Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bênh Ung thư của ba con đã giảm

Bắt đầu bởi HHDL, Th5 23, 2010, 09:53 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

Con kính lạy thầy...
thầy ơi...
nhờ gia trì lực của thầy nên bịnh ung thư ba con từ chỗ tuyệt vọng...ung thư đã di căn qua gan...thì sau hơn 2 tuần....nay đi kiểm tra lại; bệnh ba con từ chỗ vết di căn trên gan đã trở thành một viên sõi kích thước 7 ly...còn vùng ung thư trên dạ dày đã chuyển xuống giai đoạn 2...
các anh con nghe bác sĩ nói thế mừng quá, khả năng thành công của phẩu thuật cao  nên đêm qua lại đưa ba xuống bệnh viện Y dược TP để mỗ...con không ngăn được...
con chỉ biết cầu nguyện và gọi tên thầy...
con HHDL

DucMinh

Cầu chúc ba của huynh HHDL sớm qua được cơn bệnh hiểm nghèo này.
DucMinh xin nguyện hồi hướng công đức cho ba của huynh.

Tibu

Trích dẫn từ: HHDL trên Th5 23, 2010, 09:53 PM
Con kính lạy thầy...
thầy ơi...
nhờ gia trì lực của thầy nên bịnh ung thư ba con từ chỗ tuyệt vọng...ung thư đã di căn qua gan...thì sau hơn 2 tuần....nay đi kiểm tra lại; bệnh ba con từ chỗ vết di căn trên gan đã trở thành một viên sõi kích thước 7 ly...còn vùng ung thư trên dạ dày đã chuyển xuống giai đoạn 2...
các anh con nghe bác sĩ nói thế mừng quá, khả năng thành công của phẩu thuật cao  nên đêm qua lại đưa ba xuống bệnh viện Y dược TP để mỗ...con không ngăn được...
con chỉ biết cầu nguyện và gọi tên thầy...
con HHDL
***! Trong đường tơ kẻ tóc đó con à!

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 25, 2010, 04:15 PM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th5 23, 2010, 09:53 PM
Con kính lạy thầy...
thầy ơi...
nhờ gia trì lực của thầy nên bịnh ung thư ba con từ chỗ tuyệt vọng...ung thư đã di căn qua gan...thì sau hơn 2 tuần....nay đi kiểm tra lại; bệnh ba con từ chỗ vết di căn trên gan đã trở thành một viên sõi kích thước 7 ly...còn vùng ung thư trên dạ dày đã chuyển xuống giai đoạn 2...
các anh con nghe bác sĩ nói thế mừng quá, khả năng thành công của phẩu thuật cao  nên đêm qua lại đưa ba xuống bệnh viện Y dược TP để mỗ...con không ngăn được...
con chỉ biết cầu nguyện và gọi tên thầy...
con HHDL
***! Trong đường tơ kẻ tóc đó con à!
Úi trời! có ai qua đây mà coi ổng chơi tiếng" ĐanMạch" hổng zị ta !hihi
Làm cái gì " đã " qúa nên phải nín thở mà giờ phun ra " lửa " dữ zị chú !? hihi
Chú làm con nhớ tới chuyện Cô Vân khi chú hỏi: " thấy chuyện tu hành thế nào ? " qúa hà ! hehe
" Trong đường tơ kẻ tóc " thì con làm hỏng được, chứ hai chữ đầu thì con" học" được rùi đó chú ! bữa nào con " vận dụng " hihi

Huongdao

Kha kha...vui quá Thầy ui,thầy đúng là biệt kích số dzách.
Chúc mừng HHDL nhe.
Hôm nay chúng ta cùng hồi hướng cho thầy...

HHDL

#5
"tiếng đan mạch" con nghỉ là ông DI LẶC nói "đặt lên bàn thờ và lạy" ở đây con chỉ mới lạy thôi chưa có chuyện kia nên chắc là không sao phải không thầy :D....
còn "trong đường tơ kẽ tóc" con xin thầy giải thích rõ hơn được không ạ...nó liên quan tới bệnh của ba con, hay là chuyện leo lên lưng cọp của con???
con HHDL

tnt

Hi! HHDL!
Trích dẫn từ: HHDL trên Th5 26, 2010, 09:36 PM
"tiếng đan mạch" con nghỉ là ông DI LẶC nói "đặt lên bàn thờ và lạy" ở đây con chỉ mới lạy thôi chưa có chuyện kia nên chắc là không sao phải không thầy :D....
hihi! Câu này HHDL chắc cũng đã đôi lần nghe qua đâu đó ở chợ đời, nhưng không ngờ hôm nay nó lại được " vinh hạnh " trèo vào nằm chễm chệ nơi chuà này ! hihi
Câu đó là chỉ là một từ " đệm " không được ghi vào " tự điển " Viet Nam mà chỉ có trong tự điển đầu đường xó chợ !
Chỉ vì đây là cái " chợ trời tâm linh " nên ngôn ngữ nó đôi lúc cũng bị " gần chợ hơn gần chuà " !hihi
Chẳng qua là Ông Thầy qúa vui khi phải nín thở làm một việc gì mà qúa  khó khăn nhưng đã làm được một cách thành công. Vì qúa " đã " với những gì đã làm, nên buộc miệng phun ra "động từ mạnh" thế thôi ...
Cũng như một tiếng thở phào nhẹ nhõm cho bớt đi phần căng thẳng của công việc zậy đó mà ! hehe
Mọi người trong LuBu thì ai cũng đã từng có lần nghe qua, nên biết được và hay gọi đuà nó là tiếng "ĐanMạch " hihihi!
Trích dẫncòn "trong đường tơ kẽ tóc" con xin thầy giải thích rõ hơn được không ạ...nó liên quan tới bệnh của ba con, hay là chuyện leo lên lưng cọp của con???
con HHDL
Câu hỏi này xin nhường lại cho chú TiBu trả lời cho HHDL nhen! vì tnt hổng biết !! hihi

HHDL

dạ!!!!
tại em đang còn vô mình nên sợ làm gì cũng có lỗi với thầy... ngay cả muốn lạy thầy cũng không phải dễ...em ước ao có được một lần gối đầu vào lòng thầy...để được nghe thầy nói tiếng "đan mạch" đó...hi hi ...:D

HHDL

#8
UI...
Con phải trình bày thì thầy mới trả lời được...vậy mà con cứ quên hoài...
Thầy ơi!
Từ dạo con hỏi bệnh ung thư của ba con và được thầy trả lời:
HHDL: thầy ơi ba con bị ung thư thầy dạy con làm sao ah
tibu2tibu: liều mạng, một đổi một
HHDL: dạ vậy làm sao thầy
tibu2tibu: cầu nguyê,n cho tới khi đầu như muốn nổ tung ra
HHDL: dạ có quán mặt ba con ko thầy?
tibu2tibu: làm tiếp ---> tưởng sẽ chết
HHDL: dạ
tibu2tibu: làm tiếp
HHDL: dạ
tibu2tibu: quán mặt ra thành 3D
HHDL: dạ
HHDL: thầy ơi có quán ngài A DI Đà không thầy???
tibu2tibu: tự động nó ra
HHDL: dạ con cảm ơn thầy...
HHDL: con làm luôn nha thầy
tibu2tibu: ừ
HHDL: con chào thầy ạ
HHDL: tối qua con quán mặt ba con nghe cả giọng ba con nói:uh đâu có sao đâu con!
HHDL: tội quá
tibu2tibu: làm đi
nghe thầy nói làm đi, con giật mình nhắm mắt làm liền thì mới thấy cái ép phê của việc thực hiện liền sau khi nhận pháp: khi mới quán mặt ba con ra và cầu nguyện phóng vào đó thì tự nhiên có một luồng khí từ thắt lưng nó dâng ào ạt lên đầu...sau đó tự nhiên nước mắt con ào ạt tuôn ra...con vội bay ngay vào toa lét để rửa mặt...định ngồi ở đó cầu nguyện, nhưng thấy kỳ kỳ nên con lấy xe máy chạy lang thang ngoài đường và tiếp tục cầu nguyện...nước mắt chảy ròng rã thật là kỳ lạ...xúc động lắm thầy à...
sau đó con tiếp tục làm theo lời thầy...con niệm ngài A DI ĐÀ và kêu tên thầy cầu xin cho ba con mau vượt qua được căn bệnh ung thư...(sau này con mới hiểu lời cầu này không ép phê)
vì làm ráo riết quá nên con bị hết pin: đầu tiên là đầu đau nhức dữ dội...đến chiều thì nó lạnh hai chân...con lấy vớ đeo vào và lấy mền đắp tiếp tục niệm dù hết pin cũng không cho phép nghỉ...con ngủ thiếp đi đến đêm thì sốt...con tháo đồng hồ đeo trên tay quăng đâu đó mà ko nhớ...tiếp đến ngồi dậy. nằm xuống lung tung một đêm...sáng ra người khờ dại hẳn...
được 1 tuần thì con nhận được thư của thầy:
chữa bệnh là chỉ có thể làm thành công với tỷ lệ là 70% mà thôi. Trong bịnh ung thư là "một đổi một". Làm không được theo kiểu bị pha^n tâm là cứ cho là bị trở ngại. Người chữa bệnh y như là leo lưng cọp. Không còn hướng nào nữa cả. Vì lui là tự sát.
Có thể gọi người chữa tiếp sức. Nhưng người chủ động lúc nào cũng là mình. Và cư làm tới đâu hay tới đó. khi thành công hay là thất bại, mình cũng không màng đến luôn. Vì ung thư là khó chữa.

con suy nghĩ mãi:
1.   bệnh này khó chữa
2.   chủ động luôn là mình
3.   một đổi một
4.   lui là tự sát
gần một  ngày suy nghĩ con cố gắng hiểu lời thầy thì con sửa lại lời cầu nguyện theo 3 tiêu chí trên:
"A DI Đà Phật con tình nguyện đổi mạng cho ba con...."
Con liên tục niệm như vậy cho đến lúc đưa ba con đi bệnh viện y dược mỗ như bài trước con có nói...9 giờ sáng ba con được đưa vào phòng tiểu phẩu...10 giờ đẩy vào phòng phẩu thuật con đẩy giường đưa ba con đi...
Sau đó con ngồi quán và niệm (mở mắt nhìn thẳng trước mặt quán và cầu nguyện" đến 3 giờ chiều con có linh tính là ba con sắp mổ(ngày hôm đó có nhiều ca mổ quá nên không biết ai được mổ lúc mấy giờ) ...con đi nằm và liên tục nằm niệm đến 5 giờ con thấy vùng bụng con có vài đợt đau...đan điền con nó nhói...con trở dậy ngồi trước phòng mổ chờ tin như mọi người và tiếp tục niệm...con quán mặt ba con trước mặt tự nhiên thấy mặt ba con dại dại và ngơ ngác...con thương cảm nói với linh ảnh (linh hồn) ba ơi quay lại đi ba, con tình nguyện thế mạng cho ba...thì đột nhiên con có ý nghĩ là: con mà chết, bỏ lại vợ con thì sao???con tự trả lời: đời là khổ...nếu giờ không chết, sau này cũng sẽ bị bệnh, bị ung thư cũng chết bỏ vợ con...chết trước hay sau cũng vậy...và con lấy ý chí nguyện...ba ơi con tình nguyện thế mạng cho ba...
Ui nó mệt kinh khủng...
Hôm sau thấy thầy nói là trong đường tơ kẽ tóc đó con ạ...
con suy nghỉ lời thầy té ra: suýt nữa là ác nghiệp nó dụ con phá bỏ lời nguyện; khác nào con lui là tự sát...ui chao "khổ" quả là diệu pháp...nhờ chữ khổ mà con qua được..bài kiểm tra này.
TB: nếu con hiểu sai xin thầy dạy lại cho con.
Con cảm ơn thầy đã dạy dỗ và kèm cặp cho con...cảm ơn chị gà con, anh Minh anh JCA và chị TNT...
Con HHDL

ngonlua

#9
Trích dẫn từ: HHDL trên Th5 28, 2010, 12:50 AM
UI...
Con phải trình bày thì thầy mới trả lời được...vậy mà con cứ quên hoài...
Thầy ơi!
Từ dạo con hỏi bệnh ung thư của ba con và được thầy trả lời:
HHDL: thầy ơi ba con bị ung thư thầy dạy con làm sao ah
tibu2tibu: liều mạng, một đổi một
HHDL: dạ vậy làm sao thầy
tibu2tibu: cầu nguyê,n cho tới khi đầu như muốn nổ tung ra
HHDL: dạ có quán mặt ba con ko thầy?
tibu2tibu: làm tiếp ---> tưởng sẽ chết
HHDL: dạ
tibu2tibu: làm tiếp
HHDL: dạ
tibu2tibu: quán mặt ra thành 3D
HHDL: dạ
HHDL: thầy ơi có quán ngài A DI Đà không thầy???
tibu2tibu: tự động nó ra
HHDL: dạ con cảm ơn thầy...
HHDL: con làm luôn nha thầy
tibu2tibu: ừ
HHDL: con chào thầy ạ
HHDL: tối qua con quán mặt ba con nghe cả giọng ba con nói:uh đâu có sao đâu con!
HHDL: tội quá
tibu2tibu: làm đi
nghe thầy nói làm đi, con giật mình nhắm mắt làm liền thì mới thấy cái ép phê của việc thực hiện liền sau khi nhận pháp: khi mới quán mặt ba con ra và cầu nguyện phóng vào đó thì tự nhiên có một luồng khí từ thắt lưng nó dâng ào ạt lên đầu...sau đó tự nhiên nước mắt con ào ạt tuôn ra...con vội bay ngay vào toa lét để rửa mặt...định ngồi ở đó cầu nguyện, nhưng thấy kỳ kỳ nên con lấy xe máy chạy lang thang ngoài đường và tiếp tục cầu nguyện...nước mắt chảy ròng rã thật là kỳ lạ...xúc động lắm thầy à...
sau đó con tiếp tục làm theo lời thầy...con niệm ngài A DI ĐÀ và kêu tên thầy cầu xin cho ba con mau vượt qua được căn bệnh ung thư...(sau này con mới hiểu lời cầu này không ép phê)
vì làm ráo riết quá nên con bị hết pin: đầu tiên là đầu đau nhức dữ dội...đến chiều thì nó lạnh hai chân...con lấy vớ đeo vào và lấy mền đắp tiếp tục niệm dù hết pin cũng không cho phép nghỉ...con ngủ thiếp đi đến đêm thì sốt...con tháo đồng hồ đeo trên tay quăng đâu đó mà ko nhớ...tiếp đến ngồi dậy. nằm xuống lung tung một đêm...sáng ra người khờ dại hẳn...
được 1 tuần thì con nhận được thư của thầy:
chữa bệnh là chỉ có thể làm thành công với tỷ lệ là 70% mà thôi. Trong bịnh ung thư là "một đổi một". Làm không được theo kiểu bị pha^n tâm là cứ cho là bị trở ngại. Người chữa bệnh y như là leo lưng cọp. Không còn hướng nào nữa cả. Vì lui là tự sát.
Có thể gọi người chữa tiếp sức. Nhưng người chủ động lúc nào cũng là mình. Và cư làm tới đâu hay tới đó. khi thành công hay là thất bại, mình cũng không màng đến luôn. Vì ung thư là khó chữa.

con suy nghĩ mãi:
1.   bệnh này khó chữa
2.   chủ động luôn là mình
3.   một đổi một
4.   lui là tự sát
gần một  ngày suy nghĩ con cố gắng hiểu lời thầy thì con sửa lại lời cầu nguyện theo 3 tiêu chí trên:
"A DI Đà Phật con tình nguyện đổi mạng cho ba con...."
Con liên tục niệm như vậy cho đến lúc đưa ba con đi bệnh viện y dược mỗ như bài trước con có nói...9 giờ sáng ba con được đưa vào phòng tiểu phẩu...10 giờ đẩy vào phòng phẩu thuật con đẩy giường đưa ba con đi...
Sau đó con ngồi quán và niệm (mở mắt nhìn thẳng trước mặt quán và cầu nguyện" đến 3 giờ chiều con có linh tính là ba con sắp mổ(ngày hôm đó có nhiều ca mổ quá nên không biết ai được mổ lúc mấy giờ) ...con đi nằm và liên tục nằm niệm đến 5 giờ con thấy vùng bụng con có vài đợt đau...đan điền con nó nhói...con trở dậy ngồi trước phòng mổ chờ tin như mọi người và tiếp tục niệm...con quán mặt ba con trước mặt tự nhiên thấy mặt ba con dại dại và ngơ ngác...con thương cảm nói với linh ảnh (linh hồn) ba ơi quay lại đi ba, con tình nguyện thế mạng cho ba...thì đột nhiên con có ý nghĩ là: con mà chết, bỏ lại vợ con thì sao???con tự trả lời: đời là khổ...nếu giờ không chết, sau này cũng sẽ bị bệnh, bị ung thư cũng chết bỏ vợ con...chết trước hay sau cũng vậy...và con lấy ý chí nguyện...ba ơi con tình nguyện thế mạng cho ba...
Ui nó mệt kinh khủng...

Hôm sau thấy thầy nói là trong đường tơ kẽ tóc đó con ạ...
con suy nghỉ lời thầy té ra: suýt nữa là ác nghiệp nó dụ con phá bỏ lời nguyện; khác nào con lui là tự sát...ui chao "khổ" quả là diệu pháp...nhờ chữ khổ mà con qua được..bài kiểm tra này.
TB: nếu con hiểu sai xin thầy dạy lại cho con.
Con cảm ơn thầy đã dạy dỗ và kèm cặp cho con...cảm ơn chị gà con, anh Minh anh JCA và chị TNT...
Con HHDL

Chú úi, trước tiên là con xin chúc mừng chú bằng cả tấm lòng. Rằng chú đã chữa bệnh được cho ba chú. hihi, chúc mừng chú nghe chú.
Thứ đến, con cám ơn chú đã post bài  này nghen. Trong bài của chú con học được nhiều thứ lém. Cách chữa bệnh ung thư, sự quyết tâm vượt qua bài test của những ràng buộc trong cuộc sống... Nhưng con mừng nhất là con đã học được cái tình thương mà chú dành cho ba chú. Cái tình thương mà thầy nói là quyền lợi của tu sĩ đó, mà sao khó học quá chú ơi. Nhưng mà đọc bài chú thì con nhìn thấy cái biểu hiện của tình thương rùi. hihi Nghĩa là khi nào mà con cũng xúc động đến trào dâng như chú 1 cách ko tự chủ được thì cái sức mạnh của con nó cũng tăng mạnh hơn bình thường. Hihi. Con đã có lúc như vậy, nay đọc bài chú, thì thấy điểm chung. Vậy là cách con làm là đúng, và chỉ cần làm đi làm lại nhiều lần. hihi...
Con thực sự rất mong ngóng trên diễn đàn những bài về tình thương như chú vừa viết đây. Đây là 1 bài học rất quý mà con đã học được. Cám ơn chú rất nhiều. :D

HHDL

ngọn lữa hiểu nhầm rồi...
chú không chữa bệnh cho ba chú được...việc đó phải nhờ Ngài A DI Đà Và Thầy thôi...nguyên tắc là chưa xong thì chưa làm gì được...chỉ có, nhân việc này thầy ra cho chú một bài tập khó...dạng nâng cao của học sinh thi tuyển vào lớp 10 ấy mà...may quá vòng sơ tuyển chú qua được...còn mấy vòng thi nữa  mới vào được lớp 10 đó :D
nhân đây em xin cảm ơn anh Ngọc BH...đã tận tình giủp đở cho ba em...tình đồng đạo thật ấm áp em không thể nào đền đáp được.
thân HHDL

DucMinh

DucMinh xin chúc mừng huynh HHDL đã giải được bài tập khó và chúc ba của huynh sớm bình phục. Qua bài viết của huynh, đệ cũng hiểu ra và học hỏi được nhiều điều. Cám ơn huynh lắm lắm  ;D ;D ;D.

steelich

Con chúc mừng chú HHDL, đọc tới đây nghĩ tới cha mẹ mình còn đang làm việc, tương lai bệnh hoạn không biết mình co cứu nổi hay không.

tholam

"Bênh Ung thư của ba con đã giảm..." Chúc mừng huynh HHDL nhé, một chiến tích về căn bệnh đã khỏi đấy.
Đệ nguyện cầu cho huynh nhanh bình phục bệnh tim của huynh nữa nhé.

HHDL

Trích dẫn từ: tholam trên Th5 30, 2010, 08:13 PM
"Bênh Ung thư của ba con đã giảm..." Chúc mừng huynh HHDL nhé, một chiến tích về căn bệnh đã khỏi đấy.
Đệ nguyện cầu cho huynh nhanh bình phục bệnh tim của huynh nữa nhé.

he he mai là ba của HHDL xuất viện rồi...mừng quá...giờ thì bác sỹ phán là ca này nhẹ nhất :D

còn cái tim của HHDL thì tốt như thằng con 14 tuổi :D
ngon chưa: khi siêu âm tim thì kết quả hai bố con giống nhau: nó độ bảo lưu máu là 68% còn HHDL là 66% nói chung hai bố con một già một trẻ mà gân như nhau :D
bác hỏi kinh nghiệm của HHDL, em nói rồi đó...kinh nghiệm xương máu là bám chặt thắt lưng ông thầy... thả ra là toi ngay...anh em có nói gì thì bác chỉ nghe thôi rồi hỏi lại thầy (đây là lời bác Minh :D).... thế bác nhé...còn không thì lên diễn đàn mà hỏi :D phương pháp này là tuyệt cú mèo nhất để mọi người cùng học hỏi luôn, lợi mình lợi người....
thân HHDL