Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ  (Đọc 2399 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
vào lúc: 31-03-2010, 06:35 AM

Hè hè, tối hôm qua con ngủ thì có 1 giấc mơ hơi bị bạo lực, con ko biết có phải giấc mơ công phu ko nữa:
Con mơ thấy đang ngồi ăn cơm với cả nhà bên cạnh còn là đứa em thứ 3, đang ăn tự nhiên nó quay sang đánh con, dzị là con làm cho nó 1 trận, thế là nó ngừng nhưng sau đó nó tiếp tục đánh và lần này con tiếp tục cho 1 trận nhưng lần thứ 2 này con thấy làm lạ vì nó có vẻ như việc đánh nó ko có tác dụng gì , trong khi đánh như dzị thì con thấy má con xuất hiện mặt buồn + nói với con, dùng vũ lực đâu có tác dụng gì đâu, dzị là con đánh nó chậm lại và để ý đến lời má nói và thật sự nhận thấy dùng vũ lực chả có tác dụng gì, con nhớ mậy mậy là đến phút cuối thì con ngừng hẳn  mặc dù nó vẫn đánh tới tấp. con nhận thấy lúc mơ thì độ tập trung của con rất là cao và nhớ rõ từng chi tiết nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ nhớ mang máng.
Thầy chỉ dùm con với  Kiss Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 31-03-2010, 02:31 PM

ê bữa mới la làng là không mơ nha. Đúng là cầu được ước thấy Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 31-03-2010, 07:29 PM

Hè hè, tối hôm qua con ngủ thì có 1 giấc mơ hơi bị bạo lực, con ko biết có phải giấc mơ công phu ko nữa:
Con mơ thấy đang ngồi ăn cơm với cả nhà bên cạnh còn là đứa em thứ 3, đang ăn tự nhiên nó quay sang đánh con, dzị là con làm cho nó 1 trận, thế là nó ngừng nhưng sau đó nó tiếp tục đánh và lần này con tiếp tục cho 1 trận nhưng lần thứ 2 này con thấy làm lạ vì nó có vẻ như việc đánh nó ko có tác dụng gì , trong khi đánh như dzị thì con thấy má con xuất hiện mặt buồn + nói với con, dùng vũ lực đâu có tác dụng gì đâu, dzị là con đánh nó chậm lại và để ý đến lời má nói và thật sự nhận thấy dùng vũ lực chả có tác dụng gì, con nhớ mậy mậy là đến phút cuối thì con ngừng hẳn  mặc dù nó vẫn đánh tới tấp. con nhận thấy lúc mơ thì độ tập trung của con rất là cao và nhớ rõ từng chi tiết nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ nhớ mang máng.
Thầy chỉ dùm con với  Kiss Grin
Tiến tới là hết đánh nỗi rồi. Sẽ hiền khô cho mà coi.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 31-03-2010, 09:28 PM

Ké Lăng Nghiêm chút nha:

Chú ơi mấy tuần này con cũng mơ là đi đánh nhau suốt  Embarrassed (mơ là đi lính và đánh trận ạ). Đêm trước con mơ là 2 bên đang dàn trận để...bắn nhau, ai cũng vác súng AK hết, riêng con ko có cái gì cả. Thì con xin người ta cho con 1 khẩu súng lục, rồi họ hướng dẫn cách nạp đạn, khóa súng, bắn thử thì cũng được. Lúc quân địch đến con bắn trả họ (phòng thủ mà), thì hỡi ôi nó lại biến thành súng...phun nước.  Roll Eyes Sau đó con bị bắt giải đi xử tội, con có xin họ tha cho với lý do là con chỉ có dùng súng phun nước thui, chưa có giết được ai hết ráo.
Con còn có mấy giấc mơ đi lính, tập trận, hành quân, bắn giết nhau và chiến tranh nữa. Chú giảng giùm con với nhé. 

Khi nào chú khỏe và rảnh thì trả lời con cũng được ạ.

Diệu Ngân.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #4 vào lúc: 31-03-2010, 10:42 PM

Hè hè, tối hôm qua con ngủ thì có 1 giấc mơ hơi bị bạo lực, con ko biết có phải giấc mơ công phu ko nữa:
Con mơ thấy đang ngồi ăn cơm với cả nhà bên cạnh còn là đứa em thứ 3, đang ăn tự nhiên nó quay sang đánh con, dzị là con làm cho nó 1 trận, thế là nó ngừng nhưng sau đó nó tiếp tục đánh và lần này con tiếp tục cho 1 trận nhưng lần thứ 2 này con thấy làm lạ vì nó có vẻ như việc đánh nó ko có tác dụng gì , trong khi đánh như dzị thì con thấy má con xuất hiện mặt buồn + nói với con, dùng vũ lực đâu có tác dụng gì đâu, dzị là con đánh nó chậm lại và để ý đến lời má nói và thật sự nhận thấy dùng vũ lực chả có tác dụng gì, con nhớ mậy mậy là đến phút cuối thì con ngừng hẳn  mặc dù nó vẫn đánh tới tấp. con nhận thấy lúc mơ thì độ tập trung của con rất là cao và nhớ rõ từng chi tiết nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ nhớ mang máng.
Thầy chỉ dùm con với  Kiss Grin
Tiến tới là hết đánh nỗi rồi. Sẽ hiền khô cho mà coi.
dạ con cảm ơn Thầy  Kiss Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 19 câu truy vấn.