Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:14 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện toilet  (Đọc 2175 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 06-05-2010, 09:05 AM

Chú ơi bài này chừng nào trả lời cũng được nha. Hehe
~
Chú ơi chú có nói là khi mình mơ thấy những chỗ dơ hay là thấy mình đi tiểu, đi ị là những "chất dơ" trong người mình nó được tẩy ra. Đó là một điều tốt, vì đó là tác dụng của Công Phu hén.
Nhưng nếu mình mơ mình đi tiểu nhưng lại tiểu dính quần áo của người khác thì như vậy có nghỉa gì không chú?
~
Tối qua con mơ thấy con mắc tè, nên con chui vào cái toilet. Nó cao lắm. Phải leo lên mới ngồi lên cái bàn cấu được. Và khi con ngồi thì một chân con để lên bàn cầu (như kiểu xí hổm ngày xưa đó chú), 1 chân con lại chạm đất. Tư thế rất là ó đâm. Đã vậy lúc đó con mới phát hiện là cái cửa nhà cầu này nó không khóa được, do nó khóa từ bên ngoài, mà con thì đang ở bên trong mà. Thế là con phải lấy 1 tay vịn cửa lại. Còn tay kia thì con kéo quần cho nó đừng tuột và đừng dính nước dơ.
Bên ngoài thì có một phụ nữ, là người quen, mà con hổng biết ai.
Bả mặc cái áo màu xanh da trời. Bả đứng ngoài đợi con để dùng toilet. Mà bả đứng ngay sát cửa toilet. Không biết sao con tè mà con tè nó văng tùm lum, rồi tự nhiên con thấy cái áo bả nó lòi vô cái khe cửa, và đương nhiên nó dính nước tè của con. Con quê lắm nhưng không biết làm sao. Mà cũng không thể ngưng tè luôn. Bả cũng phát hiện ra, và bả cũng ngại ngùng, nhưng lại không làm gì hết.
Cứ thế con tè xong, con ra nhìn thấy bả thì bả cũng ko nói gì. Sau đó con ra lại chỗ ngồi, và bả cũng tè xong đi ra ngồi kế bên con. con thấy áo bả sạch nhưng nó cũng hơi có mùi tè. Mà bả thì không nói gì con hết, nhưng con thấy rất quê.
~
Lần này đáng lẽ con hổng tính hỏi chú, tại con mơ mấy vụ đi toilet này lần này là 3 lần rồi đó, và chú cũng giải thích cho con rồi. Nhưng chỉ có lần này là có dính vô người ta thôi. Và mặc dù con không tính hỏi, nhưng nó cứ luẩn quẩn hình cái áo xanh đó trong đầu con quài. Cheesy Mà con có cái áo y chang mới chết, hehe.
Con xin làm khổ chú nghen  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-05-2010, 12:11 PM

Chú ơi bài này chừng nào trả lời cũng được nha. Hehe
~
Chú ơi chú có nói là khi mình mơ thấy những chỗ dơ hay là thấy mình đi tiểu, đi ị là những "chất dơ" trong người mình nó được tẩy ra. Đó là một điều tốt, vì đó là tác dụng của Công Phu hén.
Nhưng nếu mình mơ mình đi tiểu nhưng lại tiểu dính quần áo của người khác thì như vậy có nghỉa gì không chú?
~
Tối qua con mơ thấy con mắc tè, nên con chui vào cái toilet. Nó cao lắm. Phải leo lên mới ngồi lên cái bàn cấu được. Và khi con ngồi thì một chân con để lên bàn cầu (như kiểu xí hổm ngày xưa đó chú), 1 chân con lại chạm đất. Tư thế rất là ó đâm. Đã vậy lúc đó con mới phát hiện là cái cửa nhà cầu này nó không khóa được, do nó khóa từ bên ngoài, mà con thì đang ở bên trong mà. Thế là con phải lấy 1 tay vịn cửa lại. Còn tay kia thì con kéo quần cho nó đừng tuột và đừng dính nước dơ.
Đây là một tình trạng sám hối quá khả năng của mình: Mình phải ở những tư thế quái dị thì mới làm được!
Trích dẫn
Bên ngoài thì có một phụ nữ, là người quen, mà con hổng biết ai.
Bả mặc cái áo màu xanh da trời. Bả đứng ngoài đợi con để dùng toilet. Mà bả đứng ngay sát cửa toilet. Không biết sao con tè mà con tè nó văng tùm lum, rồi tự nhiên con thấy cái áo bả nó lòi vô cái khe cửa, và đương nhiên nó dính nước tè của con. Con quê lắm nhưng không biết làm sao. Mà cũng không thể ngưng tè luôn. Bả cũng phát hiện ra, và bả cũng ngại ngùng, nhưng lại không làm gì hết.
Bà ở ngoài này ... thật ra là bà ở trong luôn Grin cho nên mới có liên quan qua việc sám hối.
Trích dẫn
Cứ thế con tè xong, con ra nhìn thấy bả thì bả cũng ko nói gì. Sau đó con ra lại chỗ ngồi, và bả cũng tè xong đi ra ngồi kế bên con. con thấy áo bả sạch nhưng nó cũng hơi có mùi tè. Mà bả thì không nói gì con hết, nhưng con thấy rất quê.
~
Lần này đáng lẽ con hổng tính hỏi chú, tại con mơ mấy vụ đi toilet này lần này là 3 lần rồi đó, và chú cũng giải thích cho con rồi. Nhưng chỉ có lần này là có dính vô người ta thôi. Và mặc dù con không tính hỏi, nhưng nó cứ luẩn quẩn hình cái áo xanh đó trong đầu con quài. Cheesy Mà con có cái áo y chang mới chết, hehe.
Con xin làm khổ chú nghen  Grin Grin Grin
Thì sau khi cả hai đều sám hối thì đâu có còn "vết tích" gì đâu, mà chỉ còn cái âm hưởng của sự sám hối mà thôi.
Giấc mơ coi vậy mà hay lắm đó Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.029 seconds với 19 câu truy vấn.