Trưa nay con nằm mơ thấy con với Rắn Con(bận áo trắng tinh) đang chơi ở 1 con suối , con thì ngồi chơi với 1 con tê giác trưởng thành, rất thân thiện, con tận tay sờ vào nó nữa, khung cảnh như châu Phi, đang chơi như vậy thì xuất hiện 1 nhóm người theo như giấc mơ là những đại gia , vác súng Ak đi săn tê giác, bắn loạn xạ, dzị là con tê giác chạy nhanh vào rừng, cùng lúc đó thì xuất hiện thêm 2 con nữa chạy theo con tê giác đầu tiên, nhóm người đó xả súng về hướng chạy của tê giác liên tục, và có vẻ như họ ko thấy con với Rắn Con. Con kéo Rắn Con núp trên 1 mõm đá, lúc đó trong đầu con nghĩ nên gọi cho ai đó hoặc ra ngăn cản họ, nhưng vì số lượng thợ săn đông quá, lại có súng nên con sợ ko ra, 1 lúc sau thì có xe cảnh sát ăn mặc như lính đặc nhiệm đến và ngăn cản họ(ổng nói tiếng gì như tiếng châu Phi), lúc đó con trèo lên mõm đá và có ý vui mừng, muốn tham gia vào nhóm cảnh sát, đến nay thì con tỉnh.
Giấc mơ diễn ra có màu sắc, rõ ràng ,và cảm giác rất thật, hì h. Con ko biết có phải giấc mơ công phu hay ko, khi nào Thầy khỏe chỉ dùm con với nhan

.
Chúc Thầy khỏe mạnh, an lạc.

Tê giác mà cho mình rờ là chuyện lạ. Vì những anh chàng này cận thị nên chỉ có nhờ vào cái lỗ mũi để biết được cái gì đang xảy ra. Và do ác duyên mà nó lại có cái áo gíap thuộc loại tốt này nên hầu như là không sợ gì cả: Hể mà không ưa là cứ vậy mà hút!
Trong giấc mơ công phu có những chi tiết nó nói về sự đồng hành. Đây là một sự đồng hành về cái "Không Sợ" (Được rờ vào Tê Giác) Nhưng rồi cái "không sợ này bị mất đi do những chuyện bên ngoài đưa lại (Đám thợ săn). Và dĩ nhiên, để mà tiếp tục "Không Sợ" thì phải có một lức lượng của phe ta cũng tương đương như vậy thì mới yên tâm công tác.
Tuy nhiên, giấc mơ này còn một chi tíêt ngay kế bên mình mà mình không hê để ý đó là "Rắn Con". Sự xuất hiện của "Rắn Con" được coi là chuyện bình thường và được mặc nhiên chấp nhận. Đây lại là một trở ngại:
Vì đi rừng mà ăn bận áo trắng, như là lúc dạo phố. Nên nó lại không hợp thời.
Tuy nhiên chuyện nằm mơ "Thấy Một Người Bạn Đang Còn Sống" của mình thì thật là hiếm. Chuyện này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay!
Vì ít khi nào mà có sụ giao thoa về tần số theo kiểu như vậy, nhất là khi mình đang tu. Và dĩ nhiên, chi tiết này lại là một báo động nhỏ về sự hiện diện của cái "Tham Dục", cái mà chính mình mặc nhiên chấp nhận nó y như là một người bạn của mình! Cái sự ăn khớp khi cùng núp, cùng vui ... chứng tỏ là sự Tham Dục đã nằm sâu vào tâm thức của mình rồi.
Và điều này lại là sự tự nhiên, không có lỗi gì ở đây.
Nhưng phải hiểu rằng đây là một trở ngại trên đường tu tập. Cái mà ai cũng biết

Nguyên tắc vẫn là: Tập đều đều và nên nhớ mà được rờ Tê Giác là chuyện hiếm ghê lắm! Y như là chuyện đụng cái chùa này vậy đó.