Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

CON HỎI ĐỂ ĐƯỢC DẪN DẮT TIẾN TU

Bắt đầu bởi HueThao22299, Th6 29, 2023, 09:33 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HueThao22299

Con tập niệm Phật đã được một thời gian nhưng chưa có diễn tiến nhiều nên con không đăng đàn mà vẫn theo dõi các bà đăng mỗi ngày. Bây giờ con đang đụng phải chuyện đời người ai cũng cũng gặp.
Con xin nhờ anh, chị gạo cội xem xét và chỉ dạy để con đường tu của con sau này được thuận lợi hơn.
Con là Bùi Đình Văn (22/02/1999), hiện tại con có một em gái Nguyễn Thị Nguyên Khuê (08/10/2004) theo đuổi. Vì tu tập, vì gia đình, con không biết phải quyết định thế nào và không muốn quyết định bậy nữa.
Con rất mong nhận được sự chỉ dạy của anh, chị gạo cội.
Con cảm ơn anh, chị nhiều lắm.

brightmoon000

Bàn tới đời thôi, chưa tính tới chuyện Tu học gì ở đây.

Thì nếu 2 người cùng thương nhau, có sự tương đồng trong cách suy nghĩ, mục tiêu sống; thì hẵng tính tới chuyện lập gia đình.

Thầy có bàn về chuyện này nhiều:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1284.0

HueThao22299

Thưa chị Mun và các anh chị gạo cội, xin anh chị cho em lời chỉ dẫn để việc tu tập em ít gặp trắc trở giữa đời và đạo.
Em chuẩn bị tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, và tiếp đến em sẽ thực tập rồi làm việc tại ngân hàng. Em phân vân về việc này rất nhiều, em không biết nên làm ở ngân hàng hay một công việc khác ít bon chen va chạm áp lực hơn, để dành sức nhiều hơn cho công phu.
Xin Chị và các anh chị cho em lời chỉ dẫn.
Em xin cảm ơn chị và mọi người.

nhà binh

Trích dẫn từ: HueThao22299 trên Th9 23, 2023, 09:28 PM
Thưa chị Mun và các anh chị gạo cội, xin anh chị cho em lời chỉ dẫn để việc tu tập em ít gặp trắc trở giữa đời và đạo.
Em chuẩn bị tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, và tiếp đến em sẽ thực tập rồi làm việc tại ngân hàng. Em phân vân về việc này rất nhiều, em không biết nên làm ở ngân hàng hay một công việc khác ít bon chen va chạm áp lực hơn, để dành sức nhiều hơn cho công phu.
Xin Chị và các anh chị cho em lời chỉ dẫn.
Em xin cảm ơn chị và mọi người.

Cái em cần bây giờ là phải trả lời được câu: tại sao mình tu? Mục đích tu hành của mình là gì?

Tu - nó không nằm ở việc một ngày thiền máy thời, hay một tuần xám hối mấy lần, càng không nằm ở chuyện nhập cóc mấy lần trong một năm.

Khi xác định mình là một tu sĩ, thì việc đầu tiên em nên làm không phải là tham thiền, mà là làm tròn bổn phận ở đời của mình. Vì đời này mình đã được sinh ra với thân ngủ uẩn, vậy em phải sống sao cho đúng để trả cái nghiệp do ngủ uẩn tạo ra.
Như thế nào là sống đúng: đó là sống có Hiếu, giữ kỹ luật bản thân, trao dồi kiến thức, gần thiện trí thức… và còn nhiều nữa những điều mà em có thể tự mình biết được.

Nguyên Văn A ở đời như thế nào, thái độ sống ra làm sao thì cũng vậy, ở đạo Nguyên Văn A cũng sẽ tu tập như vậy … Nếu em tích cực ở đời thì đạo em cũng sẽ cố gắng.  Nếu em tiêu cực ở đời, nghi ngờ lo toan hay thiếu quyết đoán thì ở đạo em sẽ mất lòng tin vào chính mình.

Quyết đoán và chuyên quyền bề ngoài giống nhau, nhưng thật chất là khác nhau.
Nhu nhược và hiền hậu bề ngoài giống nhau, nhưng thật chất là lai khác nhau.
Cẩn thận và lệ thuộc bề ngoài giống nhau, nhưng đó là một tích cực và một tiêu cực.

Em đã tốt nghiệp, đi làm, thì em nên có suy nghĩ về kế hoạch. Kết hoạch trước mắt, kết hoạch lâu dài. Nhận biết được điểm mạnh yếu của mình rồi suy nghĩ hoạch định hướng đi cho chính mình. Nếu làm được vậy thì đó cũng là một bước tiến trên con đường tu tập.

Nên nhớ, tu ở đời tức là tập ở đạo. Chuyện đời sống cho phải, thì đạo sẽ vững tin.

Chúc em tinh tấn và thành công !

NB
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"