Trước đây, qua sách vở, tôi có tập môn "Khí công thiếu lâm nội kình nhất chỉ thiền" và đã có vài lần nhập vào được "trạng thái khí công". Khi đó, đầu óc trống rỗng, cảm giác thân thể nở ra, nhận thấy rõ máu chạy rần rần dưới da, sảng khoái vô cùng tới mấy ngày sau đó, sức khỏe rất tốt. Sau đó, vì nhiều lý do khác nhau nên tôi không tiếp tục tập nữa và gần đây thì biết được pháp môn tu Tịnh Độ. Tôi nghe nói hiện tượng trên là bị "cảnh giới" có đúng không?
Ở đây có bàn về 72 cách tập nội công thiếu lâm tự:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_L%C3%A2m_th%E1%BA%A5t_th%E1%BA%ADp_nh%E1%BB%8B_huy%E1%BB%81n_c%C3%B4ngCách tập này dựa vào Đan Điền.
Mà Đan Điền là không ai giống ai hết. Không có ai biết điạ chỉ chính xác của nó. Rồi theo bài tập: cứ dồn khí xuống đó (một nơi mà chính người tập sau khi tìm hiểu thì chỉ có những huyệt như là Khí Hải, Quang Nguyên, Mệnh Môn.
Tới đây có ba thời điểm, kèm theo những kết quả lạ kỳ:
1. Dồn không được cái gì hết thì cũng chẳng có gì xảy ra, và những hít thở này nọ chỉ là hô hấp thông thường, hoặc là nếu kết hợp với cử động thì y như là tập thể dục.
2. Dồn được một cái gì đó thì thời gian đầu cảm giác khỏe hơn xưa.
3. Dồn tiếp thì sanh bệnh trỉ, đau bụng không nguyên nhân, bất tỉnh nhân sự.
Sau đó là hết tập.
Nguyên nhân là vị trí của Đan Điền chưa được xác định một cách chính xác. Nên khi cứ dồn một cách sai lầm như vậy thì, sau đó một thời gian, khí nó chạy bạy và sanh bệnh.
Vạn Thắng Công, không quan tâm tới Đan Điền mà kỳ thật là khí vẫn cứ dồn về phiá đó.
Hiện nay tôi đang tập pháp môn Tịnh Độ quán chấm đỏ nhưng khi tập chỉ thấy một vùng ánh sáng màu vàng vàng và không ra chấm đỏ, phải chăng là tôi tập chưa đúng?
Nhắm mắt 100% dùng trí tưởng tượng vẽ cho ra cái vòng tròn to bằng đầu đủa. Kế đó là sơn nó ra màu đỏ.
Không tác ý như vậy, mà ngồi nhắm mắt chờ thì nó ra như trên.
Tôi đọc trên diễn đàn có nói nếu tập VTC hỗ trợ thì việc quán đề mục sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vậy nếu tôi tập môn "khí công thiếu lâm nội kình nhất chỉ thiền" thay cho VTC (tôi chỉ tập phần dưỡng khí thôi - tức tĩnh công - mà không tập phần động công) thì có được không?
Rất mong sớm nhận được hồi âm, xin trân trọng cảm ơn!
Như đã trình bày ở trên, Đan Điền là cái hay. Nhưng vì không biết cách tìm cho ra vị trí thực sự của nó, nên khi dồn khí về đó thì khí bị dồn về một chỗ không phải là Đan Điền. Do cứ dồn về sai vị trí (không phải là Đan Điền của chính mình) mà khi kình lực nó chạy thì nó sẽ chạy tầm bậy và sẽ gây bệnh như đã kể ở trên.