Tui là Ga con đây. HHĐL cảm ơn làm tui chợt sững.
Làm Người ai cũng có lúc lo chuyện thương cha me khi đau bệnh này.
Tui cảm ơn ông, vì đọc bài của ông làm tui chăm chỉ hơn. Tui cũng đang làm.
Mỗi người có 1 cái nguyện khác nhau, và đã bám áo ông Thầy thì chắc ăn có kết qủa.
Chúc mừng.
Re: Bênh Ung thư của ba con đã giảm
« Reply #21 on: Today at 09:17:10 AM » Quote Modify Remove
--------------------------------------------------------------------------------
thưa thầy...
thưa các anh chị...
kể từ ngày em nằm mơ thấy con rắn chín đầu; và được thầy chỉ dẫn cách trị thiên ma hay nhất là thực hành "SÁM HỐI"...
thế là em làm theo lời thầy: vào đề mục : làm cho đề mục phát sáng...xong em làm cho mình ngu thiệt là ngu hi hi: em niệm "nam mô cầu sám hối bồ tát" em làm nhiều ngày như vậy thấy nó chẳng phê gì hết???
đọc đi đọc lại bài dạy của thầy và thực hành thấy vẫn không phê; đột nhiên vớ được bài "mèo vẫn hoàn mèo của thầy" ....không biết thầy viết về ai; điều gì vì em mới vào diễn đàn mấy tháng chưa hiểu nhiều chuyện...nhưng em vớ được từ khóa này từ bài thầy: "phải sám hối với bạn mình" he he
em quay qua chị GACON để thực hành sám hối...cuối bài em sẳn sàng im lặng để đón nghe lời dạy bảo của các anh chị = "ẩn tu" nghĩa là nghe thôi chứ không được cãi... vì đang sám hối mà...thầy cũng nhắc là ẩn tu vừa vừa chứ quá đà là bị ăn đòn đó hi hi…
ui chao chị lại trấn an thay vì dạy cho đứa em vậy là cũng không ép phê..., hơi hơi ép phê.
sau lại tới bài "đề mục và kinh nghiệm tu chứng” của anh JCA... hay quá đọc xong từ đầu đến cuối đoạn nào em cũng thấy lỗi của mình; như là nói từ trong ruột em nói ra vậy...thích quá em lập tâm vậy sao mình không sám hối với thầy: thế là em làm ngay
HHDL: thầy ơi
tibu2tibu: ok
HHDL: thầy cho con sám hối nghe thầy
HHDL: con biết lỗi rồi ạ
tibu2tibu: làm gì ma phải xin phép vậy cha nội ? :-d
HHDL: dạ con sợ con hết thuốc chữa
tibu2tibu: gi mà ghê vậy?
HHDL: hi hi dạ vậy là con cứ tiếp tục thầy ha
HHDL: con sợ quá nên đang đọc bài vượt pháp
HHDL: con sợ mắc tội vượt pháp
HHDL: đọc cái bài nào con cũng thấy tội của mình hết
HHDL: nên mấy ngày nay con không vào công phu được
tibu2tibu: đừng có bội thực đó :-)
HHDL: dạ
HHDL: thầy ơi làm sao biết là mình sám hối có kết quả vậy thầy???
tibu2tibu: nó nhẹ ngườI liền sau khi làm xong
HHDL: dạ giờ thì nhẹ người rồi
HHDL: thầy ơi làm sao biết là mình sám hối thì thiên ma nó bỏ đi thầy chứ sám hối hoài ảnh hưởng việc tập theo chương trình quá
tibu2tibu: thì làm định kỳ
HHDL: dạ 7 ngày con sám hối một lần thầy ha
HHDL: để thời gian tập quán linh ảnh
tibu2tibu: khi nào bị lấn cấn thì làm chớ nó đâu có chương trình gì đâu?
HHDL: dạ con hiểu rồi kỳ này con lăng xăng quá...
HHDL: con xin phép thầy điều này ạ
HHDL: chuyện tu hành con xin thầy cho con được trao đổi qua email
tibu2tibu: ok
HHDL: chứ con sợ con đang vô mình nói gì cũng bậy
HHDL: dạ con cảm ơn thầy..
HHDL: con chào thầy ạ con vui rồi
tibu2tibu: chào con :-)sám hối vói thầy xong em biết là sắp có sự kiện lớn; thường là vậy việc sám hối giống như là chuẩn bị hành lý để đi xa vậy đó, em hồi hợp đợi…thì đọc được bài anh Minh (người thương em nhất dù anh không còn ở đà lạt, và em cũng chưa từng gặp mặt)…hi hi em sám hối riêng với anh Mình luôn…làm ảnh bất ngờ và gởi cho em một bài dài thật là dài để trấn an(ai ngờ từ dạo đó mỗi lúc công phu anh lại hồi hướng cho ba em liên tục)…sau đó em chuyển sang sám hối với anh JCA… lại cũng được anh trấn an…em định sám hối riêng với chị TNT…nhưng nghĩ lại vậy là đủ rồi nên nhờ anh JCA nói lại với chị TNT thì ảnh từ chối và trả lời:
HHDL,
Có chút hiểu nhầm, TNT viết những lời này không nhắm vào HHDL, mà nhắm vào người khác. Cho nên HHDL yên tâm công tác.
jcaDạ em biết chứ nhưng chẳng qua là em thực hành sám hối để thiên ma nó chán cái thằng ngu ngu này mà nó bỏ qua cho em thôi…thế mà kinh khủng lắm…
điểm yếu nhất của em là tình cảm với vợ con: cả nhà khắng khít kỳ lạ lắm…hai vợ chồng hai đứa con không rời nhau một bước…tới giờ cơm là em phải lọt tọt phóng về nhà vì…không có em cả nhà cũng không ăn cơm…
Nên đến phút cuối cùng trong đường tơ kẽ tóc…ác nghiệp nó bắt em lựa chọn giữa ba và vợ con; em lựa chọn ai…ui giữa HIẾU Và TÌNH …(mà lại là ba vợ nữa chứ nên khó lại càng khó; em phải nhắc mình là tứ ân phụ mẫu; đều là cha mẹ ruột) khó quá chị gà con ơi…nhờ lực sám hối trước đây em đã thực hiện âm thầm nên giờ nó phát huy tác dụng; em thực hành tam pháp ấn:khổ, vô thường, vô ngã…nhưng mới thực hành KHỔ là em vượt qua ngay…may quá…
Ui thầy ơi… thầy tuyệt quá….không có cú đá của thầy thì con tiêu rồi; trong đường tơ kẽ tóc…mới nguyện thí mạng để cứu ba mà làm không được… thì nguyện :chúng sánh vô biên thề nguyện độ cũng là ba xạo thôi…he he …tu sĩ mà mất lời nguyện thì toi…tu hành gì nữa…mừng lắm chị GÀ à…
Thực tình em muốn viết lại kinh nghiệm thực hành sám hối này lâu rồi…vì thực hành nó gian nan và đau khổ lắm…váng cả óc, đau cả đầu… buồn ơi là buồn…mà buồn gì chẳng biết vì có phải mọi người đang kể tội mình đâu??? Nhưng hình như cũng có lỗi của mình trong đó…kỳ cục lắm…
Sám hối với các anh LUBU đà lạt thì không được. vì anh Đạt anh Tảo anh Thuận, anh Hà rubi…anh Minh đà lạt các anh ai cũng thương HHDL làm sao sám hối được…
Hi hi cảm ơn các anh các chị là vậy đó… các anh chị thông cảm cho HHDL nha… em lén thực hành sám hối mà kô xin phép trước hi hi …có sai chỗ nào các anh chi bỏ qua cho em nha…:D
HHDL