Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tuột Định

Bắt đầu bởi lubutaba, Th9 09, 2010, 06:52 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lubutaba

Cứ chắc bẫm là theo thời gian và với nỗ lực cá nhân tụi mình tu tập sẽ nhuần nhuyễn, chắc nịch.
Nhưng trước tiên phải chấp nhận sự thật là tụi mình không phải Thần Đồng nên sau hơn 2500 năm vẫn còn đây và vẫn cứ lăng quăng. Cho đến khi đến với HSTD này. Nên không có gì phải gấp rút cả mà làm theo sức của mình.

Nỗ lực cá nhân cũng tùy theo từng người không thể so sánh được.
Có bạn chỉ làm vài niệm là khò ngay. Vì đi làm cả ngày mệt quá, dù là công việc văn phòng hay lao động chân tay. Rồi còn phải lo nhiều thứ cho gia đình ... Biết bao nhiêu là trách nhiệm và bổn phận.
Hay cũng chỉ với 45 phút tập ở mỗi thời công phu, có người tiễn triễn nhanh đến chóng mặt. Có người cứ loay hoay mãi thôi. Điều này do Phước Báu và công phu tu tập từ nhiều kiếp. Vấn đề là mình nên ổn định tất cả tâm lý tiêu cực ảnh hưởng không hay đến việc tu tập như:
-   sao mình dỡ quá ta. Ông A, chị B thấy này thấy kia, sao mình cứ ì à ì ạch hoài vậy ...
-   bữa nay mệt quá thôi nghỉ 1 bửa
Và thay thế vào bằng những cái tự nói hay tác ý như:
-   bạn A, bạn B đó hay quá hả ... Nguyện cho các bạn ấy tu tập rốt ráo thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự Tùy Hỷ nhiệt tâm này sẽ tạo Hỷ Lạc và những tâm lý tích cực hổ trợ tốt đẹp cho công phu. 1 lần công phu được kiểu này dù chỉ trong 20 phút cũng ích lợi gấp 10 lần công phu cho có hay có tính cách trả bài. Biểu hiện là mình sẽ hello với thằng cha có cái cái mặt ó đâm đầu ngõ .... 1 niềm vui không căn cứ dịu dàng nằm ở ngực cả ngày. Sự Hỷ Lạc này càng mạnh càng át đi những bực mình trong cuộc sống
-   Nhớ tới giờ tập là tập. Tới đâu hay tới đó. Giới Luật của Bồ Tát Sơ Phát Tâm tụi mình đó. Và nhớ đừng tự giới hạn là phải làm cho đựoc 30 phút hay 1 giờ. Hay phải làm cho ra cái này hay cho ra cái kia. Lý do là thay vì tập trung vào đề mục mình lại tập trung vào cái đã tác ý, vào cái tâm lý đó. Và bị giao động.
Nhưng nếu mới 5 phút mà đã mệt rồi thì ráng tự nói trước khi nó khò: Ê ...  linh hồn, tập tiếp nghe, chiến đấu tiếp nghe. Biểu hiện sẽ có là những giấc mơ lành hay những giấc mơ công phu.

Sau 1 thời gian tập đã khá nhuần nhuyễn, có chút trình độ, tụi mình, những Bồ Tát Sơ Phát Tâm nên để ý đến những cái sau:
-   Những hiện tượng tự nhiên có âm thanh tác động mạnh mẽ như gió bảo, sấm chớp ...
-   Nói chuyện tầm phào nhiều quá ...
-   Ăn uống trúng phải thức ăn thức uống không thanh tịnh do người khác làm cho ...
Họ vừa làm cho mình vừa tham sân si. Tệ hơn, họ vừa làm vừa nghĩ đến chuyện dâm dục là hành giả ăn uống vào sẽ biết ngay với những phản ứng như buồn nôn, ói mữa ...
-   Những giao động tâm lý có tính cách sân hận, tham lam, tật đố, si cuồng ...

Những cái đó sẽ làm cho hành giả Tuột Định hay nôm na gọi là Thụt Lùi trong công phu.
Đề mục đang ngon lành thành ra ba chớp ba nháng. Đang rõ thành ra mờ mờ.
Linh ảnh đang vui vẽ, thân mật đâm ra trơ trơ hay nghiêm khắc.

Vậy thì nên:
-   thực hiện Hộ Thân kỹ lưỡng trước khi vào công phu hôm đó
-   Ráng chỉ nói chuyện có ích lợi
-   Thanh tịnh thức ăn, thức uống do người khác làm cho mình
-   Thường xuyên thực tập, tác ý Tứ Vô Lượng Tâm, Pháp Ấn

Trên đây chỉ là ý chung về Tuột Định, xin mới các bạn chia xẽ kinh nghiệm tiếp để cùng học hỏi.

thiendat

Chào chú/bác...

Những gì chú/bác viết trên đây cũng áp dụng cho những người  tập quán chấm đỏ ko chú/bác?

Con đang tập đều đều thì bỗng dưng nó k muốn tập nữa, mỗi lần tức giận hay trả lời ba mẹ, hay ganh tị thì con tự thấy: Đang tu tập mà vầy hay sau? Tu tập mà như vầy đó hả trời? Con cũng đã tự trấn an mình rằng :  mình là người thường, việc đó là bình thường thôi việc chính bây giờ là giảm bớt nó lại và tập tiếp...nhờ tự biết an ủi mình mà tới giờ con vẫn lay lất mò vào HSTĐ và tiếp tục ì ạch công phu...Nhiều lúc ức chế lắm mà bạn bè của con đâu có ai biết HSTD là gì...tự an ủi mình, tự nói với mình, viết lên đây thì con sợ k phù hợp....Giờ đọc bài này con thấy vài chỗ giống như con hiện tại lắm....

Mà chú/bác con cũng thường hay nhắc mình trước khi đi ngủ: Sáng 6h dậy nghen và thường thì nó hay dậy trước 10p....con cũng thử làm đại khi công phu xong: ngủ cũng tập nữa đó nha...mà con ko có cảm nhận gì là trong lúc ngủ mình đang tập hết....có lần thì con giật mình dậy thì thấy mình đang niệm Phật và 1 lần thì trong mơ....Như vậy thì làm sau mình biết là đêm qua linh hồn mình có tập hay không?

Con cám ơn chú/bác...

langnghiem

Trích dẫn từ: thiendat trên Th9 09, 2010, 09:59 PM
Chào chú/bác...

Những gì chú/bác viết trên đây cũng áp dụng cho những người  tập quán chấm đỏ ko chú/bác?

Con đang tập đều đều thì bỗng dưng nó k muốn tập nữa, mỗi lần tức giận hay trả lời ba mẹ, hay ganh tị thì con tự thấy: Đang tu tập mà vầy hay sau? Tu tập mà như vầy đó hả trời? Con cũng đã tự trấn an mình rằng :  mình là người thường, việc đó là bình thường thôi việc chính bây giờ là giảm bớt nó lại và tập tiếp...nhờ tự biết an ủi mình mà tới giờ con vẫn lay lất mò vào HSTĐ và tiếp tục ì ạch công phu...Nhiều lúc ức chế lắm mà bạn bè của con đâu có ai biết HSTD là gì...tự an ủi mình, tự nói với mình, viết lên đây thì con sợ k phù hợp....Giờ đọc bài này con thấy vài chỗ giống như con hiện tại lắm....

Mà chú/bác con cũng thường hay nhắc mình trước khi đi ngủ: Sáng 6h dậy nghen và thường thì nó hay dậy trước 10p....con cũng thử làm đại khi công phu xong: ngủ cũng tập nữa đó nha...mà con ko có cảm nhận gì là trong lúc ngủ mình đang tập hết....có lần thì con giật mình dậy thì thấy mình đang niệm Phật và 1 lần thì trong mơ....Như vậy thì làm sau mình biết là đêm qua linh hồn mình có tập hay không?

Con cám ơn chú/bác...
hí hí, cái đoạn đầu cũng giống ln lúc trước, có cảm giác mặc cảm khi mà mình tu cứ hay nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng rùi ln chợt nhận ra 1 điều, trước khi trồng lùa người ta thường cầy ải, xới đất lên hết để các chất xấu, mầm bệnh bị tiêu hủy hết rồi mới trồng, thì mình cũng phải có quá trình phát lộ thói hư tật xấu lên để mình sửa chớ, cứ để nó im im cắn trộm quài thì sao mà tiến tu , hè hè vài chia sẻ với Thiện Đạt ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!Tớ cũng hay nghỉ bậy nghỉ bạ ,rồi làm tầm bậy tầm bạ!Do vậy mà vô công phu nó rất khó.Tớ có hai cách đối trị:Thứ nhất là sám hối thật lâu để cho nó yên rồi mớ vô đề mục.Thứ hai là niệm chú Tỳ Lô,là vì câu chú này rất dài nên mình phải cần chú ý tập trung cao.Sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nếu niệm Adidaphat mà vẫn còn loạn thì nên niệm câu chú trên.Các bạn thử xem!

Ruồinhựa

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 10, 2010, 02:48 AM
Cáo chình quý bạn!Tớ cũng hay nghỉ bậy nghỉ bạ ,rồi làm tầm bậy tầm bạ!Do vậy mà vô công phu nó rất khó.Tớ có hai cách đối trị:Thứ nhất là sám hối thật lâu để cho nó yên rồi mớ vô đề mục.Thứ hai là niệm chú Tỳ Lô,là vì câu chú này rất dài nên mình phải cần chú ý tập trung cao.Sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nếu niệm Adidaphat mà vẫn còn loạn thì nên niệm câu chú trên.Các bạn thử xem!

Anh Tảo à ,tui sinh sau đẽ muộn nói bậy sợ chúng chữi...nhưng ộng đã lâu đời mà nói câu trớt quớt . Ổng đã chỉ an trú đằng trước mặt..thì cứ vậy mà thù théng !.Tui thấy ông còn lạng quạng lém đó nhe!

ruoinhua

lengoctao27

Mới có hai mươi mấy năm mà lâu đời gì?Vài chục kiếp lớ quớ còn chưa ra hồn ra vía nữa là??Mấy Nhí đã tới đích rồi mà mình mới depart!Cáo chình nghe!Nhưng mà ông là ai?Đừng có trốn,trốn thì không tìm ra Chân Lý đâu!

Ga con

Cáo chình quý bạn! Tớ cũng hay nghỉ bậy nghỉ bạ, rồi làm tầm bậy tầm bạ! Do vậy mà vô công phu nó rất khó. Tớ có hai cách đối trị:Thứ nhất là sám hối thật lâu để cho nó yên rồi mới vô đề mục. Thứ hai là niệm chú Tỳ Lô, là vì câu chú này rất dài nên mình phải cần chú ý tập trung cao. Sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nếu niệm Adidaphat mà vẫn còn loạn thì nên niệm câu chú trên. Các bạn thử xem!.

Ái chà, không dám thử rồi.

- Đã lâu rồi, Tui đã có 1 lần hỏi cô Vân về việc niệm chú này, vì câu chú này tui cũng đã từng niệm (trong tâm) hăng hái khi tui thích: như khi đi đường sợ nguy hiểm, khi vọng tâm, khi lo sợ hay khó khăn với mục đích để "tập trung tư tưởng". Cô Vân đã trả lời là không nên làm như vậy, vì câu chú cũng có tác dụng "kêu cứu" và Hộ pháp cũng có thể tới, nhưng tới hoài mà chả có gì để "cứu' nên sẽ sinh ra 1 phản lực là họ - "Chư Hộ Pháp" bực mình.
Tui cũng đã toát mồ hôi hột vì sự ngây thơ của mình.
- Đừng hỏi Ông là ai, hi hì, diễn đàn có cái hay là giống như lễ hội Halowen vậy, bạn thì đeo mặt nạ trái bí, bạn thì trái bầu, bạn thì con ong, cái kiến.... Điều này giúp ta bớt cái tật "chấp", bớt định kiến khi trao đổi.
- Bạn ấy đang cùng nói chuyện mà lại bảo bạn ấy đừng có trốn và dọa là trốn thì không tìm ra chân lý đâu (đùa hay thật đều nặng nề). Đừng suy nghĩ lung tung nhiều thế nó làm mệt mình lắm đó.   
- Tui nhớ Anh TIBU có trả lời  cho thành viên nào đó rồi là khi sinh hoạt hàng ngày nếu muốn bớt tạp niệm có thể niệm A Di Đà Phật về phía trước mặt với tần số bình thường.


Rancon

Trích dẫn từ: Ga con trên Th1 23, 2011, 08:35 AM

- Đã lâu rồi, Tui đã có 1 lần hỏi cô Vân về việc niệm chú này, vì câu chú này tui cũng đã từng niệm (trong tâm) hăng hái khi tui thích: như khi đi đường sợ nguy hiểm, khi vọng tâm, khi lo sợ hay khó khăn với mục đích để "tập trung tư tưởng". Cô Vân đã trả lời là không nên làm như vậy, vì câu chú cũng có tác dụng "kêu cứu" và Hộ pháp cũng có thể tới, nhưng tới hoài mà chả có gì để "cứu' nên sẽ sinh ra 1 phản lực là họ - "Chư Hộ Pháp" bực mình.

Con nhớ có đọc qua là Chú nói là nếu mình kêu họ là họ phải đến do nguyện của họ. và họ đến nhìn thấy mình ngồi đó 1 cục hoài, và bắt họ ngồi đó theo mình, thì họ sẽ bực và thế là họ sẽ "phạt" mình theo kiểu "chết mày chưa, cho mày chừa". hehehe
Cám ơn Gacon làm con nhớ lại vụ này, hehe.

vuacolau

#8
Xin chào lengoctao27,
  Có những lời mà bạn tặng VCL, nay xin hoàn trả lại bạn, vì VCL chưa đủ duyên để nhận, mong bạn nhận lại nhé !  :D  :D  :D
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 10, 2010, 02:48 AM
Cáo chình quý bạn!Tớ cũng hay nghỉ bậy nghỉ bạ ,rồi làm tầm bậy tầm bạ!Do vậy mà vô công phu nó rất khó.Tớ có hai cách đối trị:Thứ nhất là sám hối thật lâu để cho nó yên rồi mớ vô đề mục.Thứ hai là niệm chú Tỳ Lô,là vì câu chú này rất dài nên mình phải cần chú ý tập trung cao.Sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nếu niệm Adidaphat mà vẫn còn loạn thì nên niệm câu chú trên.Các bạn thử xem!

Trích dẫn
Và Chúa cũng có dạy rằng:khi có ai đó tát con một cái bên phải thì con hảy chìa má bên trái của con ra cho họ tát tiếp,cho đến chừng nào đủ thì thôi.Dĩ nhiên thêm cái câu sau cùng là tớ chế thêm cho nó rõ!hề!hề!Thật sự đây là một nhận định rất là sâu sắc và trí tuệ về luật nhân quả của một bặc Thượng Căn.Ngài Yogananđa có linh tính là ở dưới hồ đó có sự nguy hiểm nên không cho mấy đứa nhỏ xuống tắm.Chỉ có linh tính của bặc Thượng Căn mới chính xác như vậy.Còn Ngu Căn và kém Phước Báu như tụi mình thì nằm mơ cũng không có.Chừng nào mà giử đề mục 24/24 như mấy Nhí thì muốn nói gì thì nói.Cáo chình nghe!

Trích dẫnVCL mến,cái câu nói của Đại Ca Sơn nghỉ đi nghỉ lại thiệt là đã.lưởi lam là nghiệp quả ,mật là phước báu hay là hạnh phúc và mình là dân tu hành nên phải liếm cho cẩn thận không thì đứt lưởi,nhưng nghiệp quả vẫn là nghiệp quả là cái lưởi nó hơi tê tê vì lạnh.Cáo chình nghe!



 Mong bạn đừng mang ANH SƠN ra để làm khiếp đảm dân ĐẦN-ĐỘN-CĂN như VCL, vì ANH SƠN là ANH SƠN, Thầy TiBu là Thầy TiBu, Các Nhí là Các Nhí, BHT là BHT, mà VCL thì đang lê lết thọ giáo với Thầy TiBu, hổng dám mượn danh Thầy nói bậy đâu, chuyện gì cũng nhờ Thầy chỉ bảo, hướng dẫn, khuyến khích, thì làm gì có chuyện nói lung tung ......  Gặp BHT, nói chuyện với BHT, VCL đã cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn lắm rồi, nhờ vậy mà VCL mới biết mình là ĐẦN-ĐỘN-CĂN  .........  mà VCL thấy bạn tham gia, góp mặt đủ mọi đề mục và chủ đề khác ..... v .. v....  thật là đáng phục lăn ra đất luôn!  :D  :D  :D  :D  :D  :D

Mong lắm thay!

MỘT NIỀM VUI ĐẾN VỚI MỖI NGƯỜI TRONG MỌI NGÀY

lengoctao27

Chú Tỳ Lô mà là Chư Hộ Pháp hả chị Gà?Có lộn không zậy?

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!Trước hết mình cũng nên cám ơn chị Gà đã nêu lại vấn đề này.Ngu căn và kém phước báu như tụi mình nhiều lúc vào công phu nó rất là khó.Là cư sỉ do đó tụi mình đụng rất là nhiều chuyện phiền não ở đời,chưa kể là một đống nghiệp quả đằng sau lưng không biết nó trổ lúc nào.Những bất đồng ý kiến trong gia đình,trong chổ làm việc để kiếm ăn và trong cái diễn đàn này đã làm cho cái đầu mình nó loạn.Là vì khi có vấn đề gì mà chưa giải quyết xong vì có bất đồng ý kiến thì cái tư tưỡng đó cứ lập đi lập lại hoài và làm cho mình bị loạn.Bị như vậy nó rất mệt vì hao năng lượng.Do vậy mà vào công phu đã khó lại càng khó thêm.Mình có cách đối trị là niệm câu chú của Tỳ Lô Gía Na.Sau này mình có chế thêm là niệm 2 bè song song,nó dẹp cái vọng tưỡng của mình rất là nhanh.Có nghĩa là mình niệm chữ OHM và ngân dài ra cho đến khi đọc hết câu chú.Thầy ơi!Con làm như vậy có đúng không?Con nhờ Thầy chỉnh sữa lại và viết lại câu chú cho nó có lực.Con cáo chình Thầy!OHM AMOGIA VAYROCANA MAHA MUDRA MANI PADMA JVALA PRAVA DAGIA HÙM.

Ga con

Tui chỉ nói lại những gì cô Vân đã giải thích và dặn: không được làm thế.( như trong câu chuyện trên).

Lý do vì sao tui lại hỏi cô Vân:
- Dạo đó tui thấy tui hay niệm chú thì có tình trạng khó tập trung, dễ nổi nóng, thiếu kiềm chế, và khi nổi nóng xong thì biết ngay là mình dở quá, sự việc không đáng phải nổi nóng. Dù mình có ý tốt muốn giúp người để ngăn chặn việc xấu xảy ra. Mình tự thấy sao mình bỗng nhiên thô kệch, không mềm dẻo, không khéo léo thuận hòa,  và rồi khi giải quyết sự việc cũng không thể thấu đáo. Vì ân hận và bực bội với chính mình nên sau đó những sự việc đó cứ trở đi trở lại trong ý nghĩ làm loạn tâm, tập không yên. Tui đã hỏi cô Vân để chỉnh sửa lại những gì không hay.
Không phải hoàn cảnh bên ngoài như công việc ở công sở, quan hệ gia đình, thu nhập hay nghiệp quả làm ta không yên mà do tâm ta chưa được yên nên ta không thể đón nhận mọi chuyện bình thản được. Đã vậy còn tạo thêm những khó khăn cho chính mình nữa thì phiền não càng rối bời.

- Nay nhìn lại tui thấy đã tiến bộ nhiều hơn khi đón nhận hoàn cảnh nên nói lại để mọi người cùng tham khảo.

- Tự ti mặc cảm là trở ngại rất lớn cho người tu đó. Tui cũng đã phạm lỗi này nên tui thấy nó không hay đâu. Tui thấy ACE vào được diễn đàn này là cực nhiều phước báu: gặp đúng Chánh pháp và tu đúng Chánh Pháp. (So với bàn dân thiên hạ đang rất có thiện ý muốn đi tu với đủ cách mà ta nhìn thấy sợ là biết).
- Tui vẫn nghĩ Chúng ta tri ân anh TIBU đã cho chúng ta phước báu này vì nếu anh không phát nguyện quay lại thì chúng ta sẽ ra sao???
- Không nên dại dột tự đục mấy cái huy chương có tên Ngu căn, kém phước báu, đần độn căn
rồi nói hoài vậy. Khiêm tốn thì được nhưng không nên uổng phí tự hạ thấp mình.
- Anh có sáng tạo khi tu tập thì cũng nên hỏi thầy trước khi làm.
Thân ái. Chúc ACE tu tập mau thành tựu.

TDD

Quá hay thưa cô Gà Con! Đúng là cao thủ có khác :D Con cảm nhận được sự cứng rắn và mạnh mẽ như ...gà đá ;D ;D ;D
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!Chuyện này mình sai rồi.Cám ơn chị Gà nghen!Mình xin thành tâm sám hối trước Thầy, trước mọi người.Là vì hiểu sai và làm sai chứ không có ý gì đâu,mong mọi người thông cảm.

Rancon

Hoan hô Chú Tảo!