Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

GIẤC MƠ KÌ LẠ ??!!!

Bắt đầu bởi Tinhtamngon, Th6 10, 2010, 11:41 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tinhtamngon

Chú Tibu ơi, hôm qua con nằm ngủ mơ thấy rất kì lạ. Con dạo này rảnh là cứ nhắm mắt quán điểm đỏ + niệm Phật như chú dạy. Điểm đỏ thì con bắt đầu thấy le lói, như đầu cây tăm ấy. Rùi hum qua con ngủ, nằm mơ thấy mình đi trên đường thì gặp 1 anh nào đó ốm, mặt củng lương thiện. Ảnh nói con bị gài bùa , ai theo gì đó rùi làm phép gì đó lên người con. Sau đó con tỉnh dậy. Hic. Sợ quá. Ko biết sao nữa, mong chú sớm giải đáp dùm con.  ???
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

Tibu

Trích dẫn từ: nam_dieuhi trên Th6 10, 2010, 11:41 PM
Chú Tibu ơi, hôm qua con nằm ngủ mơ thấy rất kì lạ. Con dạo này rảnh là cứ nhắm mắt quán điểm đỏ + niệm Phật như chú dạy. Điểm đỏ thì con bắt đầu thấy le lói, như đầu cây tăm ấy. Rùi hum qua con ngủ, nằm mơ thấy mình đi trên đường thì gặp 1 anh nào đó ốm, mặt củng lương thiện. Ảnh nói con bị gài bùa , ai theo gì đó rùi làm phép gì đó lên người con. Sau đó con tỉnh dậy. Hic. Sợ quá. Ko biết sao nữa, mong chú sớm giải đáp dùm con.  ???
Cái điểm chết của vấn đề là mình gặp một người lạ (anh chàng nào đó) mà mình lại tin? Thì chứng tỏ là phương pháp tu hành đã có sức nhưng chưa đủ mạnh để đối phó với những hoàn cảnh như vậy.

Điều quan trọng là ở chỗ nằm mơ mà còn thấy giống đực , hoặc là giống cái: Khi còn thấy chuyện này thì nên biết là mình vẫn còn tham dục.

Điều quan trọng là ... cứ làm tiếp. Không có chuyện gì ghê lắm đâu.