Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tìm Thầy  (Đọc 4587 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 31-03-2010, 02:38 PM

Tìm Thầy.
Câu chuyện không đơn giản và chẳng có gì là đang giởn cả.

Từ Vô Minh, mình nghe rằng tiêu chuẩn của một vị Thầy là phải như vầy, như kia.
Ví dụ như là theo cách chiết tự của chữ Phật:

Lời đồn:
- - Anh nên tìm người nào mà có cầm cái Phất Trần là người đó đúng tiêu chuẩn!
- - Tại sao?
- - Là vì chữ Phật có bộ Nhân đứng kế bên chữ Phất! (cái này là tibu nghe kể chớ không có rành về chữ Tàu).
- - À! vậy à! Hèn chi!
Và thế là ngưòi này đi tìm người có cầm cái phất trần!
Thì gặp em bé đúng đuổi ruồi cho Mẹ bán phở ...
Gặp tài tử đóng phim Tề Thiên Đại Thánh ...

Lơi đồn:
- - Anh nên đi hỏi cho kỹ coi người này có bằng cấp hay là chứng từ gì đó chứng minh rằng Vị này thuộc giòng pháp này nọ thì chắc ăn!
- - Ui Chao! Cám ơn anh nghe, tui gặp anh khuyên thì y như là gặp Phật vậy!
Trên đường đi tìm Thầy thì người này lấn ngay cả Milarepa đang lui cui tìm cây cỏ Tầm Ma để về mà nấu! Milarepa ngã lăng chiên, và dĩ nhiên người này lục soát tận tình và không tìm thấy văn bảng nào cả!

Đang đau khổ thì có người đi đường mách cho biết là:
- - Này anh bạn, bằng cấp này nọ, họ in hà rầm trong Photo Shop kià! Sao không vào đó mà ... in vài cái chục luôn và làm cái nghề tu sĩ như người ta chớ có khó gì đâu mà than với thở?

Lời đồn:
- - Anh nên đi ra biển và coi các vết chân trên cát, thế nào anh cũng sẽ thấy vết chân Phật nó có cái hình bánh xe luân hồi! Nè Kinh Phật có nói đó nghe cha nội!
- - Uy chao! Tui đi liền đây! Đúng là lời cầu nguyện của tui được các Ngài chứng rồi mà!
Thế là đi ra biển và ngồi canh ngay cửa ra vào!
Suốt ngày nhìn cảnh ... Ông đi qua bà đi lại!
Có người hỏi:
- - Sao không xuống tắm biển mà Huynh cứ ngồi ở đây hoài vậy?
Người đi tìm Thầy đưa hình bàn chân ra, và kể chuyện bước chân của Phật in trên cát!
Người kia suy nghĩ rồi nói:
- - Anh thấy cái ông cảnh sát đứng kia không?
- - Tui thấy và hồi nảy ông có đi qua gần tui.
- - À! Anh thấy cái vết chân này chớ gì!
- - Dạ, đây là vết chân giầy bốt của ông cảnh sát đó!
- - Người mà có thể in được vết chân của mình trên cát mà rõ ràng như vậy thì vết nứt ở chân có thể phải to và xâu như cái đế giầy thì anh mới có thể thấy được. Mà người có vết chân với những vết nứt như kia thì ... đi không có được vì nó đau ghê lắm!
- - !!!!

Và nay đến lời của Nguời đi tìm Thầy:
- - mình đang cần tìm một vị thầy mật tông có truyền thừa rỏ ràng để tu học, mong quý vị hoan hỷ chỉgiúp. chân thành cảm ơn.
- - Anh đi tìm người có truyền thừa hay là anh đi tìm người chỉ mình đi cách tu hành.


Và cũng từ "Vô Minh" mà mình đi tìm Thầy theo tiếu chuẩn trên.

Tibu tìm Thầy bằng tiên chuẩn khác hẳn:
Tiêu chuẩn là:
Ăn ngay nói thật và Có Hiếu.

Tiêu chuẩn này chứng tỏ rằng mình là "Con Người" (in chữ hoa). Và một khi mà mình đã là "Con Người" thì ... các Ngài phải có bổn phận mà tìm tới tibu để mà chỉ dạy.

Vì kinh Phật có nói là:
- - Ông nhìn đất trong móng tay của tui nó nhiều hơn, hay là nó ít hơn đất ở ... Trái Đất?
- - Dạ thưa Thầy, sao Thầy lại hỏi con cái câu này? Đất ở móng tay thì làm sao mà nhiều bằng Đất ở cả Trái Đất được?
- - Cũng vậy, ông Anan, Người có hiếu nó hiếm như vậy đó!
Hết

TB: Thầy Milarepa có đến thăm tibu. Và Ngài có ngồi ngay trên bụng của tibu (tibu tập ở tư thế nằm) và nói:
- - Thằng nhỏ! Ông còn nhớ tui chớ!
tibu chỉ cười ... ruồi.
Cô Vân (cô ba hột nút) có lên nhà thăm tibu và nói:
- - Thầy có tới thăm anh à!
tibu cũng chỉ cười.

--------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1955.msg9865#msg9865
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #1 vào lúc: 31-03-2010, 02:40 PM

.........................
TB: Thầy Milarepa có đến thăm tibu. Và Ngài có ngồi ngay trên bụng của tibu (tibu tập ở tư thế nằm) và nói:
- - Thằng nhỏ! Ông còn nhớ tui chớ!
tibu chỉ cười ... ruồi.
Cô Vân (cô ba hột nút) có lên nhà thăm tibu và nói:
- - Thầy có tới thăm anh à!
tibu cũng chỉ cười.
Con vô minh nên vẫn chưa hiểu được nụ cười Ruồi của chú.  Grin Chú giảng giải cho con hiểu chút đi ạ.
Thông thường là học trò hay đi tìm Thầy, nhưng học trò tibu lại binh (đánh xì phé) đường này:
Một ông Thầy thứ thiệt bị bắt buộc phải đi những nước cờ như sau:
- - Phải đi tìm cho ra cái thằng học trò chết tiệt đó.
- - Canh cho nó lớn khôn.
- - Đợi nhân duyên chín mùi.
- - Xuất hiện và chỉ cho cái thằng chết tiệt đo tu.
Ngoài ra, chắc chắn các Ngài, vì Đại Nguyện:
- - Không được từ chối khi đứng trước một người thuộc diện "Đất Trong Móng Tay".
- - Tức nhiên là không được cho "Đất Trong Móng Tay" (nếu mà bị từ chối) bị mai một đi, để rồi thành "đất ở dưới chân".

Tibu nhà thì nghèo rớt mòng tơi. Không có đi đâu được ngoài cái thành phố nhỏ xíu là Đà Lạt.

Tình thế thì bi đát: Chỉ còn một con chốt và hai nước cờ để chiến thắng bàn cờ thế "Đi Tìm Thầy".
Tibu đánh đại, tới đâu thì tới vì đằng nào thì cũng chết.

Có những lúc bí, và nãn đến mức độ mà vào một đêm Giao Thưà là đi lang thang một mình trong đường phố và trông cho một viên đạn nó bay vào đầu và chết cha nó đi cho rồi! (Vào thời đó bà con có súng hay bắn chỉa thiên nhiều lắm!).

Thì chính ông Thầy xa xưa. Ngay cái ông mà chính mình chê và bỏ đi, nay lại ... ngồi ngay trên bụng mình trong cái nhà do thằng bạn cho ở, thì không lẻ khóc! Vả lại lúc đó biết cái gì mà hỏi và nói!

Nhưng có Ngài rồi thì tibu cũng chẳng hỏi và chẳng nói gì! Rồi vài ngày sau là gặp anh Sơn. Rồi có cuổn kinh Trung Bộ Kinh Tập 3 để đọc và tự sắp xếp ra nguyên cách tu.

Tất nhiên sự việc trên là ... trong muôn một! Nhưng có thể làm được.

Sau này thì gặp ai cũng chỉ và cũng nói. Vì hơn ai hết, tibu biết rất là rõ và rành là:
Học trò mà đi tìm cho ra một ông Thầy thứ thiệt thì khó khăn vô cùng.

Mọi trường hợp gặp được Thầy thứ thiệt đều là "trong muôn một"

Rồi đến lúc Cô Ba Hột Nút tu xong: Cô đi sưu tra lý lịch và thấy cái cảnh trên, nên bò lên nhà tibu và hỏi.
Tibu chỉ cười ruồi vì cô Ba Hột Nút mò ra chuyện muôn một này.

Cô thều thào trong cách nói hụt hơi vì mệt:
- - Anh thì như vậy, em thì sướng thiệt: Cơm chín dâng tận miệng!

---------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1955.msg9964#msg9964
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 19 câu truy vấn.