Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:15 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bình yên trong Tâm: Mi nằm nơi đâu ?  (Đọc 4203 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 26-05-2009, 11:45 PM

cuộc sống đầy những bất trắc và bất an .
ai cũng biết đời sống là bất an và vô thuờng, thường trực ..nhưng khi có một sự cố gì xảy ra cho mình thì lúc đó mình mới thấy đuợc mình vẫn bị vô thuờng dập tả tơi mặc dù mình vẫn hiểu rằng cuộc sống là thế đó!
Chúng ta đang sống trong một tình trạng hồi hộp và bất định .
Tâm ta đi từ sáng suốt đến mê mờ và từ mê mờ ra sáng suốt ..
Và có khi nó mê mờ luôn nhưng cũng có đuợc một khoảnh khắc nào đó nó sáng suốt … Nhưng thật buồn cuời là khi cái mê mờ ngu muội ấy là thuờng xuyên hơn, còn cái sáng suốt thì chỉ là đột xuất mà thôi ! giống như người ta nói " ngu thường xuyên mà thông minh chỉ đột xuất thôi "
Chúng ta đang chập chờn đi giữa mê mờ và sáng suốt , nhu lúc mê lúc tỉnh trong giấc mộng đời này : giữa hoang mang và tuệ giác , chắc chắn và không chắc , khi tỉnh khi điên …chẳng khác chi những kẻ mộng du giữa ban ngày …
Cuộc sống đang êm đềm trôi, bỗng dưng bạn mất việc, mọi thứ nhu sụp đỗ duới chân bạn ..Trong một lúc bạn điếng nguời vì cú sốc và đầy tuyệt vọng , bạn quay cuồng trãi qua một diễn biến nội tâm, cố làm sao để tạo lại những gì đa mất ..Tai nạn ập đến : bạn mất hết mọi thứ ..Tâm thức trở nên bất an và giao động khi ấy trở nên choáng váng , đầu óc nhu đông đặc lại với những ý nghĩ tỉnh tâm hay tâm bình tĩnh gì đó . Tôi hiểu tất cả nhưng sao tôi không làm gì đuợc với bản thân mình, không thể khuyên bảo điều gì đuợc với cái tâm trí hỗn loan này cả …
Tâm hồn tôi là một trận bão tố phong ba, đang nổi lên cuồn cuộn , nhấn chìm tất cả những gì mà tôi đã biết  Tâm tôi nhu rơi vào vòng xoáy của Tâm bão trong lòng tôi …

Và sau đó những ý tuởng đã lắng lại . Bỗng dung có một sự vắng lặng sâu xa đột ngột , một kinh nghiệm hạnh phúc ..,không còn phải phấn đấu , không cần nổ lực gì nữa vì những cái đó đều là chuyện vô vọng rồi , tôi phải buông bỏ nó xuống thôi , vì không có lựa chọn nào khác
Thế là truớc đó thì đang mất đi cái job của tôi , mất đi cái gì đó để muu cầu sự sống , và ngay sau đó thì lại tìm về lại đuợc ở trong một trạng thái an tinh sâu xa .. Khi sự an tinh ấy tràn về trong Tâm , tự nhiên tôi cảm nhận đuợc chính Thầy tôi, Nguời Thầy trong tâm linh đa nhẹ nhàng đi vào trong Tâm bão tố của tôi để diù dắt tôi vuợt qua con khủng hoảng mà tìm về với bản chất tâm bình an vẫn nằm thật sâu trong đáy tâm tôi , Nguời đua tôi vuợt qua dông bão trong hồn tôi , đua tôi tìm về với suối nguồn bình yên trong tâm mình …
Khi tôi nhận ra đuợc ân phuớc ấy từ nguời , toi không muốn đi tìm kiếm bất cứ một giải pháp nào hết, tôi chỉ muốn ở lại trong sự an tinh ấy mà thôi …Đó là noi an trú cho tôi
Phải chăng tận cùng đâu đó trong tâm mình vẫn có những noi an trú bình yên nhu thế , nhung nếu không có Thầy bôn ba xông vào trong Tâm Bão của con thì liệu đến bao lâu con mới biết trong con vẫn có sự bình yên này huh Thầy ??
Tôi vẫn nhận đuợc sự bảo bọc và che chở từ Thầy từng ngày từng ngày qua đi, nhung trong lần này con mới nhận hết đuợc thế nào là sự an ủi của Tâm Linh từ Thầy cho con ..!
Kính Thầy!




Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-06-2011, 06:49 AM

Thầy, một chữ với nhiều công dụng.
Tibu không được hên như quý con là có thể tán láo mà không cần phải nhập định này nọ  Grin Grin Grin
Nhớ lần đầu và cũng là lần cuối (?). Thầy xuất hiện nhẹ nhàng trong cái màn tivi dựng đứng và nhỏ bằng bàn tay! Thầy mĩm cười thò cái tay ra khỏi khung hình và xoa cái đầu của tibu. Và từ đó là hết.
Tuy nhiên, cũng từ đó: Chưa một lần cái cảm giác cô đơn lại có thể xuất hiện. Cho dù là nhiều lúc tibu có cảm giác là đã tìm và làm hết cách rồi. Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 20-06-2011, 07:12 AM

Thầy ơi,cho con hỏi:tại sao con kêu Thầy và con tỉnh bơ mà không ngượng miệng? Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin.Là vì có rất nhiều người không kêu như vậy được?Con cáo chình Thầy!
Logged
Diệu Định
Khách
Người gởi: Diệu Định Khách
Trả lời #3 vào lúc: 03-08-2011, 11:02 PM

Cho D Đ xin được hỏi thầy TI BU giảng giúp cho D Đ hiểu TÂM ,từ đâu mà có ,THỨC từ đâu mà có ,PHẬT từ đâu mà có ,kính mong thầy giảng giúp cho D Đ được hiểu ,kính chúc thầy được an lạc
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 04-08-2011, 01:55 AM

Cho D Đ xin được hỏi thầy TI BU giảng giúp cho D Đ hiểu TÂM ,từ đâu mà có ,THỨC từ đâu mà có ,PHẬT từ đâu mà có ,kính mong thầy giảng giúp cho D Đ được hiểu ,kính chúc thầy được an lạc
Tibu không có chủ trương giảng những chuyện "không đâu này" Grin Mà chỉ chủ trương lôi những mũi tên có tẩm thuốc độc ra khỏi những ai biết rằng không còn đủ thời giờ để sống nữa.

D Đ cảm thấy còn dư thời giờ thì cứ ôm câu hỏi đó mà chơi cho vui nghe  Grin Grin Grin.

Tuy nhiên không lẻ tới dây rồi về không hay sao?

Ngắn gọn:
Từ Vô Minh mà có, hết Vô Minh thì hết.
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 03:43 AM gửi bởi Tibu »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 04-08-2011, 03:25 AM

Con chào mừng Thầy đã trở lại diển đàn! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.499 seconds với 19 câu truy vấn.