Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con xin 1 lần nữa được quay về với chánh pháp và đăng ký đề mục

Bắt đầu bởi buinguyenanh3195, Th6 19, 2021, 05:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

buinguyenanh3195

Thưa Thầy
Năm nay là 2021
11 năm trước con bị trầm cảm nặng và luôn nghĩ đến việc tự sát
Nhưng mà may mắn thay lúc đó con tìm đc hoasentrenda
Hoặc có thể là Chư Phật thương con nên đưa đường dẫn lối cho con đến đây
Lúc đó đề mục con nhận được là quán tưởng lửa
Thầy ơi nhưng lúc đó con là 1 con bé mới lớp 10
Đời còn trẻ nên chướng duyên còn nhiều
Con ở cùng với ba mẹ rồi bị cấm cản đủ đều
Đường tu con đứt quảng từ đó
Trải qua bao thăng trầm cuộc sống
Con cũng từng yêu ,từng oán hận vấp ngã
Con cố đi trên con đường tâm linh nhưng mà ko đâu đến đâu
Con lạc lối rồi lại lạc lối
Con quên mất con là ai
Mục đích ban đầu con muốn tu tập là gì?
Con từng luyện dark witchcraft của phương tây
Con từng nguyền rủa trù ếm 1 người làm họ ko thể yêu được ai
Con xem bài Tarot cho rất nhiều người
Con cho họ lời khuyên và hướng đi nhưng bản thân con lạc lối
Con từng theo Thái
Con cũng xăm kinh 5 dòng
Con từng đội bát nhang Tứ Phủ
Rồi con có thờ Quan Thánh Đế Quân
Con được cho đội bàn thờ của dòng họ con
Rồi còn nhiều cái nữa mà con khó liệt kê hết ra được
Con thờ rất nhiều từ Phương Tây đến Phương Đông
Nhưng trên hết cả thì bàn thờ con vẫn để tranh tượng Chư Phật ở trên cao nhất
Nhưng tất cả các con đường con đi đều làm con cảm thấy nghi ngờ về bản thân mình hơn


Con đã nghĩ đến chuyện tự sát thêm 1 lần nữa
Và cũng 1 lần nữa trong đầu con chợt nhớ về Hoasentrenda
Con muốn lên đăng ký lại user nhưng mà dùng gmail khác trên là buibinhnguyen203@gmail.com do là con quên mất password cũ rồi
Và sau khi gửi mail đăng ký con lên bàn thờ ôm tượng Phật A Di Đà khóc
Sau đó thì con ngồi mò mẫm lại nick user cũ
Bất ngờ là 5 phút sau con lại mò ra password cũ của con và giờ con đang vừa khóc vừa cắm đầu để viết hết cảm xúc của con vào đây
Thầy ơi cho con xin về lại lần nữa
Con đã ra ở 1 mình rồi, sẽ ko còn ai ngăn cản con nữa
Thưa Thầy

Đức Thiện

Chào mừng em quay trở lại ngôi nhà hstd. Chúc em sớm tìm thấy sự bình yên.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tam Thoai


Trích dẫn từ: buinguyenanh3195 trên Th6 19, 2021, 05:19 AM
Thưa Thầy
Năm nay là 2021
11 năm trước con bị trầm cảm nặng và luôn nghĩ đến việc tự sát
Nhưng mà may mắn thay lúc đó con tìm đc hoasentrenda
Hoặc có thể là Chư Phật thương con nên đưa đường dẫn lối cho con đến đây
Lúc đó đề mục con nhận được là quán tưởng lửa
Thầy ơi nhưng lúc đó con là 1 con bé mới lớp 10
Đời còn trẻ nên chướng duyên còn nhiều
Con ở cùng với ba mẹ rồi bị cấm cản đủ đều
Đường tu con đứt quảng từ đó
Trải qua bao thăng trầm cuộc sống
Con cũng từng yêu ,từng oán hận vấp ngã
Con cố đi trên con đường tâm linh nhưng mà ko đâu đến đâu
Con lạc lối rồi lại lạc lối
Con quên mất con là ai
Mục đích ban đầu con muốn tu tập là gì?
Con từng luyện dark witchcraft của phương tây
Con từng nguyền rủa trù ếm 1 người làm họ ko thể yêu được ai
Con xem bài Tarot cho rất nhiều người
Con cho họ lời khuyên và hướng đi nhưng bản thân con lạc lối
Con từng theo Thái
Con cũng xăm kinh 5 dòng
Con từng đội bát nhang Tứ Phủ
Rồi con có thờ Quan Thánh Đế Quân
Con được cho đội bàn thờ của dòng họ con
Rồi còn nhiều cái nữa mà con khó liệt kê hết ra được
Con thờ rất nhiều từ Phương Tây đến Phương Đông
Nhưng trên hết cả thì bàn thờ con vẫn để tranh tượng Chư Phật ở trên cao nhất
Nhưng tất cả các con đường con đi đều làm con cảm thấy nghi ngờ về bản thân mình hơn


Con đã nghĩ đến chuyện tự sát thêm 1 lần nữa
Và cũng 1 lần nữa trong đầu con chợt nhớ về Hoasentrenda
Con muốn lên đăng ký lại user nhưng mà dùng gmail khác trên là buibinhnguyen203@gmail.com do là con quên mất password cũ rồi
Và sau khi gửi mail đăng ký con lên bàn thờ ôm tượng Phật A Di Đà khóc
Sau đó thì con ngồi mò mẫm lại nick user cũ
Bất ngờ là 5 phút sau con lại mò ra password cũ của con và giờ con đang vừa khóc vừa cắm đầu để viết hết cảm xúc của con vào đây
Thầy ơi cho con xin về lại lần nữa
Con đã ra ở 1 mình rồi, sẽ ko còn ai ngăn cản con nữa
Thưa Thầy

Gửi bạn,
Tôi xin kể chuyện của mình bạn xem nhé.
Mẹ tôi đã uống thuốc tự tử mất khi tôi khoảng 14 tháng tuổi. Nỗi ám ảnh trong cuộc sống vì thế theo đuổi đến khi lập gia đình có con cái nhưng thật lòng nhìn trong sâu thẳm bên trong lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó mỗi khi bế tắt.
Tôi đã từng suy nghĩ nếu mình cũng giống mẹ mình làm cái chuyện đó thì 2 con của mình sau đó sẽ có đứa cũng giống tư tưởng này và ý định đó đã bỏ.
Hoa sen trên đá cho tôi rất nhiều trong cuộc sống này. Khi  quá đau buồn, lên cực điểm tôi hay ngồi sám hối thật sự mà nói sám hối càng nhiều tư tưởng này sẽ mất đi ( tôi có đọc trong một bài viết của Thầy sám hối cũng là phương pháp tu tập) nên bạn đọc lại để tìm hiểu trước khi thực hành.
Thân ái.

buinguyenanh3195

Em cảm ơn anh và mọi người đã động viên em ạ
Em rất mong là bản thân mình sẽ cố gắng hơn nữa để được hoàn thiện
Hiện tại em đã và đang xem lại và tập thực hành các bài Sám Hối của Thầy ạ
A Di Đà Phật

timchansu

Hi buinguyenanh3195,

khi you đang bị nhiều vấn đề chi phối, trong đó có những việc mình là đúng và những việc mình làm sai mà bản thân mình cũng không kiểm soát được mình và nó ngày càng làm thần kinh mình bị căng thẳng và khi bị căng thẳng mà không biết thoát thân như thế nào thì you bình tĩnh và đưa ra hướng giải quyết theo chiều hướng Giảm Rắc Rối từ từ.

Cách làm như sau:
. You xem lại giới luật( những cái nhè nhẹ trước), cái nào thấy mình giữ được là bám sát nó và giữ nó không cho tái phạm, nếu có tái phạm thì rút kinh nghiệm và giữ nó không cho tái phạm nữa, làm đi làm lại đến khi thành công.

. You cũng xem lại các công việc hay hành động hàng ngày, nếu cái nào mà gây hại đến người khác thì mình tuyệt đối không làm và lập tâm như vậy rồi nhắn nhủ với mình là mình không được làm như vậy, với câu nói mà Thầy chỉ mình để nhắc nhở suy nghĩ của mình " bây giờ đã là tu sĩ rồi, những hành động hay suy nghĩ đó không còn phù hợp nữa"

. Không thuyết pháp hay khuyên ai đó này nọ khi bản thân mình chưa làm được và những lời khuyên của mình nó chưa chắc đúng lắm.

Còn nhiều vấn đề nữa nhưng You thực hành mấy cái việc đúng kia trước để giảm tải cho thần kinh và cũng sẽ phục hồi lại sức khỏe sau đó tùy tình hình mà mình đánh tiếp. Ngoài ra phải tập thực hành quán đề mục thường xuyên để tập thói quen đi vào chánh định. Kinh nghiệm thoát thân của t*** *** là bám chắc vào những việc làm đúng và làm nhiều việc làm đúng dù cho có  bị gì đi nữa thì cũng không thay đổi quan điểm đó, làm xong cái làm đúng này thì làm tiếp cái làm đúng khác để thành thói quen làm người người hiền lành.
T*** *** bị gần 10 năm, sau mỗi lần tập là nó mệt kinh khủng mà không biêt nguyên nhân, nó mệt đến độ t*** *** có cảm giác như sợ tập, tập càng nhiều thì hay bị quên trước quên sau và mất hết sức lưc. Có lần tập mệt quá thì cơ thể nó nhắc là " tập nữa coi chừng đứt bóng" sau này t*** *** phát hiện ra mình bị tuột đường huyết khi tập. sau đó t*** *** điều chỉnh ăn uống và tập nhè nhẹ lại để cho cơ thể hay dây thần kinh nó theo kịp và tập bắt đầu trở nên nhẹ nhàn và không bị mệt hay bị sượng nữa.

TrieuTuLong

Kinh nghiệm của trieutulong là Tham Dục nó làm tăng trưởng tâm SI và gây ảnh hưởng nặng nề nhất. Khó thấy và nguy hại kéo dài, ngủ ngầm lâu nhất. Thì phải coi chừng cái nguy hiểm này, suy nghiệm hiểu rõ sự nguy hại của nó. Vì nó mà mình bị lôi vào tái sanh Dục Giới, khổ sở và ngu đần, mỗi lần tái sanh vì nó mà lại quên mất các kiếp sống quên mất bài học... Điều này giống như tay bưng chén mật tẩm thuốc độc và chân thì bước xuống hầm xuống hố...

Những gì mà mình enjoy đón nhận cảm giác, cái Ý THÍCH từ thô đến vi tế, đêù làm phát triển tâm SI. Và nó làm mình mất sức, không hiệu quả, mất thời gian, trây lì ghê gớm...

Tất cả các biểu hiện lề mề, không tinh tấn, ngủ nhiều là kết quả từ tâm SI.

Tỉnh giác là cái cần tập để kịp thời nhận ra và sửa lầm lỗi nguy hại... Tập thói quen làm gì thì làm ngay liền, sửa sai ngay liền...
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.