Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú sư phụ ơi! con có một giấc mơ đánh nhau với Rồng  (Đọc 3645 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 13-06-2010, 09:27 PM

Chào Chú Sư Phụ,

Tối qua con có một giấc mơ đánh nhau với một con Rồng.

Lúc đầu là con ở trong hình tướng của con người để đánh nhau với con Rồng đó thì con đánh không lại nó, sau đó thì con có đọc một câu chú gì đó mà con quên rồi, sau đó thì con biến thành một con Kim Long to lớn hơn con Rồng kia gấp mấy lần và đánh bại nó, sau khi thắng nó thì con không có ý tưởng giết nó, mà con lại kè nó đi ra Biển, ra tới cửa Biển thì có một cái hòn đảo và con bảo nó là " ông hãy ở lại đây tu hành cho tới khi nào đạt giải thóat thì thôi, đừng có quay lại mà hại nhân gian nữa nha", con Rồng đó hứa với con sẽ tu hành để đạt giải thóat.

Sau đó thì con quay về, đang trên đường về thì con có đi qua một vách núi và thấy có một cây Đào đang nở hoa rất đẹp, cây Đào đó chỉa thẳng từ vách núi ra (mộc vuông góc với vách núi) nhưng con biết chắc là vào lúc đó thì không phải là mùa hoa Đào nở, con thấy cây Đào có thế uốn lượn như một con Rắn và hoa rất đẹp nên con đã bứng đem về nhà trồng trong một cái chậu nhỏ, vì cây Đào lớn lắm nên con phải uốn cây Đào thành vòng tròn như hình con Rắn cho nó nằm gọn trong cái chậu, con không biết sao mà cây đào rất lớn nhưng lại rất dẻo và con uốn nó theo ý con rất là dể dàng, sau khi con trồng xong cây Đào này thì giấc mơ đó cũng hết luôn ạh.

Khi nào rảnh Chú giải thích giúp con nha.

Trong thời gian sám hối này con cũng có một vài giấc mơ liên quan đến sự sám hối, đó là những giấc mơ về việc cọ rửa bồn cầu, con mơ thấy sáng nào con cũng cọ rửa cái bồn cầu nhà mình đến khi nó sáng bóng lên thì mới thôi, nên con biết là mình phải sám hối đến khi nào mà mình cảm thấy nhẹ nhàng thì mới được, vì những giấc mơ này dơn giản dể hiểu nên con không hỏi Chú.

Nhưng có một giấc mơ mà con chẳng hiểu được nên nhân dịp này con xin hỏ Chú luôn ạh, đó là con mơ thấy vợ con nói với con là vợ con đã có thai 3 tháng rồi, con suy nghĩ hòai mà không hiểu nên sẳn đây hỏi Chú luôn vậy.

Kính Chú,

QM.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-06-2010, 07:17 AM

Chào Chú Sư Phụ,

Tối qua con có một giấc mơ đánh nhau với một con Rồng.

Lúc đầu là con ở trong hình tướng của con người để đánh nhau với con Rồng đó thì con đánh không lại nó, sau đó thì con có đọc một câu chú gì đó mà con quên rồi, sau đó thì con biến thành một con Kim Long to lớn hơn con Rồng kia gấp mấy lần và đánh bại nó, sau khi thắng nó thì con không có ý tưởng giết nó, mà con lại kè nó đi ra Biển, ra tới cửa Biển thì có một cái hòn đảo và con bảo nó là " ông hãy ở lại đây tu hành cho tới khi nào đạt giải thóat thì thôi, đừng có quay lại mà hại nhân gian nữa nha", con Rồng đó hứa với con sẽ tu hành để đạt giải thóat.
Trong những cái có thể làm cho mình thay đổi này nọ, hoặc là khống chế mình được là ... cái "Chính Mình". Người mà đánh với rồng thì không ăn thua. Nhưng rồng mà đánh với rồng thì mới là điều có thể thực hành được.

Trong diễn tích hồi xa xưa khi có người gặp Hồ Ly Tinh và hỏi như sau:
- - Người thì sợ Hồ Ly Tinh, còn Hồ Ly Tinh thì sợ cái gì nhất?
Hồ Lỳ Tinh trả lời liền:
- - Hồ Ly Tinh sợ Hồ Ly Tinh nhất!
Trích dẫn
Sau đó thì con quay về, đang trên đường về thì con có đi qua một vách núi và thấy có một cây Đào đang nở hoa rất đẹp, cây Đào đó chỉa thẳng từ vách núi ra (mộc vuông góc với vách núi) nhưng con biết chắc là vào lúc đó thì không phải là mùa hoa Đào nở, con thấy cây Đào có thế uốn lượn như một con Rắn và hoa rất đẹp nên con đã bứng đem về nhà trồng trong một cái chậu nhỏ, vì cây Đào lớn lắm nên con phải uốn cây Đào thành vòng tròn như hình con Rắn cho nó nằm gọn trong cái chậu, con không biết sao mà cây đào rất lớn nhưng lại rất dẻo và con uốn nó theo ý con rất là dể dàng, sau khi con trồng xong cây Đào này thì giấc mơ đó cũng hết luôn ạh.
Cây đào trổ hoa là phước báu nhân gian. Cây này mà mình uốn nắn nó được thì phải là người có nhận xét sâu lắm đây. Chuyện gì đáng làm nay đã làm. Và làm rồi thì không có khoe nên nó mới ép lại và còn hoài.
Trích dẫn
Khi nào rảnh Chú giải thích giúp con nha.

Trong thời gian sám hối này con cũng có một vài giấc mơ liên quan đến sự sám hối, đó là những giấc mơ về việc cọ rửa bồn cầu, con mơ thấy sáng nào con cũng cọ rửa cái bồn cầu nhà mình đến khi nó sáng bóng lên thì mới thôi, nên con biết là mình phải sám hối đến khi nào mà mình cảm thấy nhẹ nhàng thì mới được, vì những giấc mơ này dơn giản dể hiểu nên con không hỏi Chú.

Nhưng có một giấc mơ mà con chẳng hiểu được nên nhân dịp này con xin hỏ Chú luôn ạh, đó là con mơ thấy vợ con nói với con là vợ con đã có thai 3 tháng rồi, con suy nghĩ hòai mà không hiểu nên sẳn đây hỏi Chú luôn vậy.

Kính Chú,
Tất nhiên là mình có tác ý về đưá con. Nên nó mới có chuyện báo trước này. Nhưng đứa nhỏ còn yếu nên chưa chường mặt ra cho mình coi được. Làm chuyện phước đức nữa coi ra  sao? Grin Grin Grin
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 22-06-2010, 07:26 PM

"
Tất nhiên là mình có tác ý về đưá con. Nên nó mới có chuyện báo trước này. Nhưng đứa nhỏ còn yếu nên chưa chường mặt ra cho mình coi được. Làm chuyện phước đức nữa coi ra  sao?
"

Chú ơi ! như thế thì con có thể tự chọn cho mình một đứa con hả chú? và nếu như con cố gắng thì đứa con kế tiếp là do chính con chọn hả chú ?

Con có hai thằng nhóc rồi, bây giờ đang mệt lắm rồi chú ơi! con không dư định có con nữa, con đang tập trung thời gian để lo cho hai đứa này và lo cho con nữa, hai đứa này đã chiếm mất khá nhiều thời gian của con rồi! con không còn nhiều thời gian cho mình nữa!

Chú ơi! nếu như mình không chọn nó thì có khi nào nó lại tự chọn mình làm cha không chú? nó chọn mình xong rồi nó tìm cách nào đó để cho mình có được nó đó chú?

Kính Chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 22-06-2010, 10:43 PM

Trích dẫn
Tất nhiên là mình có tác ý về đưá con. Nên nó mới có chuyện báo trước này. Nhưng đứa nhỏ còn yếu nên chưa chường mặt ra cho mình coi được. Làm chuyện phước đức nữa coi ra  sao?


Chú ơi ! như thế thì con có thể tự chọn cho mình một đứa con hả chú? và nếu như con cố gắng thì đứa con kế tiếp là do chính con chọn hả chú ?

Con có hai thằng nhóc rồi, bây giờ đang mệt lắm rồi chú ơi! con không dư định có con nữa, con đang tập trung thời gian để lo cho hai đứa này và lo cho con nữa, hai đứa này đã chiếm mất khá nhiều thời gian của con rồi! con không còn nhiều thời gian cho mình nữa!

Chú ơi! nếu như mình không chọn nó thì có khi nào nó lại tự chọn mình làm cha không chú? nó chọn mình xong rồi nó tìm cách nào đó để cho mình có được nó đó chú?

Kính Chú.
Không, đây chỉ là báo trước vậy thôi. Chớ chưa có bắt mình phải làm đứa nữa. Các Ngài mà bắt mình làm thêm đứa nũa, là thì Ngài sẽ dẫn tới cho mình lựa.

Tuy nhiên, khi Ngài tới nhà của chú để ... chào hàng thì chú cũng có quyền từ chối như thường.

Chuyện rằng:
Chú đâu có biết là Cô lại thích có đứa con! Nên khi đạo đức được đầy đủ và lời yêu cầu của Cô nó cũng chấn động các tầng trời thì:
Ngài Quang Thế Âm dẫn tới hai đứa nhỏ, vào ngay lúc chú đang tập trong cái chỗ hôi cứt bò và khai rình. Chú nhìn tụi nhỏ và nghĩ tới tình trạng kinh tế dưới trung bình của mình nên Chú từ chối thẳng thừng.
Hai Nhí này nghiêm nét mặt và nói với Ngài rằng:
- - Thôi mình đi tìm chỗ khác Bà ơi! Người ta không nhận mình!
Và cả hai Nhí và Ngài quay lưng bay tà tà lên trời về hướng Đông.
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #4 vào lúc: 22-06-2010, 11:32 PM

Vâng, cám ơn chú nhiều.

Lâu lâu chú lại kể một chuyện xưa của chú nghe đã thật.

Kính chú.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 19 câu truy vấn.