Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

NIỀM TIN TỚI ĐÂU - LỜI TRI ÂN TỚI THẦY

Bắt đầu bởi Tín, Th7 17, 2022, 08:35 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tín

PHẦN 1: Lời tri ân
Kính chào Thầy và các cô chú, anh chị em trên Hoasentrenda.
Tính đến nay, con đã theo Thầy gần 10 năm rồi. Nhìn lại thời gian trôi thật nhanh, mọi việc đã đổi thay rất nhiều. Con (con thuộc lứa tu tập đời sau, chắc là F2 hoặc F3), đã khôn lớn (già đi về mặt thể xác).
Nhìn lại xem những gì mình đã gặt hái được trong 10 năm qua, con vừa nôn nóng nhưng cũng biết tự nhủ Luân Hồi dài vô tận, 10 năm vốn là cái góc lẻ gì, dù mình đi quá chậm nhưng vẫn ít ra cũng có nhúc nhích! Con đã bỏ phí một vài năm, bộ não này, thân thể này, tâm hồn này, đã bị cày xéo bởi những cái dơ bẩn, ô uế do ác nghiệp chính mình gây ra; nhưng cuối cùng bằng cách nào đó, con cũng quay lại.
Nhẫn nại, nhẫn nhịn, tha thứ, khiêm nhường,... là những thứ tự nhiên con đã học được, dù Thầy và các Gạo Cội không ở bên con. Con không chơi với ai (vì tính tình trước giờ thích đơn độc), nhưng pháp tu đã "lây" cho con những tính thiện. Con đã lột hết còng, hộ phù,... vì từng mất niềm tin. Nhưng rồi bằng cách nào đó, mọi thứ đã đi vào trật tự, nó dần sáng sủa hơn, tuy thật sự còn nhiều khó khăn cản trở (con biết ai cũng vậy mà :D), nhưng ít ra con đã học được bài học, biết mình đang đi tìm cái gì (tâm hồn giải thoát) và cần phải làm gì (nhẫn nại rèn luyện chứ không phải ngày một bữa mà đòi làm được liền).
Nay Thầy đã già, đã yếu. Chẳng mấy chốc Thầy sẽ không còn nữa. Nghĩ vậy con tự thấy mình phải tích cực hơn nữa trong tu tập, không để những cám dỗ ở Đời (danh, lợi, khoái lạc thế gian...) làm lạc hướng và quên mất Đạo một lần nào nữa.
Hôm nay con viết lên lời tri ân đến Thầy, người đã "nhào nặn" ra tâm tính của con. Dù chưa gặp Thầy lần nào, nhưng pháp Thầy trao đã làm thay đổi con rất nhiều.
Dù đề mục chưa thay đổi được mấy, nhưng nhìn lại tâm tính hôm nay nếu có tốt hơn hôm qua, dù chỉ một chút xíuuuuuu xìu xiuuuu thôi, thì đã là một điều kì diệu rồi!
Kính chúc các cô chú, anh chị em, cùng nhau có động lực tu tập!


PHẦN 2: Thắc mắc
Hôm nay tình cờ đọc bài chat này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19360.0
Đoạn nói về cô người Iran (ở cuối trang), cô là người không có khái niệm và niềm tin về Tịnh Độ, do đó chị Mun có nói rằng:
"Phật A Di Đà đi theo niềm tin. Nghĩa là ông đó có cái nguyện và có thế giới riêng theo cái nguyện của ông. Ai có cùng niềm tin thì đi vô. Đạo Thiên Chúa cũng vậy, ai có niềm tin mà làm đúng thì về với Chúa. Ai không cùng niềm tin thì giả sử chết mà tâm lực ở nhị thiền thì lên nhị thiền, chứ không vô thế giới đó."
Khiến con khá băn khoăn.
Trước giờ, tuy tập Tịnh Độ nhưng lại...không tin! Tất nhiên con tin Thầy và Gạo Cội (dù trước đây từng có lúc không, đến mức chị Mun từng kêu con tìm phương pháp khác), nhưng bản thân con đã trải nghiệm sự kì diệu của ATCNTM, tâm con chắc nịch rằng ATCNTM là phương pháp tuyệt vời, có thể làm xoay chuyển, nhào nặn một con người không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên về Tịnh Độ thì con mang tâm thế: THẤY THÌ TIN, KHÔNG THẤY THÌ KHÔNG TIN!
Mà hiện giờ thì... không thấy, chính xác hơn là CHƯA THẤY. Mà chưa thấy thì tập, với tâm thế: cứ tập đi rồi sẽ biết!
Do với ý nghĩ như vậy, nên trong lòng không có chút nương tựa vào Đức Phật khi tập.
Vậy thì, con xin hỏi có vấn đề trục trặc gì ở đây không khi mà con tập với tâm thế này (liệu có giống cô Kasmine người Iran kia)? Con chỉ thấy sự hơi...khô khan mỗi khi công phu, và sự dậm chân tại chỗ, mỗi lần tới một mức độ đó nó lại kẹt không lên tiếp được mà lại lao dốc.
Con xin cảm ơn và gửi lời chào đến mọi người ạ!

Đức Thiện

Có cái Kinh gọi là Kinh Vô lượng thọ. Bạn đọc xem có niềm tin vào đó không?
Khi tin vào Thầy mà lại không tin là Thầy ăn ngay nói thật thì tự bạn chặn bước chân mình rồi.
Nếu là lấy lý do chưa thấy, chưa tin, thì làm sao có thể đi theo. Trừ khi phước báu nhiều quá làm búa xua nó cũng ra. Còn không đi kiểu đấy là chết chắc. Là tự đào hố bẫy mình. Giống như người kia đang ăn cơm nhưng họ lại niệm trong đầu: Cơm là ảo giác, không phải là chân thật. Thì liệu một lúc nữa họ có còn ăn cơm nữa không?
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

brightmoon000

Hầu hết dân tộc nào cũng có đức tin hết mà. Chấm đỏ hay đề mục chỉ là cầu nối, khi tâm họ yên tĩnh thì họ thấy đức tin của họ rõ ràng( trong trường hợp cô Iran chi đó). Có người ko có đức tin và cũng không có cái mục đích tồn tại ( nguyện ước), vậy thì sau khi tập Tĩnh đến một giai đoạn, họ sẽ bị chững lại bởi họ không có hướng đi tiếp theo, giống như đứng ở điểm này, nhưng điểm đi tiếp theo của tôi là gì? Chẳng qua họ còn đi vì họ chưa tới điểm Yên Lặng của bản thân mà thôi.

Tín

Cảm ơn anh Đức Thiện, cảm ơn chị Mun đã trả lời em.
Em đã định hình lại và đi tiếp.

nhuanthanh

Con xin kính Thầy các Tu Sĩ Cạu Gọi và cả nhà Hoa Sen Trên Đá ạ.
Con trước đây sống không có phương hướng, bất hiêu sân si ích kỷ, không biết lổi lúc nào cũng cho mình đúng, thời gian đó con rất cô độc con ăn chay đi chùa nhân duyên gặp chú Tâm Kiêm cho con biết chùa Hoa Sen Trên Đá,Thầy cho đề mục tu tính đến nay gần tròn ba năm,con chưa gặp Thầy ở ngoài chỉ nhìn qua vi đeo pháp âm con kính Thầy tin Thầy tu Theo Thầy , con hôm nay nhìn lại trước đã biết lổi đã biết sai,con xin sám hối sửa sai.
Nguyên sin đời đời kiếp kiếp tin Thầy tu Theo Thầy.
Kính Thầy mong Thầy khỏe.