Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
89
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Hoa Thơm Cỏ Lạ
►
Giới Luật
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Giới Luật (Đọc 2549 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
Giới tính:
Bài viết: 6086
Người gởi:
Tibu
Administrator
Giới Luật
vào lúc:
16-03-2010, 09:33 PM
Chẳng qua đó là cách thức của các chiến sĩ can trường để tránh lằn tên mũi đạn của Ác Nghiệp trên con đường hành hương từ miền Vô Minh tới miền Giải Thoát.
Ví dụ như khi đi từ nhà ra chợ, mà điên khùng đến độ áp dụng nguyên cả cách lăn lộn, bò, núp, nhảy, la hét, chui mương, núp hố, đào giao thông hào ... tóm lại y như các Chiến Sĩ trong Trận Điện Biên Phủ thì đó là ... quyền của mình.
Còn tà tà vừa phì phèo điếu thuốc, nhâm nhi ly cà phê để ra chợ cũng là quyền của họ.
Mục đích là đi được ra tới nơi đó hay không mà thôi!
Như vậy, giữ giới nó chỉ là phương tiện để đạt được mục đích là Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.
Chớ đừng có nhắm mắt mà trang bị quá nặng thì cũng khó đi lắm.
Logged
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
Người gởi:
tnt
Giới Luật
Trả lời #1 vào lúc:
16-03-2010, 11:47 PM
Bước đầu tiên giữ được hai giới :
- Ăn ngay nói thật
- Có hiếu với Cha Mẹ
Là cũng rất là khó khăn lắm rồi …
- Chuyện ăn ngay nói thật thấy vậy chứ không phải là dễ làm được đâu …
Cuộc sống trong xã hội vì mưu sinh vì hoàn cảnh đưa đẩy làm người ta không thể nào làm được những điều như vậy, mặc dù trong tâm người ta rất thật lòng nhưng miệng lại không thể nói ra sự thật ..chuyện đó cũng là vì sự sinh tồn mà phải thế ..đó là điều khó nói , khó làm …Nhưng chú TiBu vẫn có thể cho họ một tia hy vọng là có thể nói không thật với mọi người, nhưng hãy tìm một người thân tín nhất để sống thật với lòng mình, thế thì cũng phải đạo làm người tu lắm rồi !hihi
Chú đã khoét một lỗ tí xiú cho bọn con chui lọt qua kẻ hở của Giới Luật mà sinh tồn để tập tểnh làm người Tu !
- Có hiếu với Cha Mẹ: Hạng người này hiếm lắm "như đất trong móng tay "
thì đủ biết là nó quý hiếm đến dường nào ..
Sống mà để gọi là có hiếu với Cha Mẹ thì phải nói khó lắm đó …
Làm người con có hiếu là phải người con ngoan, cha mẹ luôn mong con mình là người đàng hoàng ăn nói lễ độ, có đức có hạnh …chẳng cha mẹ nào muốn sanh ra đứa con ngỗ nghịch ăn trộm , ăn cướp , tà dâm , ăn nói ngang ngược ….Những thứ ngỗ nghịch trái đạo làm người như thế là đã phạm phải cái tội ngỗ nghịch bất hiếu rồi …Không cần phải ra thêm giới cấm nữa nhưng cũng mang đủ giới luật trong mình của một người con có hiếu !
Để là người con hiếu thảo tự nhiên bạn sẽ biết hoàn thiện mình một cách tốt nhất …và ít nhất là tốt nhất trong mắt cha mẹ mình, để ông bà khỏi buồn và mình cũng không phải mang tội bất hiếu
Hai điều khó nhất đó mà bạn có thể làm được một cách hoàn hảo thì bắt buộc bạn phải làm những điều giới luật còn lại một cách ngon lành thôi ….
Khi bạn tập đến độ tâm lực bạn đủ mạnh, nghĩa là cỡ tam thiền hay tứ thiền ..
thì bạn sẽ hiểu được giới luật là quyền lợi của tu sĩ chứ không phải là những khuôn khổ cứng ngắt bắt mình phải làm theo ..
Giới Luật nhằm bảo vệ cho tu sĩ khỏi bị những ác nghiệp đang chờ đợi mình sơ hở để tấn công mình không thương tiếc …
Sân Hận là một thứ bảo tố vô cùng ghê gớm của tâm, nó có sức công phá rất mãnh liệt …
Khi mà tâm bạn có lực thì lực đó sẽ biến thành sự thật và đó cũng là kết qủa của sự ăn ngay nói thẳng mà ra …
Nếu bạn biết hướng nguồn năng lực này đi theo chiều hướng tốt thì nó sẽ ra tốt, còn nếu bạn hướng tâm lực này đi theo hướng xấu ( sân hận ) thì chính bạn là người nhận lãnh hậu qủa này trước tiên …
Nó sẽ quốc sụm bạn trước và tiêu diệt bạn một cách không thương tiếc …Kẻ thù mình có bị thế nào hay chưa , điều đó mình không biết nhưng bản thân mình đã lãnh đủ hậu qủa khốc hại của việc sân hận mà mình tạo nên trước cái đã, cái đó là " gậy ông đập lưng ông " đó thôi …!
Cũng như: Mặt mày đang đẹp đẽ sáng sủa, tự nhiên nổi giận lên …chỉ cần một đêm tới sáng thì tự nhiên thấy mấy cái cục mụn đỏ đỏ, cục nhọt u nần đâu nó phì ra trên mặt thấy mà gớm ghiếc …đến nổi Má nhìn cũng không ra cái mặt mình luôn …!hihi
Ai có trãi qua kinh nghiệm một lần sẽ hiểu được hậu qủa của Sân Hận là sao liền …
Đến một lúc nào đó tự nhiên bạn sẽ biết tự giữ giới luật một cách nghiêm chỉnh mà không cần ai phải nhắc cả, vì không giữ cho đàng hoàng thì mình là người chết trước mà, giống như tự mình chỉa súng vào đầu mình mà bóp cò vậy đó … dại gì không giữ chứ !hihihi
Giới luật không phải giữ cho người khác mà chính là giữ cho bản thân mình khỏi bị hại, khỏi bị tổn thương trước tiên …
Nên người sống có giới luật là người sống ích kỷ một cách khôn ngoan vì mọi thứ họ làm là cho chính họ mà thôi, mà làm cho người khác thì còn nói làm biếng hay không làm chứ làm cho mình thì ai cũng phải ráng siêng để làm cho mình khỏi bị thiệt hại rùi ! đó là cái lẽ tức lưng ở đời mà !hehehe !
Nên chi các bạn khỏi có lo là sao ít giới luật wé, như zậy sẽ không đủ thành Phật Tử của Đạo Phật ….Cứ tu cho ngon lành đi rồi sẽ biết Giới Luật nó làm gì mình liền hà !Lúc đó chẳng cần có chú TiBu nào ra Giới hết mà cũng lo mà Giữ ..sáng mở mắt ra là nhắc mình phải giữ giới , chiều tối vô gường ngủ lại nhắc mình giữ giới …như thằng cha bắt ếch ngồi chằm bẳm mà ngó chừng cái tâm sợ phạm phải giới cấm nhà Phật …của mình ..!
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...