Hôm nay cháu có nghe kể về gia đình của VA ( ko biết chú có đoán được ko

). VA bằng tuổi của cháu, có 1 bé khoảng 17 tháng mà rất ốm yếu. VA nhìn cũng thấy ko thuộc người khoẻ mạnh gì lắm, đựơc cái xinh xắn, siêng năng nhưng ít nói. Ông xã của VA khoảng trên 30t rồi. Mà lạ 1 điều là 2 vc ko ở chung. Cứ buổi tối đi ngủ là đến tầm nửa đêm, ox VA lại cười inh ỏi, rồi dậy soi gương chải chuốt, rồi... qua ngủ với mẹ. Xin chú và các nhí xem giúp có ai theo quấy rối ox và con của VA giùm cháu được ko ạ? VÀ nên cho 2 người này đeo gì thì tốt ạ?
Khi một em bé nhỏ thì hay có thói quen là nhớ về tiền kiếp của nó. Người lớn trong trường hợp này:
Nên tỉnh bơ, và kể cho nó nghe một câu chuyện khác.
Hoặc là giải thích cho nó nghe là chỉ khi là người lớn, và khi đi làm thì mới làm như vầy. Còn đi ngủ thì không cần làm cái này.