Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhờ Nhí độ tử cho bạn

Bắt đầu bởi Citta, Th12 25, 2024, 01:20 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Citta

Citta xin nhờ Nhí độ tử cho bạn học cùng lớp 9 của Citta ạ.
Bạn tên: Trần Quang Hưng.
Sinh năm :1984/1983 (lâu rồi Citta ko nhớ rõ,chỉ nhớ bạn lớn tuổi hơn Citta).
Bạn bè trong nhóm của Citta thường gọi bạn là: Hưng Hùng ( gọi kèm tên bố của bạn; bố bạn Hưng tên là Hùng!Ông cũng ra đi cùng năm với bạn Hưng...)

Citta cũng không nhớ ngày tháng năm mất của bạn, Citta chỉ nhớ là khoảng năm 2003-2006, tại nhà mới của bạn mà Citta cũng không biết, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
Nhà cũ của bạn ở ngõ Văn Nhân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
Hồi đó, Citta đang học và làm xa nhà tại Hà Nội, Citta biết tin bạn mất từ chị gái của bạn, sau 1 đêm khi Citta có mơ thấy bạn( lần1), tỉnh giấc thấy lạ là: từ hồi học cùng và chơi cùng nhóm với nhau, Citta chưa từng mơ thấy bạn ấy, vậy mà hôm đó lại mơ thấy bạn, rồi Citta lấy điện thoại(đt) gọi về cho bạn hỏi thăm sức khỏe, ai dè người nghe máy đt lại là chị gái của bạn và được chị ấy cho biết tin bạn mới ra đi vì bệnh.(Citta ko hỏi rõ là bệnh gì, vì ko muốn làm chị buồn!).Thời ấy,Citta chưa biết rõ về Phật và Chánh Pháp nên Citta ko có biết xin ai làm gì giúp bạn được.
Mới cách đây mấy hôm, Citta lại có giấc mơ về bạn Hưng (lần 2). Trong giấc mơ thấy bạn cười rất tươi, tìm gặp được Citta , bạn muốn nhờ Citta giúp gì đó. Citta chỉ đứng nhìn bạn im lặng và tâm Citta thấy nguyên nhân : bạn vì ham chơi cờ bạc nên bị người ta bắt nợ bằng cách chặt mất 10 ngón chân. Citta nhìn xuống 2 chân bạn: đúng là ko thấy 10 ngón chân,chỉ hai mu chân ko ngón nào, ko thấy máu...
Citta ko biết làm gì... tâm cứ lấn cấn hình ảnh hai bàn chân ko còn có ngón nào của bạn như trong mơ được thấy, nên hôm nay Citta mạnh dạn viết bài xin Nhí độ tử giúp cho bạn Hưng ạ.
Citta cảm ơn Nhí?!!!
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả