trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
vào lúc: 12-05-2010, 08:13 PM
|
|
Học chữ Nhẫn là phải nhịn.
Nhịn 1: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Nhưng thôi ông mày đang tập tành theo HSTD nên ông nhịn. Ông chỉ nhấn còi 1 phát thôi ... - Có ngón tay giửa giơ lên - A cái thằng này láo ... *&&&%5#### .....
Nhịn 2: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Tự nói: ê nhịn cái này đi cha. Nhịn được 1 phát là tập tành ngon lành hơn 1 chút. Ngu gì mà không nhịn
Nhịn 3: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Chắc dzợ nó sắp đẽ. Nguyện xin cho mẹ tròn con vuông.
Các bạn viết tiếp ... hhh ...
|
« Sửa lần cuối: 12-05-2010, 10:45 PM gửi bởi trigia »

Logged
|
|
|
Minh
Khách
|
 |
Người gởi: Minh
Khách
Trả lời #1 vào lúc: 12-05-2010, 09:23 PM
|
|
Học chữ Nhẫn là phải nhịn.
Nhịn 1: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Nhưng thôi ông mày đang tập tành theo HSTD nên ông nhịn. Ông chỉ nhấn còi 1 phát thôi ... - Có ngón tay giơ lên - A cái thằng này láo ... *&&&%5#### .....
Nhịn 2: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Tự nói: ê nhịn cái này đi cha. Nhịn được 1 phát là tập tành ngon lành hơn 1 chút. Ngu gì mà không nhịn
Nhịn 3: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Chắc dzợ nó sắp đẽ. Nguyện xin cho mẹ tròn con vuông.
Các bạn viết tiếp ... hhh ...
Nhịn 4: - Cứ tỉnh bơ, giảm tốc độ, chờ xe nó vô trong rồi mình chạy tiếp. Viết tiếp rồi đó...hhh...
|

Logged
|
|
|
vuacolau
Thành viên
Bài viết: 86
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 12-05-2010, 11:46 PM
|
|
Trigia oi vui quá VCL thì lại : Nhịn 4 : xong thì sao lại quành lại 0 (mới chết chứ ) : Ông đang có việc đây , sao laị sàng qua trứơc mặt Ông mà lại sìlô xuống thế naỳ . Phải coi mặt mũi " nó " ra răng ( vọt lên ) ... Bà già trời ạ ....lẩm cẩm thế này sao không ở nhà , ra đừờng mà laí xe kiểu naỳ ...tin ..tin....( nhấn coì ..vaì phát ). Nhịn 5 : Cũng cảnh 0 bà xã ngồi bên bảo rằng " sau naỳ Em là Bà già đó thì sao hở Anh ? ". ( im lặng ......) ôi cám ơn HSTÐ !!!!!!
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 13-05-2010, 03:54 AM
|
|
Chủ đề Nhẫn tách ra từ chủ đề 1 tuổi rồi. Kính báo
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 13-05-2010, 12:18 PM
|
|
Học chữ Nhẫn là phải nhịn.
Nhịn 1: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Nhưng thôi ông mày đang tập tành theo HSTD nên ông nhịn. Ông chỉ nhấn còi 1 phát thôi ... - Có ngón tay giửa giơ lên - A cái thằng này láo ... *&&&%5#### .....
 Lấy đá đè cỏ; giở đá ra *&&&%5#### ..... Nhịn 2: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Tự nói: ê nhịn cái này đi cha. Nhịn được 1 phát là tập tành ngon lành hơn 1 chút. Ngu gì mà không nhịn
 Biết THAM cái ÍCH LỢI cho việc TU HÀNH ... OK Nhịn 3: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Chắc dzợ nó sắp đẽ. Nguyện xin cho mẹ tròn con vuông.
 Cái này thì là BỆNH TƯỞNG; side effect của TANH HÙ Nhịn 4: - Cứ tỉnh bơ, giảm tốc độ, chờ xe nó vô trong rồi mình chạy tiếp.
 Xạo quá đi cha nội! Lấy máy đo tim, máy dò sóng não - cài đặt rồi làm thí nghiệm đi nha cha ... Nhịn 4 : xong thì sao lại quành lại 0 (mới chết chứ ) : Ông đang có việc đây , sao laị sàng qua trứơc mặt Ông mà lại sìlô xuống thế naỳ . Phải coi mặt mũi " nó " ra răng ( vọt lên ) ... Bà già trời ạ ....lẩm cẩm thế này sao không ở nhà , ra đừờng mà laí xe kiểu naỳ ...tin ..tin....( nhấn coì ..vaì phát ). Nhịn 5 : Cũng cảnh 0 bà xã ngồi bên bảo rằng " sau naỳ Em là Bà già đó thì sao hở Anh ? ". ( im lặng ......) ôi cám ơn HSTÐ !!!!!!
 Thì bảo nàng: "sau này Em là Bà già đó thì - Em ở nhà là TỐT NHẤT đấy Em ạ! " Còn ai NHỊN với NHẪN nữa không nào?  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
steelich
Khách
|
 |
Người gởi: steelich
Khách
Trả lời #5 vào lúc: 13-05-2010, 06:22 PM
|
|
Hi hi, ráng tu làm sao bất bạo động như ông Gandhi hay Phật Thích Ca bị chặt tay chân nhiều lần mà không hề nổi giận nữa là thành thánh rồi.
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 13-05-2010, 09:26 PM
|
|
RRRRRRRRRất KKKKKKKKKKhó!!!!!
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 13-05-2010, 10:55 PM
|
|
Bản thân Tg đang học tập cái Nhịn 2. Không nói đến chữ Nhẫn, ngay cái Nhịn 2 này Tg thấy nó cũng có nhiều trình độ, thứ lớp. Theo Tg, cũng là 1 cách hay để dụ cái Tâm và chăn nó.
|

Logged
|
|
|
anhao
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 13-05-2010, 11:49 PM
|
|
Học chữ Nhẫn là phải nhịn.
Nhịn 1: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Nhưng thôi ông mày đang tập tành theo HSTD nên ông nhịn. Ông chỉ nhấn còi 1 phát thôi ... - Có ngón tay giửa giơ lên - A cái thằng này láo ... *&&&%5#### .....
 Lấy đá đè cỏ; giở đá ra *&&&%5#### ..... Nhịn 2: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Tự nói: ê nhịn cái này đi cha. Nhịn được 1 phát là tập tành ngon lành hơn 1 chút. Ngu gì mà không nhịn
 Biết THAM cái ÍCH LỢI cho việc TU HÀNH ... OK Nhịn 3: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy ... Chắc dzợ nó sắp đẽ. Nguyện xin cho mẹ tròn con vuông.
 Cái này thì là BỆNH TƯỞNG; side effect của TANH HÙ Nhịn 4: - Cứ tỉnh bơ, giảm tốc độ, chờ xe nó vô trong rồi mình chạy tiếp.
 Xạo quá đi cha nội! Lấy máy đo tim, máy dò sóng não - cài đặt rồi làm thí nghiệm đi nha cha ... Nhịn 4 : xong thì sao lại quành lại 0 (mới chết chứ ) : Ông đang có việc đây , sao laị sàng qua trứơc mặt Ông mà lại sìlô xuống thế naỳ . Phải coi mặt mũi " nó " ra răng ( vọt lên ) ... Bà già trời ạ ....lẩm cẩm thế này sao không ở nhà , ra đừờng mà laí xe kiểu naỳ ...tin ..tin....( nhấn coì ..vaì phát ). Nhịn 5 : Cũng cảnh 0 bà xã ngồi bên bảo rằng " sau naỳ Em là Bà già đó thì sao hở Anh ? ". ( im lặng ......) ôi cám ơn HSTÐ !!!!!!
 Thì bảo nàng: "sau này Em là Bà già đó thì - Em ở nhà là TỐT NHẤT đấy Em ạ! " Còn ai NHỊN với NHẪN nữa không nào?  Giác Tánh Đọc xong hối hận quá.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 14-05-2010, 12:27 PM
|
|
Chú Trigia ơi, khi con đọc bái của chú thì con học lóm theo. Hehe, xứ bên con thiên hạ chạy xe thiệt là lá mơ, hehe. Khi con bị như vậy thì con làm cái số 4 trước. Sau đó 1 hồi thì nó mới tức tức thì con lại làm cái số 2 đó chú. Nó không "work" 100% nhưng cũng vừa đủ để học từ từ. Tuy nhiên về nhà thì con lại than thở với bạn con nên coi như nước đổ lá môn.  Cho nên trước hết là mình tập cái mỏ mình nó bớt nói 1 chút rồi việc nhịn nó tự ăn theo chú thấy ocn nói vậy được không?
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 14-05-2010, 02:50 PM
|
|
Cái mỏ mình nó nhanh là tại cái tật. Cái tật thì chỉ có nước đi nhà thương mỗ thì mới hết … hhh …
Nói thật trong đời sống bây giờ không dễ. Bạn có để ý lắm lúc, khi Tự Lầm Bầm với chính mình, mình cũng không thật không. Trong trường hợp này bạn thật với chính mình là cái hay đáng hoan hô. Áp dụng lời dạy của anh Hai thử nghe: Nên vỗ về cái tâm và an ũi nó cho nó cố gắng thêm 1 chút. Bằng cách sau đó chế ra 1 cái câu nào đó để tự nói, tự an ũi, tự vỗ về, tự khuyến tấn … cho lần sau nó vững mạnh chưn tấn để oánh hay hơn.
Ví dụ như: Ê Chiến Sĩ ! Lần này như vậy là khá rồi đó. Nhưng lần sau em cố gắng thêm tí sao cho chị ung dung tự tại với mấy cái không mời mà tới này nghe … Rồi chị dẫn đi ăn kem … Rồi bé HT khen em hay, chú Tibu cũng khen nữa, bố già Steelich thì khỏi nói cứ phục lăn ra thôi … hhh … Hỹ Lạc trong công phu đó.
Sự thật là mỗi lần như vậy Hộ Pháp của bạn họ vui lắm. Vì họ thấy bạn Nhu Nhuyễn thêm ra. Và Nhu Nhuyễn là thể hiện của trạng thái Tâm Linh tiến bộ.
|
« Sửa lần cuối: 15-05-2010, 08:15 PM gửi bởi trigia »

Logged
|
|
|
steelich
Khách
|
 |
Người gởi: steelich
Khách
Trả lời #11 vào lúc: 14-05-2010, 06:00 PM
|
|
|
« Sửa lần cuối: 22-03-2011, 03:22 PM gửi bởi steelich »

Logged
|
|
|
HàThanh
Thành viên
Bài viết: 17
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 14-05-2010, 06:49 PM
|
|
trigia đúng theo cái nick name không như steelich cảm nhận đâu , tập quan sát cho kỹ rồi mới đưa lên DD nhé steelich
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 15-05-2010, 01:57 AM
|
|
"Nhẫn" hả, "nhịn" hả ?? Đôi khi phải gọi là gồng lên mà chịu thì có. Ví dụ như: - Sáng sớm đi làm ra cổng thấy đống rác tung tóe là bực mình. Mà hôm qua tự tay mình đưa bao rác ra bỏ đây nó vốn nguyên lành mà. Đứa nào...Lằm bằm trong đầu vài phút, tao mà biết được... - Cho đến 1 hôm 2 anh em ra cổng, thấy 1 anh già cỡ hơn 60 hom hem, xấu xí, rách rưới, đạp cái xe đạp lọc cọc ngay trước mặt, chợt cảm thán: ôi tội nghệp quá, cho anh ta cái gì cho đỡ khổ. Thì bỗng anh già dừng hẳn lại, chống xe, nhanh như chớp tay cầm cây sắt có móc chạy vào chỗ bịch rác và xé rách toạc cái bao, ngoáy tung lên, mặc kệ rác rưởi tràn ra ngoài, sau khi thấy hết thứ cần lấy, không hề nhìn lại bãi rác vừa bày ra đó, anh già leo lên xe lọc cọc đạp đi. Bực quá đi mất. Gặp Tác giả xấu nết đó mà chả nói được câu nào. Nghẹn họng luôn. Tình thương vừa lóe lên thì tắt ngúm. Làu bàu mãi, thằng anh mới khuyên nhủ: em bực làm gì nữa, nhìn thấy nó nghèo mới phải nhặt rác, lại còn hèn vì sống rất ẩu, không để ý hậu quả của việc làm mình gây ra cho người khác. Nếu là người có trách nhiệm thì đã không phải sống tệ đến vậy. Nhẫn thì đành rồi, nhưng rải tình thương thế nào đây. Tui nghiến răng: May ra có Bồ tát vẫn thương thôi. Phải vài hôm sau tui mới nguôi được cái hình ảnh cẩu thả của anh già lọc cọc và cầu nguyện cho nó được bình an, có hiểu biết, sớm gặp được Chánh pháp. Khó lắm, đừng nói chặt tay chân nhé...
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 15-05-2010, 05:09 AM
|
|
Bài bạn Gàcon hay vì trung thực. Nói lên cái túi Càn Khôn của mỗi hành giả đều khác nhau. Tg thì mỗi khi về Sài Gòn lái xe là bị. Lái Honda thì chữi mấy ông lái xe hơi. Lái xe hơi lại chữi mấy ông lái xe Honda … hhh … Nhưng tựu trung đều chung 1 vướng mắc tuy có khác kiểu. Đồng ý là khó thiệt. Nhưng phải làm thôi. Chứ nếu không thì nó sẽ cứ như Con Chó Cỏ: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/86-con-cho-co-481 Quay trở lại cái Nhịn. Hành giả Phước Ba Đời trong ngày chỉ bị 1 cái. Nhưng nếu xui mà bị liền chừng 3 cái liên tục thì 3 thằng nó gôm lại 1 cục khó chịu âm ỉ không rõ lý do. Ngay đó ai mà tiếp xúc thì cứ y như rằng: thằng cha này bữa nay sao kỳ cục, cái mặt chầm bầm khó ưa thấy mẹ. Cái này mới càng khó chịu dữ dội, vì không có chỗ mà oánh ngay tại chỗ. Nếu hoàn cảnh cho phép chui liền vô cái chỗ của mình ngồi chơi liền để triệt tiêu dư âm cho bằng được. Những chiêu mà Tg từng làm qua và có hiệu quả như: - công phu với cái mạnh nhất của mình rồi - vẽ ra cái mặt của chính mình chọc nó làm sao cho nó cười một phát là ngon lành - hay nhìn nó mà niệm … hỹ … lạc… hỹ … lạc … hỹ … lạc … hay - vẽ ra cái mặt của anh Hai. Cái mặt đó phì cười và nói: ui … nhằm nhò gì … Là xong ngay. Dân Tứ Thiền làm 1 phát là ngon ơ. Chưa gì cả như Tg thì cứ như là Đoàn Dự với Lục Mạch Thần Kiếm. Lúc xẹt xẹt chớp chớp, lúc im re … hhh … Nhưng theo Tg, thì vẫn có cách khác. Trăm lần đều ép phê ngon lành như nhau. Đó là Sám Hối. Sám Hối chung chung không cần lý do. Rồi tự nói: tui không biết tại sao cái chuyện vô duyên này nó làm cho tui khó chịu trong bụng kỳ cục quá và tui không muốn nó ở với tui nữa. Rồi Sám Hối tiếp. Với Tg, cách này mầu nhiệm lạ lùng. Từ nhỏ cho tới lớn. Ít nhất là 70%.
|

Logged
|
|
|
ut
Khách
|
 |
Người gởi: ut
Khách
Trả lời #15 vào lúc: 15-05-2010, 09:41 AM
|
|
Dẫu biết rằng Nhẫn một chút là mưa thuận gió hòa nhưng đôi lúc mình cũng không giữ được. Hồi xưa... một lần tức giận xong Út cảm thấy hối hận vì sao mình lại không nhẫn được, lúc đó Út nghĩ mình phải mang một cây kim bên cạnh để mỗi lần không nhẫn được mình sẽ chít vào người hen. Tự nhủ "lần sau chớ mà làm zậy nghen". Từ khi vào trang web này và tập theo Thầy, đầu Út bị tê lên mỗi khi không nhẫn. Thầy bảo : mỗi lần như vậy phải dừng lại mà niệm Phật còn để cho nó chạy luôn là tê nữa... Út cũng mừng thầm vì cái tê đó nhắc mình phải dừng lại 
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 15-05-2010, 03:02 PM
|
|
Hai người ký cái hợp đồng trả nợ nhân quả của nhau trong một kiếp ..... Milky cứ tập vậy thôi.
Không biết có được cái gì không, nhưng có hai cái xảy ra :
1/.Khi có chiện là niệm cho người ta liền, khỏi nghĩ gì cho nó mệt cái sự phẳng lặng. 2/.Niệm riết chắc Ngài cũng chịu không nổi vì cái thằng cứ réo tên hòai. hihihi.
Các bạn thử xem.
Đây là Niềm Tin kiên cố. Đúng bài bản Tịnh Độ. Cứ ngồi chơi xơi nước ở trên cái Đường Rầy của Ổng là ăn chắc. Đâu cần biết thêm gì khác ...  Phẻ re.
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 16-05-2010, 08:15 AM
|
|
Milky thì tập là thấy cái gì mà lạng quạng, thiếu trách nhiệm, có thể gây hại kẻ khác mà mình không dùng lời nói hay hành động để ngăn cản được thì giữ cái hình ảnh của người đó đằng trước mặt và vừa nịêm Quan Thế Âm cho ông đó an tòan, cho ổng bớt khổ..cho ...đủ thứ...cho ổng thôi, vừa hồi hướng cho ổng luôn. Biết đâu là ông nội, ông gì gì của mình thì sao. Milky cứ tập vậy thôi. Thì đó, tui cũng ráng làm theo ông chỉ nên bây giờ cái tâm nó tự động phát hiện, tự động rà thắng và xoay chuyển về phía câu nguyện, hay lắm đó. Vì nó tự động nên cái đầu nó đỡ buôn dưa lê, Nhưng cái miệng vẫn còn buôn cho đã nư.. hix. hứa sẽ sửa... Cảm ơn mọi người.
|

Logged
|
|
|
Minh
Khách
|
 |
Người gởi: Minh
Khách
Trả lời #18 vào lúc: 16-05-2010, 10:52 PM
|
|
Milky thì tập là thấy cái gì mà lạng quạng, thiếu trách nhiệm, có thể gây hại kẻ khác mà mình không dùng lời nói hay hành động để ngăn cảng được thì giữ cái hình ảnh của người đó đằng trước mặt và vừa nịêm Quan Thế Âm cho ông đó an tòan, cho ổng bớt khổ..cho ...đủ thứ...cho ổng thôi, vừa hồi hướng cho ổng luôn. Biết đâu là ông nội, ông gì gì của mình thì sao. Milky cứ tập vậy thôi.
Xin chào My Milky, Cái cách "vừa giữ hình ảnh vừa niệm QTA...rồi hồi hướng cho ổng luôn" của Milky này coi bộ được đó, chị Gacon cũng đã làm theo, rồi khen hay thì chắc tôi cũng sẽ phải thử. Duy có điều, xin hỏi Milky xem sao, nếu mình chưa biết mặt ngắn mặt dài của nhân vật mà "lạng quạng, thiếu trách nhiệm, có thể gây hại kẻ khác mà mình không dùng lời nói hay hành động để ngăn cản được ..." thì làm sao mình "giữ cái hình ảnh của người đó đằng trước mặt..." ? Ý tôi ở đây là muốn nói đến mấy nhân vật nào đó, mà Ông Thầy đã nhắc nhở trong trong bài "Mèo vẫn hoàn Mèo" : Kinh nghiệm thực chứng, đầy xương máu là: Khoan hẳn tuyên bố là mình chứng này, chứng nọ, khi chính mình còn đang bị kềm chế trong những thế giới ở trên! Vì khi lộ chuyện ra (theo thời gian, và nhất là theo phước báu của phương pháp tu): Thì lại phải xin lổi anh em, để tránh cảnh "con sâu làm rầu nồi canh".
...mình chưa biết đích xác họ là ai, thì làm sao mình quán cái mặt, rồi niệm Quan Thế Âm, rồi hồi hướng ? "Không được xâm phạm người khác bất hợp pháp", Ông Thầy cũng đã nhắc nhở anh em mình như vậy, bởi vậy trường hợp này dùng cách của My Milky bày là hay nhất, mình sẽ niệm Quan Thế Âm rồi hồi hướng để cho ổng đừng biến thành sâu như vậy sẽ khỏi rầu nồi canh ( nhưng chỉ còn có mỗi trở ngại nhỏ nêu ở trên mà thôi , Milky nghiên cứu coi ) My Milky và mọi người thấy chúng ta nên cùng nhau làm điều này không, để cho cái "CHÙA" của chúng ta được mãi yên ấm mọi bề ? Mến.
|

Logged
|
|
|
minhquang
Thành viên
Bài viết: 124
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 17-05-2010, 02:59 AM
|
|
Nhịn 1n: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy … mình đi dúng luật mà, à cái thằng nó quẹo mà không mở đèn xi-nhan, phải nhắc nó mới được. -Ê … quẹo phải mở đèn xi-nhan chứ … cha nội. Xong, đi thằng không cần nghe câu trả lời, không nói thêm câu thứ 2.
Nhịn 2n: - Cái thằng kỳ chưa. Sao lại cúp xe trước mặt ông 1 cái rụp vậy … Nhưng thôi, mình mới đọc chủ đề Nhẫn của trigia mà … giữ chấm đỏ lại.
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 17-05-2010, 04:17 PM
|
|
Chào Chú Minh.
Ví dụ cụ thể ha :
1/. Có người chạy xe rú ga từ sau tới, mình né qua cho ổng chạy, rồi thấy cái lưng ổng và cái xe thì giữ cái hình ảnh cái lưng ổng trên cái xe đó mà niệm tới thôi. Mình làm với lòng mong múôn ổng đừng có gây tai nạn cho người khác. Tí là ổng chạy chậm lại hà. Chú Minh làm xem sao.
Chào My Milky, My Milky nói chuyện ngoài lề, lạc đề mất rồi ... "Nhẫn" là phải "Nhịn" theo như TriGia đề cập là điều " BỰC MÌNH" đã xảy ra và đang ráng "Nhịn"  Còn như ví dụ kiểu My Milky ở trên thì có " BỰC MÌNH" khỉ gì đâu à và còn có việc "mình né qua cho ổng chạy" nữa kia mà; chứ có phải "muốn đưa ngón tay giữa giơ lên" hoặc "bóp còi inh ỏi" gì hè! " BỰC MÌNH" là những phản ứng thiếu sự " kiểm soát" mà sau khi hạ hồi phân giải đúc kết lại rồi đi đến kết luận: "Nhẫn" là phải "Nhịn" ... chứ khi cái " BỰC MÌNH" nó CHỢT ĐẾN - CHỢT ĐI thì biết liền hà ...  Ở đó mà: 2/. Mình nghĩ về người nào đó, nick name, tên.... cho đến thông tin đó mà mình niệm và hồi hướng luôn thì cũng được thôi.
Nói bá láp không thôi ... Ví dụ thì vậy nhưng thực tế áp dụng thì nó thiên hình vạn trạng, điểm quan trọng là vì tình thương mà mình làm. Làm riết thì mình hơi đâu mà nghĩ nhẫn với không nhẫn, khi thấy là đã niệm rồi. Xinh trích câu này : " Thiện xạ nào cũng bắt đầu học bắn với rất nhiều mũi tên trật". Mình cứ bắn theo tâm lực, sau này nó mạnh rồi thì bắn nó phê lắm.  Vừa học theo giáo trình vừa hành trong cuộc sống không ngưng nghỉ, Milky cũng luôn cố gắng làm như vậy. Về câu nịêm thì mình thích Vị nào thì cứ dùng danh hiệu Vị đó mà niệm thôi. Chúc mọi hành giả vừa học vừa làm và thấy vui. Nói thôi mà ...  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 17-05-2010, 06:11 PM
|
|
Cái khác nhau giữa dân làm và dân nói ( chỉ biết có khen và chê chứ chả có gì đưa cho người khác làm) là vậy thôi.
Nên chuyện không hiểu và tàng hình cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nên nhớ là đây là diễn đàn của đa số dân thực hành.
Mình vô đây mà nói cái kiểu đó riết là chơi với kiến thiệt đó, không ai thèm trả lời đâu.
 Đúng là chỉ có nói thôi! Xác định lại một lần nữa ... Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 18-05-2010, 09:12 AM
|
|
Cái khác nhau giữa dân làm và dân nói ( chỉ biết có khen và chê chứ chả có gì đưa cho người khác làm) là vậy thôi.
Nên chuyện không hiểu và tàng hình cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nên nhớ là đây là diễn đàn của đa số dân thực hành.
Mình vô đây mà nói cái kiểu đó riết là chơi với kiến thiệt đó, không ai thèm trả lời đâu.
 Đúng là chỉ có nói thôi! Xác định lại một lần nữa ... Giác Tánh Hi Chú Giác Tánh! Không biết chú có thực hành không (tu theo pháp môn nào đó của Phật giáo). Alu3xu có tập cái "trò" của Thầy Tibu khi thì ngày tập 3 - 4 lần/ngày khi thì cả tháng không tập nên công phu cũng chưa có gì nhưng Alu3xu dám khẳng định với chú là: Với những người không tập gì thì khi đọc những câu đó cũng chỉ cho đó là nói suông là những lời vô nghĩa. Nhưng với những người có thực hành, hơn nữa họ thực hành rất nhiều thì những lời họ nói là họ dư xăng làm được.Alu3xu không dám dối chú đâu, vì thỉnh thoảng đôi khi Alu3xu cũng may mắn gặp được những tư tưởng rất chi là "hiền khô" khi gặp những trường hợp "bực mình" đại loại như trên. Còn chú không tin thì chú cứ thử đi rồi biết. Chú có tu một cái gì đó của Phật Pháp chưa? thực hành ý, sẽ biết liền àh?  Chúc chú và mọi người tu tập tinh tấn. Kính!
|
« Sửa lần cuối: 18-05-2010, 09:28 AM gửi bởi Alu3xu »

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 18-05-2010, 09:29 AM
|
|
Cái khác nhau giữa dân làm và dân nói ( chỉ biết có khen và chê chứ chả có gì đưa cho người khác làm) là vậy thôi.
Nên chuyện không hiểu và tàng hình cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nên nhớ là đây là diễn đàn của đa số dân thực hành.
Mình vô đây mà nói cái kiểu đó riết là chơi với kiến thiệt đó, không ai thèm trả lời đâu.
 Đúng là chỉ có nói thôi! Xác định lại một lần nữa ... Giác Tánh ko biết chú Giác Tánh dạo này có để ý là bài của mình viết , ko ai comment lại ko ta?? chớ người ta nhắc đến nước này mà còn ko chịu tỉnh thì...
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 18-05-2010, 09:52 AM
|
|
Alu3xu không dám dối chú đâu, vì thỉnh thoảng đôi khi Alu3xu cũng may mắn gặp được những tư tưởng rất chi là "hiền khô" khi gặp những trường hợp "bực mình" đại loại như trên. Hay quá anh Alu3xu, nếu ai mà cũng được như anh thì mọi cái chợ ở VN sẽ không ai cãi lộn hay đánh nhau nữa, ước gì chuyện đó là sự thực. Tớ chưa được cái gì cả. Đừng cho tớ cái "nếu" đó không dám nhận đâu.
|

Logged
|
|
|
|