Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sát sinh khi làm vườn.

Bắt đầu bởi Omule, Th11 08, 2021, 04:59 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Omule

Omule trồng rau trên một mảnh vườn nhỏ. Hàng ngày phải cuốc đất, bắt giết sâu bọ, kiến, ốc sên...Như vậy có phạm tội sát sinh không?.Phải làm thế nào để tránh nghiệp sát mà vẫn trồng được rau, xin Thầy và Tu sĩ Gạo cội chỉ dẫn.

brightmoon000

Cứ sống trong cuộc đời là có sát sinh. Một bước chân chú đi cũng đạp lên sâu bọ. Ngay trong cơ thể, cũng vẫn diễn ra sự " thanh trừng" của hệ thống phòng thủ và ngoại lai đấy thôi.
Tóm lại, cứ một hơi hít vào là sống, tiêu hao, thải ra ngoài môi trường, đó là đầu tiêu thụ; còn đầu cho ra là mình làm gì với cái Sống đó thôi.

Nếu chỉ là Ăn- Ngủ- Sinh Hoạt; loanh quoanh thì cũng hết đời; còn có tí Biết thì ít ra trong cái Vòng Lẩn Quẩn ấy còn làm được gì có ích. Cái ích ấy thì tuỳ vào sự xác định của từng người. Có ng nghĩ sống giúp con cháu là có ích. Có ng thấy chữa bệnh, từ thiện là có ích. Có người thấy đi làm công quả, nuôi sống ng tu là có ích. Cái có ích này nó thuộc hữu hình nên tính chất của nó bị cái hữu hình chi phối, thời gian tồn tại vì thế ngắn.

Cao cấp hơn thì là xoa dịu cái bệnh Khổ Tâm cho ng khác. Cái ích này mang tính chất Cho cần câu cơm, lâu dài.
Dù là gì, nếu hết Mục Đích là cơ thể tự đào thải vì xong việc mình nghĩ có ích của cái Kiếp này rồi; giống như một người hết Động Cơ nhiên liệu thì cái máy nó sẽ tự dừng.

* Trở lại việc trồng rau của chú, cũng tự hỏi xem nó là trong vòng Luẩn Quẩn hay nó có điểm sáng gì hay không?

Omule

Chú trả lời câu hỏi của Mun: Việc làm vườn trồng rau cho chú niềm vui, sức khỏe, rau sạch cho gia đình. Quan trọng hơn cả giúp chú định được tâm hơn mỗi khi quán chấm đỏ. Tóm lại nó cũng thuộc vòng Luẩn Quẩn. Cám ơn Mun đã cho chú lời giải nhé!.