Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

mơ thấy bạn bị tai nạn

Bắt đầu bởi HHDL, Th6 04, 2010, 09:16 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

Thầy ơi...
gần sáng hôm nay con mơ thấy một chuyện mà nó làm con mệt mõi cả người...
con thấy con và anh bạn trẻ hơn con đi chơi picnic...trên lưng mỗi đứa có một cái ba lô...ra tới một mõm  núi cao cheo leo bên bờ biển..tụi con leo ra chỗ ...đúng là nguy hiểm để xem biển... từ trên cao thấy biển xanh thăm thẳm...gần bờ sóng vỗ dập dìu vào các cồn đá...đẹp vô cùng...
có một chỗ sóng xô vào bờ dội ngược ra lại biển...để lại những lượn sóng hình dáng như 5 cái chân của con rồng có đầy móng vuốt...con chỉ cho bạn xem...bạn con kinh ngạc và thích thú vô cùng...
con nhắc bạn cẩn thận vì đứng trên mõm đá quá nguy hiểm...đột nhiên bạn con hụt chân rơi xuống dưới...nó hét lên...con quay lại nhìn thấy bạn đang nằm trên một phiến đá "vậy là chưa chết" nó gọi con: cứu em với...con hét vọng xuống..."đừng sợ để anh xuống cứu em"
thế là con tìm đường leo xuống...giửa đường gặp 3 người con nhờ họ phụ cứu bạn...họ hỏi kỹ là té chỗ nào con nói ở mõm đá...họ nói vậy là nước lên cuốn đi rồi khỏi cứu...
con không đồng tình tiếp tục tìm đường chạy xuống...gặp 2 người lính biển...con sụp lạy họ năn nỉ nhờ họ giúp, họ bảo : ông đừng lạy nữa tụi tui mới giúp...(?)
xong họ lấy xuồng bơi ra biển, con nhảy lên xuồng ngồi trước mũi và theo họ ra biển...giữa sóng, và đá để cứu bạn...
tới đó thì con tỉnh dậy,  nó mệt như là mới tập xong vậy (?)

tholam

Kính gửi huynh HHDL!
Cầu chúc huynh mạnh khỏe và tinh tấn!
Theo đệ suy nghĩ "theo suy nghĩ" thôi.
+ Giấc mơ huynh mơ là thấy cảnh đẹp của thiên nhiên bao gồm có cảnh vật và động vật như "rồng".
+ Thứ nhì anh bạn lại dơi xuống nước biển bao la, sóng vỗ.... mà mơ thấy nước, mà lại là nước biển lớn... điều này báo hiệu điềm lành, đặc biệt điềm lành này điềm lành về bệnh tật và tinh tấn trong tu tập, còn thấy hai (2) người cứu, chứng tỏ là bồ tát cứu; Nếu huynh mơ thấy lúc cứu mà có đàn cá bơi nữa thì chắc chắn huynh chuẩn bị có nguồn tài chính lớn sắp tới tay rồi, đệ chúc mừng huynh, hãy yên lòng công tác và công tác thường xuyên để tiến bộ mãi.
Chúc huynh và gia đình ấm êm và hạnh phúc.

Tibu

Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 04, 2010, 09:16 PM
Thầy ơi...
gần sáng hôm nay con mơ thấy một chuyện mà nó làm con mệt mõi cả người...
con thấy con và anh bạn trẻ hơn con đi chơi picnic...trên lưng mỗi đứa có một cái ba lô...ra tới một mõm  núi cao cheo leo bên bờ biển..tụi con leo ra chỗ ...đúng là nguy hiểm để xem biển... từ trên cao thấy biển xanh thăm thẳm...gần bờ sóng vỗ dập dìu vào các cồn đá...đẹp vô cùng...
có một chỗ sóng xô vào bờ dội ngược ra lại biển...để lại những lượn sóng hình dáng như 5 cái chân của con rồng có đầy móng vuốt...con chỉ cho bạn xem...bạn con kinh ngạc và thích thú vô cùng...
con nhắc bạn cẩn thận vì đứng trên mõm đá quá nguy hiểm...đột nhiên bạn con hụt chân rơi xuống dưới...nó hét lên...con quay lại nhìn thấy bạn đang nằm trên một phiến đá "vậy là chưa chết" nó gọi con: cứu em với...con hét vọng xuống..."đừng sợ để anh xuống cứu em"
thế là con tìm đường leo xuống...giửa đường gặp 3 người con nhờ họ phụ cứu bạn...họ hỏi kỹ là té chỗ nào con nói ở mõm đá...họ nói vậy là nước lên cuốn đi rồi khỏi cứu...
con không đồng tình tiếp tục tìm đường chạy xuống...gặp 2 người lính biển...con sụp lạy họ năn nỉ nhờ họ giúp, họ bảo : ông đừng lạy nữa tụi tui mới giúp...(?)
xong họ lấy xuồng bơi ra biển, con nhảy lên xuồng ngồi trước mũi và theo họ ra biển...giữa sóng, và đá để cứu bạn...
tới đó thì con tỉnh dậy,  nó mệt như là mới tập xong vậy (?)

Có khi trong giấc mơ, mình cứu người và khi thức dậy nó mệt y như thiệt vậy.
Đây là thông tin của linh hồn nó làm việc thiện khi mà thể xác chưa đủ trình độ để làm. Hoặc là mình thích giúp người nhưng hoàn cảnh chưa cho phép nên linh hồn nó đi tìm việc nó làm. Khi làm xong thì nó kể lại cho mình nhưng vì hệ thần kinh yếu quá nên câu chuyện lại không có mạch lạc cho lắm.

Nhưng dù gì thì đây cũng là một việc thiện.

HHDL

thầy ơi...
con sợ nhất là cái tính ích kỷ của mình: nhiều lúc thấy chết không cứu...bàn quang đến sợ...vậy mà nay linh hồn con nó chịu đi làm việc thiện rồi con mừng quá.
con HHDL