Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Re: Chuyện Cạo Gió

Bắt đầu bởi lengoctao27, Th5 24, 2010, 10:56 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Coc con

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th5 30, 2010, 10:48 PM
Thầy ơi! Cho con hỏi:Mật được tiết ra để đi dọn dẹp,diệt vi trùng,làm cho thông các gân máu;vậy các cục xơ vữa động mạch cũng được dọn luôn?????Nếu được như vậy thiệt là tuyệt cú mèo!!!!!!!!!!!!!!Ta cứ chọc cho thiên hạ tẩm quất bầm mình ,vừa chữa được bệnh mà còn học được rốt ráo bài nhẩn nhịn!!!hihihihi!Con cáo chình Thầy!
oh ! hay đấy ,làm thử đi huynh ! ;D ;D :o

lengoctao27

Thầy chưa trả lời cho con nha!Cứ chu kỳ một tháng con cạo gió một hoặc hai lần được không ạ?Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th6 25, 2010, 05:27 AM
Thầy chưa trả lời cho con nha!Cứ chu kỳ một tháng con cạo gió một hoặc hai lần được không ạ?Con cáo chình Thầy!
Cái gì là làm hoài thì nó thành ghiền. Do vậy mà nên không làm đêù đều là vì vậy.
Thực ra, khi mình đem cái vui của tu học vào cái thân thể này rồi thì khó mà bị bịnh lặt vặt lắm! Do vậy mà nguyên tắc phòng bệnh là nên vui lên.

lengoctao27


Tibu

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th6 25, 2010, 07:22 PM
Chú ơi, cạo để tạo máu bầm thì mật tiết ra chất miễn dịch. Vậy tại sao khi mình bị trúng gió, mình lại phải dùng thêm lòng trắng trứng gà và bạc làm ji ạ?

BM
Trứng gà luộc là nóng, miếng bạc là dẫn nhiệt, và là chỗ tập trung nhiệt độ, nó nặng nên nó nằm sát da do đó: Đánh xong nhìn miếng bạc thì nó ra ten thì biết là đủ độ nóng.
Khi đánh gió như vậy thì nước trong trứng gà được bôi đều trên thân thể và khi bóc hơi thì giảm nhiệt. Sức nóng được dẫn qua miếng bạc thì lại tập trung hơn nên trong gói trứng này, chỗ này là nóng nhất và làm bớt cảm lạnh.

Lấy ra trồng vàng để ăn là vì chỉ lòng vàng này khô hơn lòng trắng (nó ngậm nước).

Khi nức cục hoài (người sắp chết hay bị phản xạ này) thì nên húp nước của hột vịt lộn.

Khi lở mồm, lở chân răng: ăn hột vịt lộn

Lăn hột gà còn nguyên và khi đập ra trong đó có máu mũ, vữa ra là ... xạo: Hột gà được điều chế trước.

lengoctao27

Thầy ơi! Hột vịt lộn ghê quá!Là vì cái mầm sống bị luột chết từ từ,chắc là sân hận ngút ngàn!huhuhu!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th6 26, 2010, 05:12 AM
Thầy ơi! Hột vịt lộn ghê quá!Là vì cái mầm sống bị luột chết từ từ,chắc là sân hận ngút ngàn!huhuhu!
Họ sợ và sau đó là sân. Nhưng mình xù xì và luột nó thì nước nó lạt nhách. Làm thử thì biết.

lengoctao27

Bên đó mà cũng có hột vịt lộn hả?

Ruồinhựa

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th7 04, 2010, 11:56 PM
Bên đó mà cũng có hột vịt lộn hả?

Chỉ thiếu nước mắt quê hương thôi!chứ gì không có ;D ;D ;D

rn.