Thưa Thầy,
Hôm này con đọc bài này và thấy giống trường hợp của mẹ chồng con.
Con có chút lo lo trong lòng nên con muốn nhờ Thầy chỉ bảo giùm con.
1. Mẹ chồng con đang bị bệnh tim & cao huyết áp, hằng ngày phải uống thuốc tây đều đặn của bác sĩ, bên cạnh đó ba chồng con còn nhờ đến "bà đồng" đó cho thuốc thêm. Con có khuyên mẹ nên niệm Phật nhưng mẹ cũng chưa làm <Vì gia đình chồng con không ai theo Phật ngoại trừ chồng của con> nên cũng khó... Con không biết phải làm gì đây để tốt cho mẹ chồng của con, mong Thầy chỉ giúp.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=925.0Chuyên tu hành cũng khó nói lắm! Trong trường hợp này chỉ có cách đem thuốc về cho Mẹ uống. Khi Mẹ lành thì mới nói về chuyện bệnh hoạn:
Là vì do suy nghĩ nhiều mà áp huyết nó cao. Và nên đề nghị là Mẹ niệm Phật thay vì suy nghĩ quá nhiều nó sinh bệnh.
2. Cách đây 2 năm, ba chồng con đi coi Thầy. Ông Thầy nào đó bảo "vợ chồng con sẽ không sống chung được" nên làm cho con một gói bùa to tướng. Ba chồng con cũng vì thương con nên nhờ Thầy làm và mang vào cho con. Con thì không tin vào bùa ngãi và cũng phát sợ khi để nó trong nhà nên đến ngày rằm con lại mang bùa vào chùa để gần chổ thắp nhang ngoài sân chùa và vào cúng dường <theo chỉ bảo của một Thầy khác>. Con làm như vậy có ổn không Thầy ?
Đúng chớ! Bị cái gì cũng là do mình. Mình tránh tối đa thì chỉ la rầy, giận nhau chút đỉnh thì hết. Suy cho cùng ai mà không bị cái chuyện này

tibu là Tứ Hành Xung (Tý Ngọ Mẹo Dậu) mà ăn ở ngon lành chẳng có chuyện gì xảy ra đến trầm trọng cả. Kinh nghiệm thì: Khi nói mà chỉ gây thêm chuyện thì nói làm gì! Im lặng là kim cương!
Suy cho cùng thì cũng là do mình (hiện kiếp hay tiền kiếp). Nên một lần nữa im lặng là kim cương.
3. Hiện tại ba chồng con có giữ một cái bùa <gọi là bùa hộ mệnh> cũng của ông Thầy đó. Con thì lo sợ vì con nghĩ nó không tốt nhưng không biết làm sao để nói với ba chồng của con.
bùa mà gói để đó thì 99.99% là đồ không có đúng. Muốn làm được như vậy thì ông thầy này phải biết màu chính của hào quang, căn cứ vào cái màu này mà người thầy mới tính được: mùi hương nào, cây cỏ gì, chữ bùa nào ... để duy trì một cái gì đó.
Tuy nhiên, tibu cũng có làm cho bà con, và theo dõi rất là kỹ thì biết rõ rằng:
Sở dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra là vì "phước báu của gia đình đang còn nhiều". Chớ không hề là do bùa nó linh.
Có thể tưởng tượng như là lái xe mà mang theo bùa ... chống hết xăng!
Y chang như là bùa chống tai nạn vậy!
Xe chạy được thì người không hiểu biết gì nhiều, khi nhìn thấy cái bùa chắc chắng sẽ cho rằng: Bùa linh dể sợ!
Nhưng người biết về xe cộ thì hiểu rằng: Bùa linh là vì thùng xăng nó còn! (có thể hiểu là Thiện nghiệp đang chín mùôi hay là Phước báu vẫn còn nhiều, và ác nghiệp chưa tới hoặc là chưa chín mùôi.