Tg lái xe hơi chạy lên 1 cái cầu.
Dốc cầu cao kỳ lạ. Thiếu điều 45 độ.
Lên tới khoảng giửa cầu thì xe tắt máy.
Cũng có 1 chiếc xe khác bị tắt máy trước mặt.
Gài bánh xe sau vào thành cầu cho xe khỏi tuột, Tg loay hoay đề máy lại nhưng không được.
Rồi sực nhớ xe mình hộp số tự động.
Trả số về Neutral, đề máy xe lại thì ok.
Chạy vừa qua khỏi cái cầu thì người đâu túa ra đông nghẹt.
Người lạ không hà. Trong đám có 1 người học cùng lớp ngày xưa nhưng không thân.
Người này khi tỉnh thức Tg đã có lúc thoáng nghĩ có Đạo tâm.
Đầy đủ chi tiết khi tập dợt hớ!
1. Cái cầu: là hiện tượng qua bờ bên kia. Nghe là phê rồi.
2. Nghiêng đến 45 độ là cái nhìn nó lôi mình để mà minh có nhìn lên trên (45 độ) để có thể thấy cái đảnh của mình có gì trên đó! Hmm! Báo trước là có thể thấy những Sư Phụ ngồi trên đó và bước vào tình trạng Thường Trú Tam Bảo. Ưa rồi!
3. Kẹt thì gài số vào point mort, neutral: (N). Mình (tg) làm được như vậy. Nhưng nếu là người khác thì:
Nên nói họ là gài vào "Parking": (P). Nghỉ lấy sức rồi mới chạy lại.
4. Qua bển rồi thì họ tuá ra đông nghẹt. Là cũng hợp lý mà thôi.
5. Tất nhiên là trong đám đông đó thì người ưu tiên là cái "thằng chết tiệt", chớ còn ai vào đây nữa.
Nguyên tắc từ trong ruột của tibu là:
Cứ từ từ, dùng công phu mà ninh cho nó nhừ cái đã. Rồi hẳn xuất hiện đi tìm cái thằng chết tiệt đó.
Giấc mơ làm cho tibu tỉnh ngủ luôn.