Chào Trụ trì HL và các sư sãi trên Giời !

Kính thưa Trụ Trì, con năm nay mới 28, đã có vợ con. Do lo toan với cuộc sống cơm áo gạo tiền nên chưa biết mùi vị của "tu xì khói" là thế nào.
Con tự nhận mình có chút duyên, vẫn thỉnh thoảng đọc kinh và quán tưởng chủng tự chư Phật như quán chữ OM, Ah, Hum tại thóp,yết hầu, rốn.
Om là chấn động vũ trụ. Là âm thanh của màn tivi (luân xa thứ 6 có tên là Ajna.)
Ah là âm thanh trí tuệ (của Ngài Văn Thù Sư Lợi).
Và Hùm là chấn động hướng về tương lại.
Với những chấn động và công dụng như vậy thì không biết ai mà chỉ cho Huynh cái cách an trú những chữ này gì kỳ cục vậy?
Trên nguyên tắc thì tu sĩ không thể đá động gì đến cái thóp cả: Vì chỗ đó là chỗ đặc biệt của Chư Phật và Chư Thầy Tổ. Các Ngài sẽ xuất hiện khi hành giả đã làm đúng phương pháp.
Ah là Trí Tuệ của Đức Văn Thù với công năng hướng dẫn: Học trò của mình thành Phật!
Mà lại nằm ngay yết hầu (là nơi của những người giỏi (như là bác sĩ giỏi, kỹ sư giỏi, chỉ huy giỏi ...
những người này chỉ là giỏi chớ không phải là tu sĩ.)
Hùm là chấn động hướng về tương lai mà lại ...
đi xuống rốn (là chỗ của A Tu La) là sao?
Đó chỉ là phương thức thui còn thì chưa ra cái j cả vì ngồi toàn nghĩ lung tung ah, nên việc đầu tiên con muốn là ĐỊnh Tâm như nick của con zậy.
xin Trụ trì HL cho ý kiến về cách tập của con nhé.
Cũng may là chưa tập được cái gì

Chớ mà dụng công được thì không biết nó ra cái gì nữa.
Đang mò coi Huynh nên đi về hướng nào đây, đợi một tý nghe

con xin hỏi thêm là: người mới tập thì cách hộ thân và xả ấn có cần thiết không?
Mới tập thì nằm trên giường đắp mền, mà tập cho nó khỏe cái thân. Vì tâm lực chưa có mạnh nên bắt ấn để làm gì? và có ai để ý tới mình đâu mà hộ thân chi cho mất công.
Trong các ấn pháp mà con dow loạt về thì sao ấn Chuẩn Đề khác hoàn toàn so với mọi sách vở thế ah ?
Đâu có khác cái gì đâu nè. Mà nó còn chi tiết hơn sách vở nữa đó chớ!
Chuẩn Đề là khó chơi lắm đó! Đàn Pháp để thành Phật mà! Do đó nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm, vã lại nó đòi hỏi mình giữ giới luật y như là Chư Phật nên nó kinh hồn lắm. Trong đám lubu ngoài chú ra thì chỉ có Cô Ba Hột Nút (đã chết) là tập được.
Hết