Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ  (Đọc 2949 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
vào lúc: 27-08-2010, 12:29 PM

Thấy ơi hôm qua đó Thầy, con mơ thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà lạ lắm, phía trước ngay cửa có đóng mấy cái cọc, nói là để tránh ma, con cầm lên và nhìn thì thấy giống cây tre, rồi con nhìn vào trong thì thấy ruột nó rỗng, và có khắc hình 3 cái mặt của 3 con chó, con quay qua nói với chủ nhà ông làm mấy cái cây này để tránh ma không vào nhà ông còn mấy con ma ở trong nhà ông khi thấy mấy cây này sao mà đi ra ngoài được, rồi con quay vào nhà đọc Om Mani Padme Hum, đọc nhìu lần thì thấy gió trong nhà thổi ra mạnh lắm, rồi lại thấy mình đứng trước bàn thờ và lấy đi cái bát cấm nhang không biết làm gì, thế là bàn thờ mất cân đối và sụp mất. dạ vậy thôi ạ.

cho con thêm một giấc mơ nữa nhé Thầy ... con mới nằm mơ thấy mình đứng ngoài trời, mọi người chỉ con nhìn lên trời xem cái gì hay lắm, con nhìn lên thì thấy mặt trời sáng chói thôi, nhìn hoài không thấy gì đặc biệt Thầy, sau đó trời chuyển qua tối, và có một hình ảnh hiện ra là một người phụ nữ, nói gì con không hiểu, sau đó lại có người phụ nữ thứ hai tiến tới gần con, con thấy không ổn nghĩ là ma đây, con nhìn trừng trừng và niệm Om Mani Padme Hùm, con ma lùi ra sau, con lại thấy mình cầm cái chày kim cang, bắt ấn kim cang, thấy mình bung cái ấn ra chỉa thẳng vào con ma đó, con nghĩ làm vậy thì lực sẽ phóng từ cái ấn và làm con ma sợ. dạ vậy thôi ạ.

có vậy thôi Thầy ơi, khi nào Thầy khỏe thật khỏe Thầy xem giúp con với, bờm cám ơn Thầy lắm lắm ạ. con chào Thầy  Grin
« Sửa lần cuối: 09-09-2010, 02:02 PM gửi bởi bờm »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-09-2010, 03:23 AM

Thấy ơi hôm qua đó Thầy, con mơ thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà lạ lắm, phía trước ngay cửa có đóng mấy cái cọc, nói là để tránh ma, con cầm lên và nhìn thì thấy giống cây tre, rồi con nhìn vào trong thì thấy ruột nó rỗng, và có khắc hình 3 cái mặt của 3 con chó, con quay qua nói với chủ nhà ông làm mấy cái cây này để tránh ma không vào nhà ông,
Khi tu tập thì hay gặp ma. Ma bên ngoài thì dể thấy, dể trừ:
Chỉ cần giữ tinh khí thần cho ổn định (biểu hiện qua hình ảnh cây tre, tượng trưng cho cái xương sống nó phải sạch sẽ, không có chướng ngại ... ý là về tham dục) và đồng thời tính nhạy cảm qua "cái biết" tự nhiên của thân khẩu ý. Sự nhạy cảm này y như là ba con chó giữ nhà vậy.

Nói cho rõ về "cái biết":

Khi ăn thì nên đặt câu hỏi là có nên ăn nữa không? Chỉ cần chờ cở năm phút sau thì cả thân thể sẽ có câu trả lời liền. Sự chính xác của câu hỏi lại căn cứ vào cái căn bản là "Ăn Ngay Nói Thật" trong sinh hoạt hằng ngày (HSTD có chiêu thức về cách này). Và nó ở đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/danh-muc/thuc-hanh-18

Khi mua dầu thơm (hehehe, tibu chưa bao giờ mua, nhưng cũng có lần được người ta dí vào mũi và hỏi có hạp hay không?). Vì là đề tài lạ nên tibu chẳng biết làm sao. Nhưng mũi thì đã ngữi mùi rồi! Và tibu cũng chỉ áp dụng "cái biết" để mà đo. Năm phút sau, là câu trả lời:
- - Nó đem mình xuống!
Người này nghe như vậy thì lại dí tiếp một mùi khác:
- - Cái này thì sao?
Cũng năm phút sau:
- - Cũng tạm được nó nâng mình lên. Tuy nhiên, nó cũng không tác dụng nhiều bằng "Giới Định Hương"! hehehehe

Nguyên tắc để chơi trò chơi này là:
1. Làm cho mình vui lên trước cái đã!
2. Kế đó là làm thí nghiệm và chờ khoảng năm phút thì có kết quả.
Dĩ nhiên dùng cách này để cá độ hay là mua số đề là sẽ sai hoàn toàn vì bị cái Tham nó lôi mình đi! Và là: Lạm dụng thần thông! Là "Chơi Ngu Như Ti Bu" liền thôi!
Trích dẫn
còn mấy con ma ở trong nhà ông khi thấy mấy cây này sao mà đi ra ngoài được, rồi con quay vào nhà đọc Om Mani Padme Hum, đọc nhìu lần thì thấy gió trong nhà thổi ra mạnh lắm

Bây giờ lại bàn tiếp yếu tố thứ hai:

Ma bên trong:
Ma này còn ghê hơn cả Ma Phăm (nói trại của tiếng Pháp: ma femme) tực nhiên đó là người vợ! Vì là người bên trong nên nhất cử, nhất động (mọi sinh hoạt) của mình thì nó đều biết! Hay, dở gì nó cũng thông! Khó điều đình vô cùng!
Do vậy mà phải cần cả sáu cái biết thì may ra mới trục xuất nó ra ngoài được! Và đó là cái biết của năm giác quan [mắt (cái nhìn), mũi (cái ngữi), tay (cái rờ), lưởi (cái nếm), tai (cái nghe), và sau cùng là cái ý].
Thể hiện qua cái cách niệm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn: Om Mani Padme Hùm.
Trục nội ma bằng cách này, thì nó sẽ ra nhiều như cuồng phong bảo táp!
Trích dẫn
rồi lại thấy mình đứng trước bàn thờ và lấy đi cái bát cấm nhang không biết làm gì, thế là bàn thờ mất cân đối và sụp mất. dạ vậy thôi ạ.
Một khi đã làm được như vậy (trục xuất được nội ma) thì nghi thức tụng niệm, thờ cúng,... đều không còn chỗ đứng. Thể hiện ở giấc mơ là bát hương không biết để làm gì!
Trích dẫn
cho con thêm một giấc mơ nữa nhé Thầy ... con mới nằm mơ thấy mình đứng ngoài trời, mọi người chỉ con nhìn lên trời xem cái gì hay lắm, con nhìn lên thì thấy mặt trời sáng chói thôi, nhìn hoài không thấy gì đặc biệt Thầy, sau đó trời chuyển qua tối, và có một hình ảnh hiện ra là một người phụ nữ, nói gì con không hiểu, sau đó lại có người phụ nữ thứ hai tiến tới gần con, con thấy không ổn nghĩ là ma đây, con nhìn trừng trừng và niệm Om Mani Padme Hùm, con ma lùi ra sau, con lại thấy mình cầm cái chày kim cang, bắt ấn kim cang, thấy mình bung cái ấn ra chỉa thẳng vào con ma đó, con nghĩ làm vậy thì lực sẽ phóng từ cái ấn và làm con ma sợ. dạ vậy thôi ạ.

có vậy thôi Thầy ơi, khi nào Thầy khỏe thật khỏe Thầy xem giúp con với, bờm cám ơn Thầy lắm lắm ạ. con chào Thầy  Grin
Nội, Ngoại Ma đã xong rồi thì đến lúc Ma thứ thiệt nó xuất hiện!
Coi vậy chớ chỉ là những công việc hằng ngày. Đối với bờm thì nó thể hiện ở cái tham là nhiều nhất.
Tham rất là dể thấy, và là cái nhẹ nhất đó bờm à! Có nghiã là bờm mà không nhận biết được, thì bà con, bạn bè cũng có thể là cho mình hay [trong giấc mơ là trời bổng nhiên tối lại (có nghiã là ai cũng thấy)]! Là vì trong ba cái rắc rối của cuộc đời, tức là: Tham Sân Si. Thì cái Tham là cái dể thấy hơn hết vì nó từ trên trời đi xuống.

Giấc mơ này là giấc mơ về sự nhạy cảm và giữ giới luật. Và là giấc mơ hay lắm đó. Grin Grin Grin
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #2 vào lúc: 14-09-2010, 01:07 AM

hihihi Thầy ơi con cám ơn Thầy ...

mà bờm vui ghê, hihihi phải Ăn ngay nói thật trong đời sống hằng ngày và còn tham nhiều quá  Grin Grin Grin úi bờm cám ơn Thầy đã chỉ dạy cho bờm hihihi
« Sửa lần cuối: 14-09-2010, 01:24 AM gửi bởi bờm »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 14-09-2010, 02:57 AM

Ăn xôi nè Bờm!!!!!hihihihi!
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #4 vào lúc: 14-09-2010, 10:10 AM

hehehe bờm đưa Chú quạt nè !!! chúc Chú quạt mây tốt nhen ...  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 19 câu truy vấn.