Đầu tiên Tà kiến kính chúc tòan thể quý anh chị trong forum HSTĐ cùng với chú TiBu thân tâm thường An Lạc

Tà Kiến xin trân thành cám ơn admin Hstd đã trả lời câu hỏi giúp TK. Nhưng cũng xin thú thiệt với Admin là trong đây có sự nhầm lẫn về cách truyền đạt thông tin không rõ ràng từ TK, nên khiến Admin xem câu hỏi của TK là 1 câu hỏi thách đố không có tính xây dựng.
Đây là ý định của những Tề Thiên Đại Thánh
Tâm ý của TK cũng rất đơn giãn là :
Không Biết Nên Mới Hỏi==>Hỏi không khéo nên khiến nhầm lẫn==> Hiểu nhầm tâm ý.
Thật ra TK cũng đã chọn sẵn cho mình con đường đạo để đi là
Giới Định Tuệ , và tâm nguyện là lấy lời dạy của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm kim chỉ Nam.
Còn hỏi kinh sách nguồn gốc Bắc Tông ==> Mong giúp ích cho cha mẹ người thân của mình theo Pháp Môn Tịnh Độ, nhưng vì bản thân TK còn nghi hoặc xuất xứ không rõ ràng và thật chứng của pháp môn này nên tìm các vị đi trước hỏi , mong có lời hướng đạo. Để TK có thể tự tin chia sẽ lợi ít của Pháp môn tịnh độ cho nhưng người thân thiết mà không cảm thấy bản thân mình có lỗi với họ .
Điều kiện để làm được chuyện kiểm soát kinh điển là:
An Ngay Nói Thật
CHỉ là 1 điều trong Bát Thánh Đạo, TK cố gắng tin tấn trong 8 điều.
Và
Có Hiếu Với Cha Mẹ.
CÕi diêm phù này
Ai không phải là cha mẹ của ta ?

Nó đòi hỏi là tu sĩ phải xuất và nhập Tứ Thiền Hữu Sắc dể như trở bàn tay
Tâm đắt nhất là câu này, mặc dù TK chưa chứng qua bất cứ bậc thiền nào nhưng cũng đưa tay lên xin hứa với các vị là CỐ GẮNG TIN TẤN.
Và TK cũng xin kính chúc Admin Hstđ chứng tứ thiền trong TỨ NIỆM XỨ.
Tà Kiến Xin đa tạ.
ps: nếu TK có lời lẽ làm Hstđ phiền lòng , kính thành tâm sám hối
---------------------
Huynh Ruồi Sinh kính mến,
Đệ xin ân cần cám ơn huynh đã có lời khuyên và sự khích lệ. Lời khuyên tuy ngắn gọn nhưng đệ cũng thầm hiểu là huynh muốn nói :
Chỉ luôn tin tấn Hành Pháp là điều cần nhất .
Kính chúc Huynh Phật Đạo Viên Thành.
----------------------------
Huynh Quang Minh kính,
Đệ tưởng rằng chỉ có mình mới nghĩ ra những suy nghĩ tà kiến như vậy, không ngờ mình lại có cùng chung suy nghĩ==> Tà Kiến

Huynh đã đi trước đệ khá lâu, nên nhưng lời huynh nói thật là hữu ích
1./ Giử giới cho kỷ
2./ Đọc một đoạn kinh mà mình tâm đắc nhất ( cầm quyển kinh, đọc thầm đoạn đó)
3./ Suy nghĩ thật kỷ về đoàn đó
4./ Đọc thầm trong tâm nguyện ước của mình ( đối với đệ là : Nguyện Chư Phật 10 phương Thế Giới minh chứng cho Đệ tử vì cầu giải thoát mà tầm cấu kinh điển của chư phật, đệ tử không biết là quyển kinh này có thật sự là của phật thuyết ra hay không, điều đó không quan trọng, đệ tử chỉ cấu mong hiểu được chân thật nghĩa của đoạn kinh này)
5./ Tiếp tục suy nghiệm về đoạn kinh trên một thời gian thì huynh sẽ ngộ được chân thật nghĩa.
Rất mừng vì có thêm những người bạn Thiện Hữu Tri thức như huynh. Đệ còn dốt lắm, mong huynh chỉ bảo thêm.
Kính chúc huynh sớm ngày thành tựu , đạo pháp viên mãn.