Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: DucMinh hỏi Thầy về việc đi chùa  (Đọc 5877 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
vào lúc: 24-04-2010, 07:20 AM

Nam mô A Di Đà Phật!
Thầy ơi, con hỏi Thầy việc này:
Con đã nhận đề mục từ Thầy và đang thực hành tu Tịnh Độ, quán chấm đỏ (tại nhà).Thỉnh thoảng con muốn về chùa nghe Pháp và sinh hoạt cùng các bạn thì có sao không Thầy? Tới đó con có nên hành Thiền nữa không hay chỉ nghe Pháp thôi (con đang tu Tịnh Độ theo Thầy)?
Mong Thầy cho con 1 vài lời chỉ dạy.
con cám ơn Thầy!
Nam mô A Di Đà Phật!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 24-04-2010, 11:54 AM

Nam mô A Di Đà Phật!
Thầy ơi, con hỏi Thầy việc này:
Con đã nhận đề mục từ Thầy và đang thực hành tu Tịnh Độ, quán chấm đỏ (tại nhà).Thỉnh thoảng con muốn về chùa nghe Pháp và sinh hoạt cùng các bạn thì có sao không Thầy? Tới đó con có nên hành Thiền nữa không hay chỉ nghe Pháp thôi (con đang tu Tịnh Độ theo Thầy)?
Mong Thầy cho con 1 vài lời chỉ dạy.
con cám ơn Thầy!
Nam mô A Di Đà Phật!
Đi để rút kinh nghiệm, thì đi chớ sợ gì ai?

Nói về hỏi:

Có nhiều hành giả thì chỉ hỏi chuyện mang tính cách "kiến thức phổ thông" còn những trở ngaị khi tu hành thì lại im ru. Khi hỏi ra thì sợ bị chọc quê! Sợ bị chê là phạm giới! Sợ ánh mắt xa lạ của anh em khi mình phơi bày ra.
Vướng vào cái đó rồi thì khó mà tiến tu được nữa lắm.

Là vì:
Coi cái gì cũng không trúng quá 80%
Tập cái gì cũng không thấy rõ, cứ như là có sương mù bao phủ hay vướng víu cái gì đó

Mà quy luật muôn thủa là người chỉ đường khi không có câu hỏi thì lấy gì mà trả lời?
Và không được xâm phạm người khác bất hợp pháp.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 24-04-2010, 05:32 PM

Thầy ơi!Niệm Phật quán chấm đỏ mà dùng trí tưởng tượng để vẽ cái chấm đỏ hoặc chơi cái trò lưu ảnh đèn led là trật lất???!!!Con cáo chình Thầy!
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #3 vào lúc: 24-04-2010, 07:15 PM

Thầy ơi!Niệm Phật quán chấm đỏ mà dùng trí tưởng tượng để vẽ cái chấm đỏ hoặc chơi cái trò lưu ảnh đèn led là trật lất???!!!Con cáo chình Thầy!

Ây da, chú Tào nói câu này là con thắc mắc quá đi!!!
Chẳng lẽ Chú có ..ý riêng với Thầy chứ con đọc thấy căn bản của "Niệm Phật - quán chấm đỏ" vẫn là 'dùng trí tưởng tượng để vẽ cái chấm đỏ'.
Và trên diễn đàn các huynh tỷ có chỉ cái mẹo chính xác như Chú nói: 'chơi cái trò lưu ảnh đèn led' đó chứ và chấm đỏ vẫn xuất hiện!
Vậy Chú vui lòng 'bật mí' cho con như thế nào thì mới đúng???
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #4 vào lúc: 24-04-2010, 08:15 PM

Thầy ơi!Niệm Phật quán chấm đỏ mà dùng trí tưởng tượng để vẽ cái chấm đỏ hoặc chơi cái trò lưu ảnh đèn led là trật lất???!!!Con cáo chình Thầy!
Có bạn nghe anh Hai nói 1 cái là làm được liền. Do tu nhiều kiếp rồi hay có nhân duyên với anh Hai. Như bạn vậy.
Có bạn lại trậm trà trậm trật và phải lợi dụng 1 hình ảnh thật để lưu ảnh rồi tập. Tg thuộc vào nhóm này đây và sau vài năm cũng làm được.
Nên không sai đâu.
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #5 vào lúc: 24-04-2010, 09:49 PM

Nam mô A Di Đà Phật!
Thầy ơi, con hỏi Thầy việc này:
Con đã nhận đề mục từ Thầy và đang thực hành tu Tịnh Độ, quán chấm đỏ (tại nhà).Thỉnh thoảng con muốn về chùa nghe Pháp và sinh hoạt cùng các bạn thì có sao không Thầy? Tới đó con có nên hành Thiền nữa không hay chỉ nghe Pháp thôi (con đang tu Tịnh Độ theo Thầy)?
Mong Thầy cho con 1 vài lời chỉ dạy.
con cám ơn Thầy!
Nam mô A Di Đà Phật!
Đi để rút kinh nghiệm, thì đi chớ sợ gì ai?

Nói về hỏi:

Có nhiều hành giả thì chỉ hỏi chuyện mang tính cách "kiến thức phổ thông" còn những trở ngaị khi tu hành thì lại im ru. Khi hỏi ra thì sợ bị chọc quê! Sợ bị chê là phạm giới! Sợ ánh mắt xa lạ của anh em khi mình phơi bày ra.
Vướng vào cái đó rồi thì khó mà tiến tu được nữa lắm.

Là vì:
Coi cái gì cũng không trúng quá 80%
Tập cái gì cũng không thấy rõ, cứ như là có sương mù bao phủ hay vướng víu cái gì đó

Mà quy luật muôn thủa là người chỉ đường khi không có câu hỏi thì lấy gì mà trả lời?
Và không được xâm phạm người khác bất hợp pháp.

Nam mô A Di Đà Phật. Hình như Thầy đang la rầy con thì phải Grin Grin Grin hị hị, vì trước tới giờ con chưa hỏi về việc tu hành mà toàn hỏi việc phổ thông.
Con mới nhận đề mục chấm đỏ mà. Khi tập con cố gắng điều thân, điều hơi thở sau đó quán ra cái cái cảnh bầu trời đen kịt và vẽ lên đó cái chấm đỏ nhưng cũng trầy trượt mãi, lúc có lúc không. Những lúc như vậy con cũng muốn hỏi Thầy lắm, nhưng lại nghĩ thầy bận việc tu tập và hướng dẫn mọi người nên con không muốn làm phiền Thầy. Những lúc như thế con lại nhớ lời Thầy "đọc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ,.... làm thật kỹ" và "tập 70% thôi" nên con xem lại hướng dẫn, đọc đi đọc lại các câu hỏi của các anh chị đã hỏi Thầy về cùng vấn đề và tìm ra câu trả lời cho mình. Cứ như vậy con tập đi tập lại và tự điều chỉnh sao cho đúng theo hướng dẫn của Thầy và cũng thấy có tiến tu mà Thầy. Con biết Thầy vì chúng con mà trả lời các câu hỏi của chúng con và cũng vì chúng con mà nói những lời này. Con sẽ hỏi Thầy nhiều hơn về việc tu hành. Con cám ơn Thầy, chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #6 vào lúc: 24-04-2010, 10:19 PM

Thầy ơi!Niệm Phật quán chấm đỏ mà dùng trí tưởng tượng để vẽ cái chấm đỏ hoặc chơi cái trò lưu ảnh đèn led là trật lất???!!!Con cáo chình Thầy!
Có bạn nghe anh Hai nói 1 cái là làm được liền. Do tu nhiều kiếp rồi hay có nhân duyên với anh Hai. Như bạn vậy.
Có bạn lại trậm trà trậm trật và phải lợi dụng 1 hình ảnh thật để lưu ảnh rồi tập. Tg thuộc vào nhóm này đây và sau vài năm cũng làm được.
Nên không sai đâu.
DucMinh cũng trầy trượt mãi mà không ra được cái chấm chấm đỏ, cũng thử lợi dụng sự lưu ảnh trên võng mạc bằng việc chiếu 1 cái LED rất mạnh vào mắt (tự chế ra đèn LED 1W, nhìn chói lòa luôn) nhưng được 1 lúc thì cái hình ảnh lưu trên võng mạc biến mất tiêu. Thấy không ổn nên DucMinh tìm cách tự vẽ ra thôi. DucMinh hay làm như vầy: Điều thân điều tức theo công thức Thầy chỉ, đọc sám hối trong tư tưởng "Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát", quán hơi thở vào ra để cái tâm nó tĩnh, khi nó rơi vào cái trạng thái rỗng lặng thì quán cái bầu trời đen kịt trước mặt, cố gắng vẽ ra 1 cái hình tròn và sơn nó màu đỏ, lúc nó ra lúc nó không ra cứ kệ nó. Khi nó nhú ra thì cố duy trì nó và phóng niệm theo nó như công thức Thầy dạy. Khi cái bầu trời bị nhiễu (nhiều thứ linh tinh xuất hiện trong đó) thì lại quán hơi thở vào ra đến khi nó rơi vào trạng thái rỗng lặng thì lại quán bầu trời đen kịt và lại vẽ chấm đỏ và phóng niệm vào chấm đỏ. Sau buổi công phu thấy cái đầu nó đau lắm.
Con làm vậy có ổn không? Mong Thầy và các huynh chỉ dạy thêm.
Cám ơn Thầy và các Huynh.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #7 vào lúc: 24-04-2010, 11:56 PM

Tg xin phép anh Hai và bạn, Tg chen vô ở đây.

Anh Hai từng nói: Mấy Nhí thấy là nói thấy, không thấy là nói không thấy …
Theo như lời bạn thì bạn thấy rồi đó.
Nhưng do trong sâu thẳm và bị Nghiệp Lực chi phối nên bạn chưa vừa ý với cái thấy đó: chưa phải, chưa như thật, chưa được … Nên cái Thấy lại mất tiêu. Rồi lại phùng mang trợn mắt để bị nhức đầu. Bạn làm sám hối là đúng y chóc đó bạn.

Theo Tg thì khi bạn thấy rồi, thì bạn nên thư giản lại. Và nhìn nó như nhìn em út vậy … hhh ….
Nhớ lại thử, khi tụi mình nhìn mấy nàng thì đâu có gì là nặng nhọc, bậm môi trợn mắt đâu. Nhẹ nhàng chiêm ngưỡng phải không ? Nhắc lại nghe: Nhẹ Nhàng Chiêm Ngưỡng. Và chính trong trạng thái nhẹ nhàng chiêm ngưỡng đó cái thấy nó kéo dài lâu hơn, đằm thắm hơn. Rồi mất. Rồi thấy. Rồi nhẹ nhàng chiêm ngưỡng, rồi vẽ cho nó thành 3D, rồi thấy, rồi chiêm ngưỡng … Dzậy đó bạn. Mới đó mà mau quá trời luôn … hhh … 
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #8 vào lúc: 25-04-2010, 03:58 PM

Hộ Pháp sẽ nhắc nhỡ: Ê cha nội, làm như dzậy là không được đâu.
Nếu tiếp tục thì sau cùng là màn TV nó mờ câm.

Đó là Interterrestrial Privacy Law  Grin ...
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #9 vào lúc: 25-04-2010, 09:45 PM

Ngoài cách quán đèn LED, vẽ chấm đỏ, minhquang thỉnh thoảng sử dụng luôn cái cục màu đỏ trên tóc Phật A-Di-Đà để quán cũng tốt, theo ý riêng thì cái nào dễ thì làm.

minhquang
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #10 vào lúc: 26-04-2010, 12:27 AM

Cám ơn Thầy Trí già đã chỉ thêm cho DucMinh, Thầy Trí già nói đúng đấy, muốn thấy thì cứ nhẹ nhàng thôi thì sẽ thấy. Khi thấy rồi thì cũng nhẹ nhàng thì sẽ thấy lâu.
Cũng giống như MinhQuang, bây giờ mình quán luôn cái đầu của ngài A Di Đà mà trên đó có cái đảnh màu đỏ rồi phóng niệm vào đấy.

Thầy ơi, Chiều hôm qua (ngày CN) lúc thực hành công phu DucMinh đã thấy ngài A Di Đà, Theo Thầy thì cái thấy của DucMinh có đúng không? Chuyện là như vầy:

Lúc đầu giờ chiều, vào buổi công phu DucMinh điều thân điều tức, cầu sám hối, quán hơi thở để tâm bớt vọng niệm. Sau khi thấy tâm nó lặng rồi thì quán cái bầu trời đen kịt rồi quán ra cái đảnh màu đỏ trên đầu ngài A Di Đà. Khi ra cái đảnh rồi thì phóng niệm Aaaa Diiiii Đàaaaa vào đó. cái đảnh mất đi thì lại quán cái khác rồi làm y như trước. 1 lúc sau thì thấy cái bầu trời sáng dần lên và có màu sắc xanh lam pha lẫn các màu khác rồi lần lượt thấy có 1 vị Phật hay Bồ Tát (giống Bồ Tát Quán Thế Âm) chỉ thoáng qua và không rõ lắm, vị Phật này mờ nhòa đi và lại thấy tiếp Đức Phật A Di Đà, lần này thì thấy rõ khuôn mặt của ngài luôn rồi ngài lại mờ nhòa đi và lại thấy 1 vị Phật nữa có dáng vẻ giống như các vị Phật trong tranh vẽ của Mật tông Tây Tạng, sau cùng là chẳng thấy vị nào xuất hiện nữa, và kết thúc buổi công phu DucMinh thấy đau đau đầu. Thầy ơi, Thầy nghiên cứu xem cái thấy của con có ổn không nhé. Con cám ơn Thầy.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #11 vào lúc: 26-04-2010, 01:12 AM

Trên diễn đàn này chỉ có 1 người mà các bạn gọi được là Thầy. Đó là anh Hai hay chú Tibu mà các bạn khác hay gọi. Ngoài ra tụi mình đều là đồng tu cả. Tuy có kẻ trước người sau.

Câu hỏi của bạn phải có Thần Thông Giáo Hóa mới trả lời được. Đó là anh Hai.
Bạn kiên nhẫn chờ nghe.
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #12 vào lúc: 26-04-2010, 01:42 AM

Trên diễn đàn này chỉ có 1 người mà các bạn gọi được là Thầy. Đó là anh Hai hay chú Tibu mà các bạn khác hay gọi. Ngoài ra tụi mình đều là đồng tu cả. Tuy có kẻ trước người sau.

Câu hỏi của bạn phải có Thần Thông Giáo Hóa mới trả lời được. Đó là anh Hai.
Bạn kiên nhẫn chờ nghe.
Dạ đệ rõ rồi thưa Huynh Trí già hị hị Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 26-04-2010, 09:54 AM

Đèn LED màu đỏ 1W: Nhìn vào nó hư con mắt luôn đó.
Diễn tiến hư như sau:
1. hào quang bị nhiễu loạn trước,
2. kế đó là dây thần kinh,
3. nếu nhìn tiếp nữa thì cái thấy bị hư,
4. và sau cùng là con mắt mới bị mù.

Đề nghị:
1. Cái hình của Ngài A Di Đà trên hoasentrenda.
2. Cái đèn LED trên tivi thôi (hay là đốt nhan lên nhìn vào đó vài giây để mồi cho nó biết là khi nhắm mắt là nhìn vào chỗ nào) và nhắm mắt tiếp tục mà nhìn vào chỗ đó.

Làm từ từ nhẹ nhàn thì nó ra. Còn ào ào, ầm ầm là không ra! Y như cảnh xỏ chỉ vào cây kim, nó có riêng cái kỹ thuật của nó. Mới làm thì chưa quen, đến khi quen rồi: Muốn tắt thì cũng hơi khó đó Grin
======================

Vào những bước đầu tiên, khi có thể thấy này thấy nọ:

Thấy cái gì mà nó nằm ngoài chương trình tu học của mình, thì nên lôi cái thấy về cái mà mình đang tìm:
Quán cái bài học của mình, đè lên cảnh đó, .

Ví dụ:
Mình đang tìm cục đỏ. Nhưng nó ra cái ông ngồi xếp bằng.

Không nên chê nó là:
- - Trật lất rồi anh Hai à!
Nhưng nên khuyến khích cái tâm mình bằng cách vui vẻ mà xác minh tình hình tu hành của mình như sau:
- - Hehehe! Em đang tìm cái chấm đỏ mà lại ra cái này, xin lổi nghe: Lộn số điện thoại rồi! Thế là quán đè lên cái hình đó cái bài học của mình: Tức là cái "Chấm Đỏ"

Làm với 75% sức lực của chính mình thì thôi.
Nếu mà làm xa đà, thì nó tức ngực + Nhức Đầu
Tất cả những triệu chứng này đều do "cái chưa quen" mà ra.

Giải quyết:
Nên nghỉ mệt vài ngày, cho tới vài tuần, đến khi nó hết cái cảm giác này thì mới dợt lại.

Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #14 vào lúc: 26-04-2010, 10:07 AM

Dạ thưa Thầy, con biết rồi, con sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tập tiếp ạ. Con cám ơn Thầy, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #15 vào lúc: 27-04-2010, 01:36 PM

Tấm hình của Ngài ở đây chuẩn hơn: https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #16 vào lúc: 27-04-2010, 07:10 PM

Tấm hình của Ngài ở đây chuẩn hơn: https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
DucMinh cám ơn huynh Trigia và acnpvstpcl đã chỉ dẫn thêm.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.015 seconds với 19 câu truy vấn.