Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Câu hỏi của Má con  (Đọc 3964 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 24-06-2010, 11:39 PM

Chú Tibu ơi, Má con có câu hỏi dành cho Chú nè.

Má con có suy nghĩ là trong 1 con người mình thì có 3 con người. Một là Thiện, một là ác, còn lại thì là cái cân bằng giữa hai bên.
Vd như trước mắt có 1 cục dzàng. Một ông sẽkiu "lấy đi". Một ông sẽ kiu "đừng lấy, lấy thì sẽ có hậu quả như thế nào". Còn một ông thì sẽ suy nghĩ và quyết định lấy hay không lấy.

Má muốn biết như vậy có đúng hay không đó chú.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #1 vào lúc: 25-06-2010, 03:50 AM

Chú Tibu ơi, Má con có câu hỏi dành cho Chú nè.

Má con có suy nghĩ là trong 1 con người mình thì có 3 con người. Một là Thiện, một là ác, còn lại thì là cái cân bằng giữa hai bên.
Vd như trước mắt có 1 cục dzàng. Một ông sẽkiu "lấy đi". Một ông sẽ kiu "đừng lấy, lấy thì sẽ có hậu quả như thế nào". Còn một ông thì sẽ suy nghĩ và quyết định lấy hay không lấy.

Má muốn biết như vậy có đúng hay không đó chú.

Cho chú ruoinhua xạo chút nghen Rancon,

Còn một Ông nữa biết hết Nhứt cử Nhứt động của 3 Cha kia ,nhưng Ông này không xuất hiện cũng chẵng biến mất, chổ ở của Ổng ở đâu thì chịu chết .Hình như mấy Cha kia mà lú đầu là ổng này thấy liền Grin
chú
ruoinhua
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 25-06-2010, 05:08 AM

Chú Tibu ơi, Má con có câu hỏi dành cho Chú nè.

Má con có suy nghĩ là trong 1 con người mình thì có 3 con người. Một là Thiện, một là ác, còn lại thì là cái cân bằng giữa hai bên.
Vd như trước mắt có 1 cục dzàng. Một ông sẽkiu "lấy đi". Một ông sẽ kiu "đừng lấy, lấy thì sẽ có hậu quả như thế nào". Còn một ông thì sẽ suy nghĩ và quyết định lấy hay không lấy.

Má muốn biết như vậy có đúng hay không đó chú.
Cái ông thứ ba là khó chịu nhất.
Do vậy khi thấy việc thiện thì nên cho ông này học:
- - Ông thấy chưa! Người ta làm được đó! Tới phiên mình là làm đó nghe chưa!
Kết quả: Có khi mình làm được dể dàng là vì đã chuẩn bị sẵn cái tư tưởng rồi.

Khi thấy việc ác, lại dạy ông ấy như sau:
- - Ông thấy chưa, họ là Bồ Tát Nghịch Hạnh hiện ra để chỉ cho mình là không được làm theo họ!
Kết quả: Mình có cái nhìn hiền từ hơn, và đôi lúc có thể xảy ra được sự thông cảm bá vơ, này nọ để cho cái đầu nó yên hơn.
Kết quả: Mánh mung như vậy là để cho mình tu hành dể dàng hơn. Sách vở gọi là "Thường Bất Khinh Bồ Tát" đó
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 25-06-2010, 07:11 PM

Chú ơi, vậy cái sự xuất hiện của những ông đó có liên quan gì đến nghiệp và sự đau bệnh của mình không chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 19-07-2010, 07:21 AM

Chú ơi, vậy cái sự xuất hiện của những ông đó có liên quan gì đến nghiệp và sự đau bệnh của mình không chú?
Những ông này mà có lối thoát thì không chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng khi bị bế tắt thì mới sinh ra bệnh tật. Bệnh tật do tâm lý xảy cho hầu như chỉ riêng cho con người:

Tỷ lệ đứng tim cao nhất là vào buổi sáng, ngày thứ hai đầu tuần. Đau bao tử ... chỉ thấy riêng ở "con người", cho tới cao áp huyết, rối loạn hệ miễn nhiễm... Chỉ thấy ở con người!

Chỉ tại vì cái tư tưởng nó bị bế tắt mà ra.

Sự bế tắt này lại có tác dụng làm cho thân thể con người tiết ra quá nhiều chất Adrenaline. Đây cũng là một phản ứng tự nhiên: Khi sợ, giận ... thì thân thể chuẩn bị chạy trốn, đánh nhau ... nên tự động nó tiết ra chất Adrenaline. Nhưng đối với con người thì chuyện đánh nhau hay là chạy trốn... Có khi lại không thể xảy ra (mắc nợ, phá sản, hù dọa ...). Do vậy mà trong thân thể nó dư chất này và chính chất này đã giảm sự miễn nhiễm của con người.

Để ý phản ứng này:

Khi bị  ai đó hù mình, mình bị giật mình thì biết là khi sợ thì phản ứng tự nhiên là các bắp thịt co lại.
Dưới tác dụng của tâm lý: Con người cũng bị sợ hải và không thể nào chạy thoát được. Do vậy mà các bắp thịt không ít thì nhiều đều bị co thắt lại.
Việc này tạo nên một áp lực trên vách các mạch máu.
Trong thân thể thì tỉnh mạch (gân máu xanh), có đặc tính như sau:
1. Áp suất yếu
2. Do áp xuất yếu nên vách lại không có dầy.
Do hai yếu tố chính này mà khi sợ thì bắp thịt co lại và làm giảm lưu lượng máu.
Và cũng nên biết là tỉnh mạch (gân máu xanh) là do máu dơ từ các bộ phận đi về tim. Hiện tượng bế tắt về lưu lượng này sẽ sinh ra các chứng:
Sưng, tức, có những cái cục trong bắp thịt (bã vai), suyễn, khó thở, tim đập mạnh hồi hộp, ...
Máu dơ không thoát ra được thì cơ quan yếu đi rõ rệt và từ đó sinh bệnh. Người cứ đờ đẫn, nhừ tử, đau nhức, ê ẩm ...

Nếu cơn sợ hải này cứ càng ngày càng mạnh hơn lên thì đến phiên động mạch nó cũng bị bóp lại! Những mạch máu này đem máu tốt, máu sạch gồm các chất bổ ... vào các cơ quan mà lại bị trì trệ thì các cơ quan sinh ra các tế bào ở các chỗ này bị chết, và các chứng lở loét (loét bao tử, mụn, ...) xuất hiện.

Và dĩ nhiên, suy rộng ra thì các mạch máu này lại điều khiển toàn bộ sinh hoạt con người nên từ đó các chứng:
Nỗi hạch, tiểu đường, đau tim, tăng mở trong máu, ... cứ thế mà hành hạ thân thể con người.

Bây giờ làm sao cho bớt bệnh đây!

A. Âu sầu, ủ rủ là nguyên nhân đầu tiên: Con người mất đi nụ cười ---> sinh ra cau có ---> Bế tắt mạch máu ---->lại bệnh tật.
Vì vậy mà nên tập cười to vài ba tiếng:
- - hahahahaha thì thấy rằng "vô duyên"! Nhưng nếu cứ tiếp tục cười to nhân tạo thì tự nhiên cái cười thiệt nó xuất hiện! Thế là thư giản ...

Bạn có biết là chất kích thích tố mà họ bơm vào người ung thư là cái "chất vui" cái chất này dể bị phân hoá (hoá giải) nên rất là mắc và là chất mắc nhất trong cách hoá trị về ung thư!

B. Hít thở và tập thể dục đều đều: Adrenaline bị mất đi do tư tưởng tập thể dục nên ... Khỏi bàn về chuyện này.

C. Thiền Định: Hỷ lạc là cái mà con người đang cần! Và đây là cái còn hoài! Những "chất vui" do thân thể tự tiết ra trong điều kiện này lại ... bền không thể tả được nên hiện tượng ... gì cũng cười, trẻ mải không già ... thường xuất hiện ở những người này.

Có thể nói là họ chỉ bịnh do ... biệt nghiệp mà thôi.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #5 vào lúc: 03-09-2020, 11:13 PM

Thầy Tibu ơi, nhân cái bài viết của 10 năm trước xin hỏi thầy do đề mục chưa ra thì cái hỷ lạc trong công phu chưa xuất hiện rõ ràng, vậy để đối trị tạm cái tâm lý bế tắc cùng cực mình có thể áp dụng nụ cười nhân tạo hoài đc ko? ví dụ như rãnh rỗi thì nhắc mình cười nhân tạo trong tâm hoài, đè lên cái tâm lý bế tắc kia?
Logged
lake
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lake
Trả lời #6 vào lúc: 04-09-2020, 03:39 AM

Thầy Tibu ơi, nhân cái bài viết của 10 năm trước xin hỏi thầy do đề mục chưa ra thì cái hỷ lạc trong công phu chưa xuất hiện rõ ràng, vậy để đối trị tạm cái tâm lý bế tắc cùng cực mình có thể áp dụng nụ cười nhân tạo hoài đc ko? ví dụ như rãnh rỗi thì nhắc mình cười nhân tạo trong tâm hoài, đè lên cái tâm lý bế tắc kia?
Xin chia sẻ chút xíu:
Lúc mình tập thì thấy
Hôm nào mà TẬP TRUNG vào việc mình làm như là ( sám hối, tập vạn thắng công hay là hiền đi một chút về tính tình ) cũng đều thấy một cảm giác vui và lâng lâng đến lạ.

Còn hôm nào mà làm cái gì không TẬP TRUNG thì sám hối hay làm gì cũng ko thấy vui, ko thấy nó vào
Còn bế tắc ở đâu gỡ ở đó, chứ ko giải quyết được gốc rễ thì có cười cũng chỉ là nhân tạo, rồi nó lại mọc lên cái ngọn khác thôi
Lúc nào có gì bế tắc là lại nhớ đến câu của thầy " Khó đấy nhưng thầy trò ta cùng lết " là lại có cách gỡ thôi. hehe
Thân mến !

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 04-09-2020, 03:46 AM

Thầy Tibu ơi, nhân cái bài viết của 10 năm trước xin hỏi thầy do đề mục chưa ra thì cái hỷ lạc trong công phu chưa xuất hiện rõ ràng, vậy để đối trị tạm cái tâm lý bế tắc cùng cực mình có thể áp dụng nụ cười nhân tạo hoài đc ko? ví dụ như rãnh rỗi thì nhắc mình cười nhân tạo trong tâm hoài, đè lên cái tâm lý bế tắc kia?
Mười năm, chưa làm ăn gì được hết: Do chưa chịu hiền. Hiền trước đi cái đã rồi tính sau.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #8 vào lúc: 04-09-2020, 05:42 AM

Mười năm, chưa làm ăn gì được hết: Do chưa chịu hiền. Hiền trước đi cái đã rồi tính sau.
Thưa thầy con hỏi suy nghĩ về sự hiền như vầy có đúng ko: dựa trên tứ diệu đế, mọi thứ suy cho cùng là khổ, nguyên do của khổ là bị lửa tham dục thiêu đốt (chạy theo những cái làm ta vui bên ngoài, vui ngắn hạn như của cải, sắc đẹp, tình dục, địa vi, ...), thầy chỉ tụi con tu thiền là để diệt khổ, dùng hỉ lạc của thiền để dập lửa tham dục, tiến tới cái an vui thật sự và giải thoát.
Bao lâu nay vẫn cứ xuất phát từ cái tâm tham dục kia, dù nhận pháp thầy chỉ nhưng tập với cái tâm mong cầu danh sắc thì là không đúng, là chưa hiền, khó thành công.
Vậy để hiền cần nhìn rõ hơn cái hại của việc chạy theo danh sắc, cái vui ngắn hạn là không đúng, phải thấy sợ cái lửa tham dục, đồng thời vun đắp cái tâm cầu hỷ lạc giải thoát, khi suy nghĩ đúng, vun đắp tâm tạm đủ rồi thì mới tập thiền để đạt được sự hỷ lạc giải thoát thật sự.
Nếu suy nghĩ của con như vậy là đúng, xin thầy cho hỏi thêm ý nữa. Con chạy theo danh sắc vì thấy và từng trải đc cái vui khi có được danh sắc, còn cái vui của sự hỷ lạc chưa từng trải làm sao để vun đắp, để tưởng tượng mà dặn tâm không chọn cái vui ngắn hạn kia mà phải chọn cái vui giải thoát?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 04-09-2020, 07:57 AM

Vậy là chưa hiền. Cho nên chưa thiền được.
Ví dụ:
Bà với đặc tính là hiền, rất là hiền...Bà Mẹ có con gái lớn.

Con gái nghĩ là Bà Mẹ mà tu là số một.

Thế rồi, tài liệu HSTD được con gái in và tới tay Bà Mẹ.

Bà Mẹ làm thử... ... ...

Hiện nay Bà Mẹ lâu lâu đọ sức với Gạo Cội nghĩa là tập không thèm ngủ!
« Sửa lần cuối: 04-09-2020, 08:46 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.525 seconds với 19 câu truy vấn.