Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hiện tượng chóng mặt và ói.

Bắt đầu bởi ut, Th6 07, 2010, 11:27 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ut

Thưa Thầy,

Cách đây 2 tuần con có một giấc mơ.

Con nằm mơ khi con về nhà ngoại của mình, vừa bước vào ngõ nhà bà con đã thấy đèn thắp sáng đỏ rực cả khu vực nhà bà. Con thấy một người nằm ngay lối vào và trong tâm con được báo là bà chết. Nhưng nhà bà không đông người chỉ có mình người dì con đứng trước hiên nhìn ra sân. Con đi ngang qua ngõ và niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" và con đi tới lối khác để vô nhà. Bổng dưng con thấy người nằm đó ngồi dậy, nước da thật hồng nhưng không giống bà. Người này bật dậy đọc 2 câu kinh Phật <Con không nhớ rõ lời> rồi nằm xuống lại. Con tỉnh giấc và sáng ra con cảm thấy đầu chóng mặt và bị ói 2 lần và cảm thấy mệt thật. Hiện tượng này trước đây con chưa từng gặp.

Chồng con bảo mua thuốc về uống, nhưng con nhớ lại bài của BHT viết có lúc cũng mệt muốn ói  luôn nên con nghĩ mình sẽ không sao. Con nằm nghỉ tới chiều và thấy người khỏe lại.

Khi nào khỏe Thầy trả giải thích giúp con Thầy nhé.

Con Cảm ơn Thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: ut trên Th6 07, 2010, 11:27 PM
Thưa Thầy,

Cách đây 2 tuần con có một giấc mơ.

Con nằm mơ khi con về nhà ngoại của mình, vừa bước vào ngõ nhà bà con đã thấy đèn thắp sáng đỏ rực cả khu vực nhà bà. Con thấy một người nằm ngay lối vào và trong tâm con được báo là bà chết. Nhưng nhà bà không đông người chỉ có mình người dì con đứng trước hiên nhìn ra sân. Con đi ngang qua ngõ và niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" và con đi tới lối khác để vô nhà. Bổng dưng con thấy người nằm đó ngồi dậy, nước da thật hồng nhưng không giống bà. Người này bật dậy đọc 2 câu kinh Phật <Con không nhớ rõ lời> rồi nằm xuống lại. Con tỉnh giấc và sáng ra con cảm thấy đầu chóng mặt và bị ói 2 lần và cảm thấy mệt thật. Hiện tượng này trước đây con chưa từng gặp.

Chồng con bảo mua thuốc về uống, nhưng con nhớ lại bài của BHT viết có lúc cũng mệt muốn ói  luôn nên con nghĩ mình sẽ không sao. Con nằm nghỉ tới chiều và thấy người khỏe lại.

Khi nào khỏe Thầy trả giải thích giúp con Thầy nhé.

Con Cảm ơn Thầy.

Vì con quên hai câu kinh đó nên sau này trình độ Tâm Linh lại có khuynh hướng thiên về "Trí Tuệ". Nên chẳng có gì là nặng nề gì cho lắm.

Nhưng khi thức dậy mà lại ói thì nên coi mình bị bịnh gì không? Chóng mặt là do áp huyết nó tuột, hoặc là do nó lên cao quá. Lại có khi do mệt vì làm việc quá nhiều (lao lực).
Loại trừ hết những nguyên nhân chính ở trên thì lúc đó minh mới biết là có thể do công phu mà nó ra cái chuyện này.

Riêng cho con thì là do lao lực nhiều quá. Mà và thơì điểm này thì ai mà không bị cái chuyện này. Mà còn lao tâm nên nó mới là như vậy đó.
Đề Nghị là: nên cố gắng mà duy trì "Cận Định" nhiều chừng nào hay chừng đó:
Tức là nên chú ý vào câu niệm.
Và có muốn thay đổi thì nên chú ý vào sự ra vào của hơi thở. Theo kiểu:
1. Khi con hít vào thì nên nói trong tâm là: Tui đang hít vào.
2. Khi con thở ra thì nên nói trong tâm: "Tui đang thở ra.

Khi con quen chiêu ở trên rồi, thì nên điều đình tâm thức của mình bằng chiêu thức như sau:
1. Hít vào: Thanh tịnh
2. Thở ra: thì con tác ý đẩy ra hết những cái vọng, những sự mệt mỏi.

ut

Dạ. Con cảm ơn Thầy và con sẽ làm theo lời Thầy dạy.

Thầy như  ở trong nhà con ấy nên Thầy biết hết trơn. Hihi... ;D ;D ;D ;

Con thành tâm cảm tạ ơnThầy.
Con
Út

Ga con

Kinh nghiệm:
Trong nhà nên dự trữ 1 ít gừng tươi. Khi bị chóng mặt thì nhai khoảng 1 đốt ngón tay với đường và uống nước nóng vào, đắp chăn nhẹ... để lọai trừ nguyên nhân mệt mỏi do cảm (đang còn trẻ mà). Rồi tiếp: Nếu huyết áp thấp thì mua nước mía đem hấp lên mà uống ( khoảng 5.000 đ) là HA ổn ngay. nếu HA cao thì 1 nắm rau cần tây xay mà uống, hoặc nhai luôn, sẽ ổn. Đành phải thử xem có hợp không vậy. Rồi tiếp tục tu tập theo lời thầy chỉ bảo.

Dieu Ngan

Dạ con bị huyết áp thấp lắm. Con cám ơn cô Gà con nhiều.  :-*  :D