Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 [4]   Xuống
 
Chủ đề: Độ Tử (Gôm nhiều chủ đề)  (Đọc 29190 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #75 vào lúc: 28-08-2009, 05:00 AM

Cam on Hoasentrenda ve bai phap rat hay. Nho cac Nhi ma ong ngoai cua Sophia da duoc ve tang 9 nhanh nhu di ten lua   vay la tu truoc toi gio ton bao nhieu chuong mo, doc kinh Dia Tang muon gay luoi hoi huong cho Ong Ngoai ma cung khong "ep phe" gi het

Hstd xin giải trình ý của chú Tibu để bạn tham khảo thêm.
Thật ra đọc Kinh Địa Tạng cũng được lắm chớ.
Nhưng tại mình đọc không đúng cách thôi.
Cách đọc thông thường trong dân gian là đọc cho hàng xóm nghe với chuông mõ ì xèo,
Chứ đúng ra là nên sửa soạn buổi đọc tụng như sau:
-   suy nghĩ về ông ngoại. Dù rằng ra sao nữa cũng là người sanh ra mẹ mình mà bây giờ không biêt lưu lạc ở đâu. Có được bình an không, thảnh thơi không ?
-   Rồi nhắm mắt lại tưởng tượng cho ra cái mặt của ông ngoại. Cái tâm tưởng nhớ và thương cảm ông ngoại ở đây rất quan trọng. Nếu không thì tâm của bạn và tâm của ông ngoại không nối kết được và buổi đọc tụng trở nên yếu xìu, máy móc. Cũng như nếu người viết yêu cầu độ tử mà không có cảm xúc thì tâm không có lực và Nhí sẽ làm rất khó khăn. Còn nếu ngược lại đầy ắp cảm thương, suy tư thì Nhí làm 1 cái rụp
-   xong rồi nhìn vào cái mặt đã hiện ra và nói: con nguyện nương vào Chư Phật Chư Bồ Tát từ bi đọc tụng Kinh này nguyện cho ngoại được giải thoát về Tịnh Độ An Lạc
-   rồi lại đưa cái mặt đó xuống từng trang Kinh và đọc tụng cho đến hết. Đọc xù xì xù xì thôi
-   đọc lại câu nguyện trên để kết thúc
Đọc xong mà cảm được 1 sự trầm lắng không gian xung quanh là ép phê rồi đó. Ép phê nhiều hay ít lại do tâm lực của mình mạnh hay yếu nhưng đã có ép phê.

A con chuyen nay nua, ai muon tu de lam chuyen do tu cung duoc hay la phai tuy nguoi? neu vay Sophia muon hoc de noi guong cac nhi cuu giup moi nguoi co duoc khong ta? Xin cam on cac Admin va cac Nhi, chuc moi nguoi luon vui ve va an lac.

Được quá đi chứ. Hoan nghênh tấm lòng của bạn. Đó gọi Bồ Tát Sơ Phát Tâm đó.
Bạn vào mục “Xin Đề Mục” để hỏi cách tu nào phù hợp với căn tánh của bạn.
Logged
Sophia_P
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sophia_P
Trả lời #76 vào lúc: 28-08-2009, 09:34 AM

Xin cảm ơn chú Tibu và Hoasentrenda rất nhiều về cách thức đọc kinh cầu siêu cho Ông Ngọai tháng 7 này Sophia đã phát nguyện ăn chay nguyên tháng và đọc kinh Địa Tạng không những cầu siêu cho Ông Ngọai mà còn cầu siêu cho tất cả những ai còn đang "kẹt" trong địa ngục nên ngày nào đi học về cũng ngồi xù xì..giờ ngọai lên tầng 9 rồi thì mình cầu nguyện cho những người khác. Smiley với tất cả thành tâm của mình không biết có ép phê không nữa. Hình như Sophia cũng là người nhạy cảm với thế giới tâm linh lắm vì nhà Sophia có 1 "cô ma" hay lãng vãng ngòai ban công lắm khuya khuya khỏan 3h sáng là bà hàng xóm Mỹ thấy cô ta đứng ngòai ban công, bà ta cứ tưởng Sophia mất ngủ đứng ...hóng gió chơi  Grin hi vọng sau mấy hồi Kinh Địa tạng cô ấy sẽ bay "tên lửa" đi luôn  Grin. Chúc mọi người vui vẻ và tinh tấn tu hành
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #77 vào lúc: 10-12-2009, 06:32 PM

Kính nhờ Anh Tibu và các Nhí độ cho Bác Lý Trung Hiền sanh năm 1928 , chết năm 1991 tại huyện Giồng Riềng , tỉnh Kiên Giang .
 Khi còn nhỏ bác này thuộc gia đình Phật Giáo , người như tên , rất hiền lương hay giúp kẻ khác ! Đến đời vợ thứ 2 của Bác bắt theo Thiên Chúa Giáo và bỏ hẳn bên Phật ! Khi chết cũng được chôn trong Đất Thánh nghĩa trang Thiên Chúa gần Nhà Thờ . Bác chết do tai biến mạch máo nảo . samhoi_1 thấy cái chết không lành e khó vãng sanh nên kính mong Anh Tibu và các Nhí giúp cho .
 Thành kính .
Sạmoi_1

Không phải là chuyện trước lại theo một Tôn Giáo và sau đó lại bỏ Tôn Giáo đó mà bị chìm trong Uế Độ.
Mà chuyện này lại: Tùy vào mức độ ác nghiệp của từng cá nhân.

Chính Giồng họ Thích Ca cũng bị đại nạn trong khi Đức Phật còn sống như thường.

Nhí đã làm xong rồi: Thượng Phẩm Thượng Sanh Grin Grin Grin Xin "Chia Vui" cùng SamHoi_1 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 10-12-2009, 06:40 PM gửi bởi hstd »
Logged
Trang: 1 2 3 [4]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 19 câu truy vấn.