Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con có giấc mơ  (Đọc 4568 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
vào lúc: 25-02-2010, 11:01 PM

Tối hôm qua con nằm ngủ thì có 1 giấc mơ như sau :
Trong mơ con đi tắm biển , có nhiều người người nhưng ko rõ mặt, khung cảnh u ám, con bước ra biển khi mực nước đến đầu gối thì bị 1 lực kéo ra xa bờ và dìm xuống nước rất nhanh trước mặt mọi người, lúc đó con kịp chụp lấy 1 người nhưng vì lực kéo rất mạnh nên người này ngay lập tức bị kéo theo, những người khác ngơ ngác và họ cũng có ý cứu con nhưng ko kịp, khi bị dìm xuống nước thì con buông tay người kia ra, người đó bơi được lên trên , lực kéo chỉ kéo 1 mình con, lúc đó con quay xuống nhìn theo hướng bị kéo thì thấy 1 khoảng đen hù, con liền bắt ấn hộ thân và nhớ đến việc quán ấn hộ thân phóng thẳng vào khoảng đen đó, con thấy ấn bay vào, rồi lực kéo ngay lập tức biến mất con có cảm giác đó là 1 vong hôn hay là 1 con quỷ gì đó, khi phóng ấn như dzị thì con có cảm giác nó bỏ đi, trong lúc làm như dzị thì con ko chút sợ hãi rất bình tâm . sau đó con nổi lên và thấy được trực thăng bay đến thả thang cho con bám vào rồi kéo bay lên, mọi người ở dưới tỏ ý hoan hô.đặc biệt có 2 chiếc và 2 chiếc đều có màu sắc , 1 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu hồng nổi lên nền u ám
hem biết đó là giấc mơ công phu hay chỉ là giấc mơ thường, mong Thầy chỉ bảo Grin Kiss
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 01-03-2010, 01:26 PM

Tối hôm qua con nằm ngủ thì có 1 giấc mơ như sau :
Trong mơ con đi tắm biển , có nhiều người người nhưng ko rõ mặt, khung cảnh u ám, con bước ra biển
Mơ mà thấy biển là một trong vào giấc mơ lớn. Biển ở đây lại có ý nghiã phương pháp tu hành mà mình đang theo. Tắm thì nổi nổi , chìm chìm thì không sao.  vì đó là tình trạng bình thường của công phu: Mình có bao gìơ làm được một lèo đâu? Ở đây là biển tới đầu gối, tức là chưa có dịp chơi bạo, mà đang ở tình trạng chung là chơi vừa vừa mà thôi
Trích dẫn
khi mực nước đến đầu gối thì bị 1 lực kéo ra xa bờ và dìm xuống nước rất nhanh trước mặt mọi người, lúc đó con kịp chụp lấy 1 người nhưng vì lực kéo rất mạnh nên người này ngay lập tức bị kéo theo, những người khác ngơ ngác và họ cũng có ý cứu con nhưng ko kịp, khi bị dìm xuống nước thì con buông tay người kia ra, người đó bơi được lên trên , lực kéo chỉ kéo 1 mình con, lúc đó con quay xuống nhìn theo hướng bị kéo thì thấy 1 khoảng đen hù, con liền bắt ấn hộ thân và nhớ đến việc quán ấn hộ thân phóng thẳng vào khoảng đen đó, con thấy ấn bay vào, rồi lực kéo ngay lập tức biến mất con có cảm giác đó là 1 vong hôn hay là 1 con quỷ gì đó, khi phóng ấn như dzị thì con có cảm giác nó bỏ đi, trong lúc làm như dzị thì con ko chút sợ hãi rất bình tâm .
Nhưng khi bị bất thần bị hút xuống (biển công phu lại biến thành biển khổ) là những lúc mình có những tư tưởng thô bạo. Những tư tưởng thô bạo này có hai trường hợp xảy ra:

A. Do người khác gây ra.
Và mình đã tìm ra cách bỏ cái thoí quen là: Nắm chắc người này lại và thay vào đó là buông bỏ người này ra, hay tha thứ người này và cho họ cơ hội để trồi lên cao và từ đó có họ cơ hội để thoát thân bằng cách là mình với họ đã trả hết nhân quả với nhau rồi.
B. Là do thói quen ở ác đang tìm ẩn trong tâm thức của mình.
Đây mới là vấn đề nan giải:
Phải dùng cách hộ thân, và sự hộ thân này phải đủ lực để tác dụng với cái thói quen ở ác của mình (cảnh ấn bay vào đám đen). Và mình cũng biết quá rõ là có hai cách để thoát cái thói quen này:
1. Đó là lực công phu (bắt ấn, và làm cho đủ lực "tâm lực" để cái ấn bay đi)
Trích dẫn
sau đó con nổi lên và thấy được trực thăng bay đến thả thang cho con bám vào rồi kéo bay lên, mọi người ở dưới tỏ ý hoan hô.đặc biệt có 2 chiếc và 2 chiếc đều có màu sắc , 1 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu hồng nổi lên nền u ám
hem biết đó là giấc mơ công phu hay chỉ là giấc mơ thường, mong Thầy chỉ bảo Grin Kiss
2. Và là phước báu.
Hai cái này đều phải là "nhiều" (hai cái trực thăng lận). Và khi có nhiều và đầy đủ hai cái trên thì mình bị nó đưa lên trục thăng để là thoát khỏi biển khổ.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 01-03-2010, 08:30 PM

dạ con cảm ơn Thầy đã giải dùm con giấc mơ, Thầy ơi Thầy cho con hỏi, ở phần "do thói quen ở ác đang tìm ẩn trong tâm thức của mình" Thầy có chỉ con cách để thoát ra là công phu+ phước báu đều phải lớn , theo con được biết thì khi công phu tức là mình cũng đang tạo dựng phước báu, dzị con chỉ cần tinh tấn công phu là đã giải quyết được yêu cầu phước báu phải ko Thầy? nếu ko đúng con xin Thầy hướng dẫn thêm cho con .
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm Kiss Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 06-03-2010, 03:33 AM

dạ con cảm ơn Thầy đã giải dùm con giấc mơ, Thầy ơi Thầy cho con hỏi, ở phần "do thói quen ở ác đang tìm ẩn trong tâm thức của mình" Thầy có chỉ con cách để thoát ra là công phu+ phước báu đều phải lớn , theo con được biết thì khi công phu tức là mình cũng đang tạo dựng phước báu, dzị con chỉ cần tinh tấn công phu là đã giải quyết được yêu cầu phước báu phải ko Thầy? nếu ko đúng con xin Thầy hướng dẫn thêm cho con .
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm Kiss Grin
15 phút tập là hơn chu cấp cho 1000 cái chuà: Phật Ngôn
Tội gì mà không làm!  Grin Grin Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #4 vào lúc: 06-03-2010, 05:23 AM

dạ con cảm ơn Thầy  Kiss Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 19 câu truy vấn.