Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bỏ thầy

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th12 06, 2020, 12:29 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

NB: Hôm qua con mơ, con gặp Ba hỏi Ba là:
"máy vị giáo chủ hay những người tìm ra phương pháp tu, họ không bị những trường hợp như những vị đệ tử. Tức là có những đệ tử họ tập thật giỏi rồi họ đi sai đường, như trường hợp của chị Trang. Vậy tại sao lại vậy ạ ?"

Hỏi xong con lại nói tiếp: có phải những đệ tử họ đã đi quá nhanh, đốt cháy giai đoạn hay không làm kỹ từng bước hay không ?

Nói vậy xong thoáng trong con nghỉ đây là mơ thì đời nào người này là Ba được, rồi nhìn lên thì đúng là ông Tây nào đó chứ ko phải Ba (laugh)(laugh)(laugh)

Thầy Tibu: Chi tiết mà có thể nhận xét:
"Trong cái bao, nếu khi lần mò, nắng nót... rồi bổng nhiên bị kim nó chích, nó châm thì biết là có cái gì đó không/chưa ổn!

Chi tiết quan trọng này, nếu chú ý thật kỹ:
Khi nhập định (về một đề tài khó)... nét mặt bổng nhiên biến sắc!
Như là: một thoáng da mặt bổng nhiên có một màu tím phớt nhẹ một tý. Sau biến chuyển này: tu sĩ này phát biểu về vấn đề khó đó.
Lý do: tu sĩ tác pháp còn bị vương một tý bản ngã! Cho nên tu sĩ bị nhập!
Cô Trang bị như vậy!

NB: Mình thấy đời nào cũng có học trò cá biệt, chỉ mong không phải là mình (laugh)(laugh)(laugh)

MUN: Hề, thì là nghĩ nhiều nó mới vào giấc mơ.

Tu tà tà thì không. Nhưng tu cao cao tẹo, đào sâu hơn là mình sẽ gặp. Là vì khi mình học phép toán đơn giản là mình không bị vướng. Nhưng khi mình giải toán cao cấp hơn là mình sẽ gặp. Khi gặp, nghĩ ngược nghĩ xuôi nó có mâu thuẫn. Người hấp tấp vứt luôn, cho rằng việc học từ trước đến nay không giúp mình giải được.

Mình chưa gặp là vì mình chưa đến giai đoạn đó thôi.

NB: Vậy là ai cũng bị, ngay cả người chỉ đường cũng bị ?
Vậy Ba thoát ra bằng cách nào ?

MUN: Hồi thầy mới qua Mĩ đó thôi. Ông kể rồi (wink)

VY: Con hỏi giùm
  Sao Thầy thấy, biết trước mà không chận ? Không cản mà để cho những người đó đi lạc đường vậy ạ ?

Thầy Tibu: Học sinh có nhiều loại lắm đó con.
Loại Đại học là khó học nhất. Ở đây không có bài làm, bài học theo kiểu thầy cho bài về nhà làm!
Cho nên học sinh khi tốt nghiệp Trung học rồi thì phải tự lo bài vở, tự lo cầy cấy... ông thầy chỉ là người cố vấn.
Chỉ góp ý những điều học sinh khó hiểu!
Cái nào học rồi thì không đề cập đến nữa.

Vì đây là học để làm thầy tam giới cho nên nó khó nói là vậy.

Không tự đẻ ra việc làm thì... thôi vậy. Còn tự tìm việc để làm thì nó... khác rất là xa! (inlove)(smiley)(yummi)

Nguồn: (Vy sưu tầm)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt