Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con cũng có giấc mơ về rắn  (Đọc 4346 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 21-04-2010, 08:14 PM

Thưa thầy, cách đây vài ngày con cũng mơ thấy rắn, vì còn đắn đo nên giờ con mới hỏi. Đầu tiên là con thấy có mấy người bắt lươn dưới ruộng bằng ống trám(làm bằng tre). Con có suy nghĩ là tội cho mấy con lươn bị bắt quá. Sau đó thì thì con thấy có một con rắn nó cứ đuổi theo con hoài thôi, con cố chạy tránh nó mà nó vẫn bám theo. Con chạy đâu cũng thấy nó theo riết. Cuối giấc mơ thì con thấy có 2 con rắn màu vàng to như ngón chân cái và dài thòng. Hai con rắn vàng đó bò từ nhà con sang nhà đối diện, lúc đó nhà đối diện đang cúng ngoài sân, khói nhang và khói giấy vàng mã bị đốt bay lên. Con nhìn sang thấy người ta nắm cổ hai con rắn nhưng nó không cắn ai cả. Nó cứ lúc la lúc lắc cái đầu thôi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 26-04-2010, 11:33 AM

Thưa thầy, cách đây vài ngày con cũng mơ thấy rắn, vì còn đắn đo nên giờ con mới hỏi. Đầu tiên là con thấy có mấy người bắt lươn dưới ruộng bằng ống trám(làm bằng tre). Con có suy nghĩ là tội cho mấy con lươn bị bắt quá. Sau đó thì thì con thấy có một con rắn nó cứ đuổi theo con hoài thôi, con cố chạy tránh nó mà nó vẫn bám theo. Con chạy đâu cũng thấy nó theo riết. Cuối giấc mơ thì con thấy có 2 con rắn màu vàng to như ngón chân cái và dài thòng. Hai con rắn vàng đó bò từ nhà con sang nhà đối diện, lúc đó nhà đối diện đang cúng ngoài sân, khói nhang và khói giấy vàng mã bị đốt bay lên. Con nhìn sang thấy người ta nắm cổ hai con rắn nhưng nó không cắn ai cả. Nó cứ lúc la lúc lắc cái đầu thôi.
Rắn thì là khí (do cái tiếng thở phì phì chăng?) Khí phát triển nhiêu hơn bình thường thì nó sẽ khai mở huyệt đạo (rắn cắn trong mơ) Nhưng nó có cái nguy hiểm là:
Thần nó chạy ra: Thì nó sanh con được
Thần nó đi vào: thì nó giúp mình tu hành được.

Tất nhiên, bắt rắn thì chụp cái đầu. Còn chụp cái đuôi là nó có thể quay ngược lại để cắn mình.
Như vậy, muốn điều khiển được rắn thì nên tìm ra cái cách "nắm được đầu của nó" Có nghiã là: Hướng dẫn cái lực "chui vào" từ lúc nó còn yếu, ngay từ trong trứng nước.
Có nghiã là mình thấy hôm nay mình hơi kỳ kỳ, khác lạ có khuynh hướng nghiên về tham dục thì mình nên chận nó liền

Bằng cách nào?
1. Nặng nề thì quán xác chết.

2. Nhẹ Nhàng:
a. Thở cho ra hết cái hơi luôn (không còn gì trong buồn phổi).
b. Treo hơi thở như vậy, cho đến khi thân thể nó "nguội lại".
c. Liền sau khi nó nguội lại thì dợt liền.

Áp Dụng:
Vào buổi sáng, dùng số 2. trước khi xúc miệng. Dợt liền ngay trên giường ngũ để hướng dẫn cái đầu con rắn quay ngược vào trong.

Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #2 vào lúc: 26-04-2010, 08:58 PM

Hi hi, con hiểu rõ rùi ạ Cheesy
Có nghiã là mình thấy hôm nay mình hơi kỳ kỳ, khác lạ có khuynh hướng nghiên về tham dục thì mình nên chận nó liền
Bằng cách nào?
1. Nặng nề thì quán xác chết.
Phần lớn thời gian trong ngày của con là online, cũng là thời điểm hay bị ham muốn lôi cuốn khi "đụng" phải mấy hình hơi "mát mát" trên các web. Khi cảm thấy cái tâm nó "nghiên nghiên" như vậy thì con sẽ tìm xem các hình kinh dị như là người chết do tai nạn xe, sát hại, tự tử, khủng bố v.v. Sau khi xem vài hình như vậy thì cái cảm giác "nghiên nghẹo" kia biến đâu mất tiu Grin
Trích dẫn
Áp Dụng:
Vào buổi sáng, dùng số 2. trước khi xúc miệng. Dợt liền ngay trên giường ngũ để hướng dẫn cái đầu con rắn quay ngược vào trong.
Thầy cho con hỏi, vì sao đàn ông con trai thường có hiện tượng "sẵn sàng chiến đấu" vào buổi sáng khi thức dậy thế ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 28-04-2010, 11:26 PM

Hi hi, con hiểu rõ rùi ạ Cheesy
Có nghiã là mình thấy hôm nay mình hơi kỳ kỳ, khác lạ có khuynh hướng nghiên về tham dục thì mình nên chận nó liền
Bằng cách nào?
1. Nặng nề thì quán xác chết.
Phần lớn thời gian trong ngày của con là online, cũng là thời điểm hay bị ham muốn lôi cuốn khi "đụng" phải mấy hình hơi "mát mát" trên các web. Khi cảm thấy cái tâm nó "nghiên nghiên" như vậy thì con sẽ tìm xem các hình kinh dị như là người chết do tai nạn xe, sát hại, tự tử, khủng bố v.v. Sau khi xem vài hình như vậy thì cái cảm giác "nghiên nghẹo" kia biến đâu mất tiu Grin
Trích dẫn
Áp Dụng:
Vào buổi sáng, dùng số 2. trước khi xúc miệng. Dợt liền ngay trên giường ngũ để hướng dẫn cái đầu con rắn quay ngược vào trong.
Thầy cho con hỏi, vì sao đàn ông con trai thường có hiện tượng "sẵn sàng chiến đấu" vào buổi sáng khi thức dậy thế ạ?
Hormon nó tiết ra mà thôi. Mình dẹp nó được và tập cái thói quen này thì hay lắm đó Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #4 vào lúc: 30-04-2010, 12:26 AM

Nhưng mà tại sao lại là trước khi súc miệng Thầy?? Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 30-04-2010, 02:59 AM

Nhưng mà tại sao lại là trước khi súc miệng Thầy?? Grin
Là vì ngay luc' đó là nó ... khó chiụ nhất.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #6 vào lúc: 30-04-2010, 03:53 AM

Nhưng mà tại sao lại là trước khi súc miệng Thầy?? Grin
Là vì ngay luc' đó là nó ... khó chiụ nhất.
Thiệt tình là con hem hiểu nó là cái gì hết á Thầy... Sad
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 30-04-2010, 04:10 AM

Nhưng mà tại sao lại là trước khi súc miệng Thầy?? Grin
Là vì ngay luc' đó là nó ... khó chiụ nhất.
Thiệt tình là con hem hiểu nó là cái gì hết á Thầy... Sad
không hiểu thì ... chưa có bị chớ biết sao bây giờ  Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 19 câu truy vấn.