Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thắc mắc của hpm gởi chú Tibu

Bắt đầu bởi ho phomai, Th5 29, 2009, 06:15 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ho phomai

Con chào Chú...

Chú à hiện nay con đang quán các hòn bi, lúc đầu thì con thấy hòn bi đỏ là rõ nhất, nhưng dần dần sau đó lại không rõ nữa mà chuyễn qua hòn bi xanh lại rõ nhất trong các hòn bi ... và bay giờ thì đến hòn bi vàng lại rõ và sáng lắm lận, thế là sao ha Chú, và mỗi khi mà quán ra được hòn bi thật tròn thì chưa niệm hỷ lạc trong tâm nó đã dân trào một niềm vui, vui lắm Chú ạ.

Ah Chú ơi con có một giấc mơ ngộ ngộ " con thấy mình đi vào một quán nhậu với hai người bạn, nhưng cái quán đó lại nằm trong một cái hồ, nước chỉ tới mắc cá chân thôi, nhưng dưới thì nhiều cá và tôm lắm, đi mà cứ sợ đạp vào, cái đặc biệt là những người phục vụ tòan là ...Thầy tu thôi  :o  :). thế là thế lào ha Chú ...

Chú viết cho con nhiều nhiều xí nhé  ;D vì con thích đọc những gì Chú viết lắm,  hihi,

Con cám ơn CHú nhiều  :)

Tibu

Làm cho nó nhỏ lại trước khi nó mờ ::) Cứ làm hết loạt hòn bì màu này thì lại làm thêm một loạt hòn bì nữa. Và chắc chắn là những loạt về sau này thì càng rõ và càng sáng hơn nữa, nếu so với những loạt trước đó.

Đang quán mà đã vui rồi (chưa tác ý về khái niệm hỷ lạc) là đúng đường 100%. Hay quá là hay!  ::) ;D

Khi "lở đã vui là nhấn ga, chơi tới bến". Có nghiã là quán thêm nhiều loạt hòn bi nữa (Nhớ làm cho nó nhỏ lại, trước khi nó mờ!) đồng thời thưởng thức hiẹn tượng "Hạnh Phúc" này.

Việc làm này không có gì là sai, mà còn có công năng chống lại tính chất "Chai Lỳ Tâm Thức" trong lúc công phu.

Giấc mơ:
Vì tập hay quá nên họ thông báo là:
Cứ theo cái đà này thì chuyện tu hành đều có người bạn hộ vệ và chuyện tu hành chỉ còn y như là chuyện ăn nhậu giải trí vậy thôi.

Muốn nói thêm nữa nhưng lại sợ ảnh hưởng tâm lý, nên phải ngừng viết lại ở đây.