thầy.
Con là người rất nghiện ớt nên ăn quá nhiều giờ con cũng giảm rồi vì chứng đau bao tử ạ.