Con chào Thầy ...

Thầy ơi con có một giấc Mơ mà hem bít là có phải giấc mơ công phu hem nữa Thầy ạ hihihi, nhưng con cũng xin kể với Thầy nghe nhé.
Trong một trận đua ngựa, không hiểu tại sao sau cuộc đua thì mí con ngựa đó bị nhốt vào một cái xe lớn giống như xe tải dzị đó, chỉ có xong sắt chứ hem có bị bịt kín, ở phía trên cũng có một xong sắt đè xuống để không có em ngựa nào nhảy ra được

Những con ngựa đứng theo thứ tự và thò đầu ra ngoài, dưới hầm xe thì có một lò lửa, có một người tới bắn tia lữa vào và nó bùng cháy, thế là mí con ngựa nó bị đốt và chảy tan ra

.
Khi nhìn về phía sau xe thì lại thấy một người đàn ông râu ria rất nhìu nằm đó mà thở thoi thóp, và hai người còn lại nằm phía trên cũng nằm thở thoi thóp lun.
Sau đó xe tự động hạ thấp xuống và những thanh sắt cũng được dỡ lên cao, để cho mí con ngựa nào còn sống thì nhãy ra nhưng hem còn em nào sống hết, và ba người đàn ông đó cũng không thể bò ra vì không còn đủ sức nữa.
hihihi con chỉ thấy tới đây thôi ạ, mong Thầy xem giúp con nhé.
Con cám ơn Thầy nhìu ạ.
NB