Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đề mục tu.  (Đọc 2588 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
vào lúc: 17-07-2010, 09:00 PM

Kính gửi huynh tibu và gia đình hstđ!
+ Những ngày đầu mới ra đề mục chấm đỏ thì đề mục đạt trên 12 cái tích tắc, sau này nó tự nhiên chậm lại còn "khoảng 5 hay 6 tích tắc" và rất khó kéo dài, tại sao? cho dù đệ đã rất cố gắng.
Ghi chú: Ngày đệ quán ra chấm đỏ nó biểu hiện như sau:
- Đang quán và niệm tự nhiên thấy toàn bộ thân thể nó mát lạnh, nó rất mát toàn thân, nó rất phephe, ... rất khó tả, sau đó trước mặt nó xám xịt lại, một khoảng trời trong veo, xa thăm thẳm, xuất hiện chấm đỏ to bằng đầu đùa, đệ lập tức nhấn ga, gần như hét lên adidaphat nhưng hét ở trước trán, lúc này chấm đỏ tròn vo và rất đẹp, được khoảng "đoán độ thôi" 12 đến 14 tích tắc rồi mất chấm.
- Sau đó cái đầu của đệ nó đau, trời ơi nó đau kinh khủng, chưa bao giờ đau như thế, nó đau muốn nứt đôi cái đầu ra, nó đau đến gần 1 tuần mới ổn ổn, đệ sờ lên đỉnh đầu nó có một khe đi từ sau ooc sang phía trán, nó giống như mương nước dzậy, còn trước trán nó như lủng một cái lổ dzay.
- Bây giờ chấm đỏ chỉ xuất hiện khoảng 5 hay 6 cái tích tắc rồi mất, có hôm nó không ra? tại sao?
Xin được cứu giúp! xin đa tạ.
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-07-2010, 08:29 AM

Kính gửi huynh tibu và gia đình hstđ!
+ Những ngày đầu mới ra đề mục chấm đỏ thì đề mục đạt trên 12 cái tích tắc, sau này nó tự nhiên chậm lại còn "khoảng 5 hay 6 tích tắc" và rất khó kéo dài, tại sao? cho dù đệ đã rất cố gắng.
Thông thường là tu sĩ hay cố gắng lập lại kỷ lục vừa rồi, đìêu này đã vô tình tạo ra một cái gợn nhẹ của tâm thức khi khởi sự công phu.
So sánh với lúc đầu thì tâm thức vì không biết gì hết nên nó ... tỉnh bơ và làm đại một cái rất là tự nhiên.
Nhưng sau đó thì hành giả lại cố gắng lập lại tình trạng công phu vừa rồi. Sự cố gắng này đã làm cho tâm thức bị lệch ngay từ đầu nên khó có thể làm nổi.
Đó là lổi rất là thông thường khi mới tập dợt.
Như vậy phải làm sao?
Nên điều tâm trước cái đã: Tức là làm cho nó trở về tư thế tự nhiên của nó trước khi vào công phu chính.
Như vậy, có khi chỉ loay hoay ở giai đoạn này mà thôi. Vì chỉ khi nào qua được giai đoạn điều tâm này thì mới có thể làm được một cái gì đó.
Trích dẫn
Ghi chú: Ngày đệ quán ra chấm đỏ nó biểu hiện như sau:
- Đang quán và niệm tự nhiên thấy toàn bộ thân thể nó mát lạnh, nó rất mát toàn thân, nó rất phephe, ... rất khó tả, sau đó trước mặt nó xám xịt lại, một khoảng trời trong veo, xa thăm thẳm, xuất hiện chấm đỏ to bằng đầu đùa, đệ lập tức nhấn ga, gần như hét lên adidaphat nhưng hét ở trước trán, lúc này chấm đỏ tròn vo và rất đẹp, được khoảng "đoán độ thôi" 12 đến 14 tích tắc rồi mất chấm.
mát lạnh, khinh an, ... là những cảm giác của sự điều tâm đang đi dần tới mức độ hoàn chỉnh. Và dĩ nhiên là sau đó đề mục hiện ra ở trình độ Sơ Thiền. Và hết pin là vì nhiều nguyên nhân: Chưa quen, tinh khí chưa cung cấp kịp, phòng cộng hưởng (hệ thống xoang tráng) chưa hoạt động được hết công suất.
Trích dẫn
- Sau đó cái đầu của đệ nó đau, trời ơi nó đau kinh khủng, chưa bao giờ đau như thế, nó đau muốn nứt đôi cái đầu ra, nó đau đến gần 1 tuần mới ổn ổn, đệ sờ lên đỉnh đầu nó có một khe đi từ sau ooc sang phía trán, nó giống như mương nước dzậy, còn trước trán nó như lủng một cái lổ dzay.
- Bây giờ chấm đỏ chỉ xuất hiện khoảng 5 hay 6 cái tích tắc rồi mất, có hôm nó không ra? tại sao?
Xin được cứu giúp! xin đa tạ.
 
Và sau đó là sự cập nhật hoá của hệ thần kinh để theo kịp tình trạng công phu vừa rồi.
Tức nhiên là Phước Đức cũng tăng trưởng đột suất. Phước đức này đang được xử sụng triệt để cho hệ thần kinh:
Những hiện tượng như là đau đầu, nứt sọ, lủng trán ... mà vẫn còn sống nhăn răng, chứng tỏ là phước đức cũng còn dư xăng Grin tuy rằng cũng ớn óc nhưng đang ở vùng an toàn và dự đoán của phương pháp.
Tức nhiên sao khi hoạt động với công suất lớn như vậy thì bất cứ cái gì đều cân thời gian nghỉ phép để có thời gian cũng cố, xây dựng, và cập nhật hoá những chỗ còn yếu ...
Từ lý do đó thì đề mục cũng chỉ xuất hiện cầm chừng mà thôi. Lý do, Phước Báu hoạt động và đã tự động chận bớt lại những hiện tượng thái quá này.
Như vậy thì chỉ cần nghỉ giải lao vài ngày, hay là vài tuần thì mọi chuyện sẽ trở lại ngon lành như xưa.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 19 câu truy vấn.