Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Câu hỏi về Tham, Sân, Si  (Đọc 4442 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
meomeo
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: meomeo
vào lúc: 06-04-2010, 05:30 AM

Meomeo đọc thấy chữ Tham, Sân, Si nhiều rồi. Nhưng thực tình thế nào là Tham? thế nào là Sân? thế nào là Si? thì cũng chưa hiểu rõ lắm.
Chú Tibu có thể cho con vài dòng giải thích đơn giản, dễ hiểu về 3 ngọn núi trên được không?
Hay huynh tỷ nào có thấy đâu đó trên diễn đàn bàn về vấn đề này thì cho meomeo cái link nhé.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 06-04-2010, 12:01 PM

- Tham : là sự ham muốn của con người …
tôi muốn cái này, tôi thích cái kia
Có cái này nhưng nhìn quanh lại thích thêm cái kia đẹp hơn …
bởi vậy người ta hay có câu: " Lòng tham vô đáy "
ý nói lòng ham muốn không bao giờ biết đủ …Đó gọi là THAM

- Sân : là sự oán ghét , giận dữ ..
Khi ai đó làm mình phật lòng hay trái ý thì mình giận mình tức người ta,
lòng sân hận càng cao thì làm cho mình trở thành độc ác suy nghĩ những việc để hại người giết người ..

- Si : là sự mê đắm về một thứ gì đó một cái thái qúa.
như : Tình yêu, Rượu chè, bài bạc …
Một sự say mê qúa thái sẽ được gọi là Si 
chữ này thường thấy hay dùng cho tình yêu là "Gã Si Tình "

Theo tnt hiểu một cách đơn giản là vậy đó không biết mọi người và chú TiBu thì thế nào !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 07-04-2010, 09:38 AM

Meomeo đọc thấy chữ Tham, Sân, Si nhiều rồi. Nhưng thực tình thế nào là Tham? thế nào là Sân? thế nào là Si? thì cũng chưa hiểu rõ lắm.


Tham thì đi dành giật kẹo của đứa nhỏ lạ hoắc có ông già đứng đó, thì biết liền.

Ra ngoài đường, diện thật là đẹp, nhè ngay cảnh sát mà phung một bải nước miếng là biết Sân nó ra sao liền Grin

Si thì đi cua người yêu của người ta thì ... ra trường liền Grin Grin Grin.

Trích dẫn
Chú Tibu có thể cho con vài dòng giải thích đơn giản, dễ hiểu về 3 ngọn núi trên được không?
Hay huynh tỷ nào có thấy đâu đó trên diễn đàn bàn về vấn đề này thì cho meomeo cái link nhé.
Tuy nhiên có những cái đáng trách, nhưng có những cái lại dể yêu và đáng khuyến khích:

Tham học và hỏi thì tibu, HSTD hoan hô cả hai tay lẫn hai chân.
Sân với chính mình về, nhất là chuyện bà con làm được mà mình chưa nhúc nhích được tý nào cả thì tibu hoan hô và rũ Chư Thiên cùng làm theo.
Si với đề mục thì cứ Si! Si khỏe thôi.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #3 vào lúc: 07-04-2010, 02:04 PM

- Tham Tu Học
- Sân với chính mình
- Si cái Đề Mục

Tg khoái 3 cái Độc này lắm đó anh Hai.
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #4 vào lúc: 07-04-2010, 07:43 PM

- Tham Tu Học
- Sân với chính mình
- Si cái Đề Mục


Tg khoái 3 cái Độc này lắm đó anh Hai.


Chú sư phụ ơi!

3 cái này có nên lưu vào bí kiếp của hành giả không chú  Grin Grin Grin

Kính.
QM.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 19 câu truy vấn.