Con đọc cuốn Tử Thư Tây tạng cách đây vài năm, thấy có nói về 4 bardo và Thân Trung ấm , cũng như giai đoạn 49 ngày sau khi chết.
Con có 1 vài thắc mắc xin hỏi Thầy Tibu ạ:
+ Khi chết xong thì có người lập tức đi đầu thai liền và có người phải trải qua 49 ngày với nhiều giai đoạn như trong Tử Thư miêu tả?? Vậy người như thế nào đầu thai liền và ng nào thì sẽ phải qua 49 ngày??
Người nào nặng nợ với bất cứ cái gì đều đâu thai liền.
Nặng nợ với viếc thiện: Hầu như cả đời làm việc thiện nên khi chết thì nhẹ người mà đi lên liền.
Trái lại, do nặng nợ với việc ác, mà lại đi xuống liền.
Còn lèn èng chuyện thế gian, nhu đang tiếc của, lơ tơ mơ ở tình trạng 50% ác và 50% thiện, Suy nghĩ về việc chưa làm xong... thì đều ở lại Trung Giới.
Y nhu phim (Ghost)
http://www.imdb.com/title/tt0099653/+ Sách cũng có nói là sau khi chết kg được chạm vào ng chết trong vòng 7 ngày-vì nếu chạm vào sẽ làm ng chết hoảng sợ và kg vãng sanh. nhưng ở Việt Nam con thấy vừa "ngủm" xong là đội mai táng nhảy dzô tẩn liệm ngay và ngày mai là đem chôn. Vậy thì có lẽ đến 99,9% dân Việt mình kg được vãng sanh hay về cõi giới cao hơn???
Chạm thì cái ác tâm của người còn sống nó chạm vào (người còn sống mà có ác tâm): Thì làm cho người chết nó đau, và khó chiụ.
Người còn sống mà hiền lành thì không có viêc gì.
Bà con, thân nhân thân thích trong gia đình mà đụng vào thì những cái "công việc chưa làm xong" (hoặc là nhũng lo lắng thường ngày) nó làm cho họ khó chiụ, lo sợ, bối rối ...
Những âm thanh la hét kêu gào, thì y như là những mũi tên., mũi giáo ... nó đâm vào óc người chết: Họ khổ sở và đau đớn ghê lắm.
+ Con đọc cuốn "Đức Phật và Phật Pháp" thì thấy bảo là đức Phật phủ nhận chuyện có 1 linh hồn trường cửu. Nhưng đạo Phật lại có thuyết luân hồi, nếu kg có linh hồn thì cái gì luân hồi hả Thầy??
Ngắn gọn: Linh hồn cũng như thể xác, và tư tưởng nó cứ theo mình đi đầu thai. Nên nó có vẽ là trường cửu.
Nhưng nên nhớ là nó chỉ thật sự hết khi mình hoàn toàn giải thoát. Có nghiã là lúc chính mình thành Phật.
Còn không, hay là chưa thành thì ba cái này (thể xác, linh hồn và tư tưởng) nó cứ còn theo mình hoài mà thôi.
Có nghiã là:
Còn Vô Minh thì còn ba cái này.
Hết Vô Minh thì mới hết được ba cái trên.