Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Phương pháp quán tưởng trong đàn pháp Chuẩn Đề

Bắt đầu bởi botatdao, Th6 23, 2009, 10:44 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

botatdao

Đệ đang thực hành đàn pháp Chuẩn Đề, việc quán ngài Chuẩn Đề với 18 cánh tay quả thật hơi khó với đệ, với lại trình độ của đệ chưa nhập vào sơ thiền nữa là.... Nên xin các đạo hữu, chú Tibu và Hai Lúa bày chỉ xem còn cách nào khác không ah, nếu không thì với cách quán hình trên thì nên như thế nào.

----Mến---

Tibu

#1
Trích dẫn từ: botatdao trên Th6 23, 2009, 10:44 PM
Đệ đang thực hành đàn pháp Chuẩn Đề, việc quán ngài Chuẩn Đề với 18 cánh tay quả thật hơi khó với đệ, với lại trình độ của đệ chưa nhập vào sơ thiền nữa là.... Nên xin các đạo hữu, chú Tibu và Hai Lúa bày chỉ xem còn cách nào khác không ah, nếu không thì với cách quán hình trên thì nên như thế nào.

----Mến---
Vì Huynh chưa vào Sơ Thiền và Huynh dùng chữ "hơi khó" nên tibu cố gắng trình bày một phần sự thật cho Huynh coi:

Để đi đến con đường này thì thông thường là phải đi đường vòng.

Đây là những thứ mà mình nên trang bị:
1. Tối thiểu là Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Vì đây là "Phật Mẫu", nên trước khi đưa cái tâm của mình vào cái khuông này (ý chú là nói đến Đàn Pháp Chuẩn Đề) thì ít ra mình phải có cái dạng của cái khuông đó. Muốn như vậy, mình làm những chuyện có tính cách đồng dạng với các Ngài (có nghiã là ... thiện pháp). Mà các Ngài thì đã làm những chuyện như vậy cách đây lâu lắm rồi.

Đề cử một ví dụ cho Huynh hiểu, về việc thiện:

Một Nhí (hiện này đang tu để thành một Quan Thế Âm) có 3 tỷ phân thân. Chỉ cần Nhí và hết tất cả phân thân của nó làm một việc thiện mà thôi, thì Nhí ta làm xong 3 000 000 000 001 (ba tỷ lẻ một) việc thiện.

Và giả sử về phần Huynh thì: Cứ hể 15 phút thì Huynh có thể làm được một việc thiện.

Thì Huynh phải bỏ ra tới:
3000 000 000 001 chia cho (365x24x4)= 85 616,4383847032 năm, và làm không ngưng nghỉ thì mới kịp với Nhí.

Thời gian này tương đương với thời gian là 856 kiếp người, nếu người này có tuổi thọ là 100 tuổi trong một kiếp sống.

Nhưng mà Nhí bé hạt tiêu lại nói là:
- - "Đâu có thể nào làm bằng Ngài Quan Thế Âm được, con chỉ có làm được một phần nhỏ nào đó mà thôi!"
Chừng nhiêu thôi ;D Huynh làm được không?
Hết.



botatdao

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 24, 2009, 09:58 AM

Vì Huynh chưa vào Sơ Thiền và Huynh dùng chữ "hơi khó" nên tibu cố gắng trình bày một phần sự thật cho Huynh coi:

Để đi đến con đường này thì thông thường là phải đi đường vòng.

Đây là những thứ mà mình nên trang bị:
1. Tối thiểu là Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Vì đây là "Phật Mẫu", nên trước khi đưa cái tâm của mình vào cái khuông này (ý chú là nói đến Đàn Pháp Chuẩn Đề) thì ít ra mình phải có cái dạng của cái khuông đó. Muốn như vậy, mình làm những chuyện có tính cách đồng dạng với các Ngài (có nghiã là ... thiện pháp). Mà các Ngài thì đã làm những chuyện như vậy cách đây lâu lắm rồi.

Đề cử một ví dụ cho Huynh hiểu, về việc thiện:

Một Nhí (hiện này đang tu để thành một Quan Thế Âm) có 3 tỷ phân thân. Chỉ cần Nhí và hết tất cả phân thân của nó làm một việc thiện mà thôi, thì Nhí ta làm xong 3 000 000 000 001 (ba tỷ lẻ một) việc thiện.

Và giả sử về phần Huynh thì: Cứ hể 15 phút thì Huynh có thể làm được một việc thiện.

Thì Huynh phải bỏ ra tới:
3000 000 000 001 chia cho (365x24x4)= 85616.4383847032 năm, và làm không ngưng nghỉ thì mới kịp với Nhí.

Thời gian này tương đương với thời gian là 856 kiếp người, nếu người này có tuổi thọ là 100 tuổi trong một kiếp sống.

Nhưng mà Nhí bé hạt tiêu lại nói là:
- - "Đâu có thể nào làm bằng Ngài Quan Thế Âm được, con chỉ có làm được một phần nhỏ nào đó mà thôi!"
Chừng nhiêu thôi ;D Huynh làm được không?
Hết.

Chà, vẫn chưa hiểu ý huynh lắm, ý Huynh nói nếu muốn đồng dạng với ngài Chuẩn Đề, đệ phải quán phân thân ra đến cả tỷ thân cùng khắp pháp giới để làm lợi lạc chúng sanh ah? Hay đệ phải xem mình là một phần thân của ngài để làm một thiện pháp (như huynh nói)?

Tibu

Trích dẫn từ: botatdao trên Th6 24, 2009, 08:10 PM

Chà, vẫn chưa hiểu ý huynh lắm, ý Huynh nói nếu muốn đồng dạng với ngài Chuẩn Đề, đệ phải quán phân thân ra đến cả tỷ thân cùng khắp pháp giới để làm lợi lạc chúng sanh ah? Hay đệ phải xem mình là một phần thân của ngài để làm một thiện pháp (như huynh nói)?
Huynh đọc chầm chậm thôi, đọc lướt lướt thì làm sao mà hiểu hết ý của tibu được.