Chào thầy Tibu ạ, con quán chấm đỏ niệm Phật, sau 2 tháng thì thấy có triệu chứng sau đây.
1. Con đã thấy được điểm đỏ nhỏ xíu xiu giống đèn laze vậy, nhưng ko giữ được lâu và mắt phải của con từ đó cứ mỗi lần tập trung dù ko có căn mắt nhưng nó cứ giựt dưới mi mắt hoài .
Do căn thẳng quá đó, nên thư giản và dợt từ từ với 70% thành công lực mà thôi:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-9282. Con hay tranh thủ nằm xuống ngủ là niệm Phật quán chấm đỏ chút mới ngủ, dạo này còn nhớ được rõ những giấc mơ mình mơ nữa và có thể tác ý niệm Phật trong mơ. Gần đây khoảng 1 tuần con có mấy giấc mơ hơi kì lạ :
- bữa đó đang ngủ mơ mà cứ y như thức ấy, con có cảm giác 1 con quỷ nó tới gần con, ko thấy mặt, con tác ý nằm yên, nín thở niệm Phật. Nó tới gần đưa tay lên mũi con , nói là thằng này đâu mất rồi. Cứ thế 2 lần trong đêm con đều làm vậy, nó đều bỏ đi, nó bỏ đi xong thì con mới tác ý thở tiếp. Y như ko mơ vậy.
Ừ, khi mà mình ở "cận định" mà lại nín thở thì tâm nó tạm thời thanh tịnh hơn một tý xíu: Quỷ nó không thể thấy mình được.
Nhưng cách hay nhất là vào đề mục. Mà đệ mục đã ra thì trên lý thuyết mà nói là con đang ở Vô Sắc nên không thể nào quỷ nó tìm con ra được. Mà con cũng chả cần phải nín thở.
Lời bàn naỳ y như là câu chuyện vui sau đây:
Thằng nhỏ thở hổn hển chạy bay vào nhà thưa với Ba:
- - Ba ơi hôm nay thay vì đi xe buýt thì con chạy bộ theo xe xích lô và đã tiết kiệm được tiền!
Ông già nghe vậy nhưng lại còn la đứa con:
- - Trời! Sau mày không chạy bộ theo xe tắc xi để tiết kiếm nhiều hơn không?
- Từ 1 tháng nay, con ko có xem cái gì bậy bạ, ko tác ý dâm dục gì cả và cả trong mơ con nhớ rõ giấc mơ là cũng ko mơ bậy. Mà sao khi thức dậy thì thấy bị mộng tinh, con cũng chả hiểu nữa. Mỗi lần vậy con rất bực vì nghe chú tibu nói là tinh lực phải để dành để có thể định được. Con chả biết sao nữa. Con sợ là có mấy con quỷ ăn tinh nó theo con quá !
Đâu mà ra cái chuyện quỷ ăn tinh ... lẹ như vậy: Là vì con thư giản cả cái
Tiền liệt tuyến (bắp thịt nín tè) nên nó mới ra như vậy đó.