Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:27 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi cho con hỏi  (Đọc 1883 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotusdl
Khách
Người gởi: lotusdl Khách
vào lúc: 16-09-2010, 06:30 AM

Thưa thầy .
Sáng nay lúc giật mình thức giấc là 5h sáng, xong con ngủ lại thì con mơ thấy một đám ma mà đó là đám ma của mẹ con, xác chưa được liệm và trong nhà thì tăm tối , ruồi nhặng nhiều lắm , có người bảo đưa chìa khóa để mở cửa phòng. Con vào thì thấy phần trên của xác mẹ con đắp một đống mền màu đen chừa lại hai cái chân thấy xương xẩu khô queo. Rồi con bước qua phòng bên cạnh thầy dưới đất thấy có những cái gì đó dưới chân đen ngòm , có nhiều cá chép màu vàng vẫn còn sống, có con há hốc mồm đòi ăn nhưng căn phòng đó cũng dơ bẩn và tăm tối. Rồi con lại thấy con ngồi ăn cơm với ba của con. Con nhìn vào thấy đôi mắt của ba con một con thì nhắm híp lại, con hỏi tại sao thì ba của con nói một tí xíu sẽ hết. Xong một chặp thì anh Trí đen gọi con đi về con nói để chờ hướng đạo về luôn, hướng đạo là chồng của con ,xong anh ttri1 đen ra cửa trước con nghỉ là chắc anh Trí đang muốn nói gì , con đi ra sau để xem anh nói gì thì khi ra đến ngõ con thấy có người em trai kế con đứng đó với một chiếc xe ngựa và bảo con lên xe đi luôn , con lên trước tới người em tới anh Trí đen và ông xả đu sau cùng và chiếc xe ngựa kéo đi một hồi thi người em bảo dừng lại và đứng chờ  tí nữa qua bên kia suối.Rồi con lại thấy bàn thờ của mẹ con hiện ra, con đến thắp nhang thì vì sợ vướng cái màn che trước bàn thờ nên con cúi xuống , khi đó có người ở đằng sau đỡ , lúc con cắm nhang thì thấy dưới ba cái chân nhang xoắn thành vòng tròn nên không cắm được. Con hỏi tại sao thì có người nói hỏi thằng nhỏ thì biết sau đó  con giật mình dậy.con nhớ ra là ha má gia con đã chết lâu rùi . Thầy nói cho con biết là giấc mơ gì đây hả thầy?? con xin cảm ơn thầy. 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 16-09-2010, 07:33 AM

Thưa thầy .
Sáng nay lúc giật mình thức giấc là 5h sáng, xong con ngủ lại thì con mơ thấy một đám ma mà đó là đám ma của mẹ con, xác chưa được liệm và trong nhà thì tăm tối , ruồi nhặng nhiều lắm , có người bảo đưa chìa khóa để mở cửa phòng. Con vào thì thấy phần trên của xác mẹ con đắp một đống mền màu đen chừa lại hai cái chân thấy xương xẩu khô queo. Rồi con bước qua phòng bên cạnh thầy dưới đất thấy có những cái gì đó dưới chân đen ngòm , có nhiều cá chép màu vàng vẫn còn sống, có con há hốc mồm đòi ăn nhưng căn phòng đó cũng dơ bẩn và tăm tối. Rồi con lại thấy con ngồi ăn cơm với ba của con. Con nhìn vào thấy đôi mắt của ba con một con thì nhắm híp lại, con hỏi tại sao thì ba của con nói một tí xíu sẽ hết. Xong một chặp thì anh Trí đen gọi con đi về con nói để chờ hướng đạo về luôn, hướng đạo là chồng của con ,xong anh ttri1 đen ra cửa trước con nghỉ là chắc anh Trí đang muốn nói gì , con đi ra sau để xem anh nói gì thì khi ra đến ngõ con thấy có người em trai kế con đứng đó với một chiếc xe ngựa và bảo con lên xe đi luôn , con lên trước tới người em tới anh Trí đen và ông xả đu sau cùng và chiếc xe ngựa kéo đi một hồi thi người em bảo dừng lại và đứng chờ  tí nữa qua bên kia suối.Rồi con lại thấy bàn thờ của mẹ con hiện ra, con đến thắp nhang thì vì sợ vướng cái màn che trước bàn thờ nên con cúi xuống , khi đó có người ở đằng sau đỡ , lúc con cắm nhang thì thấy dưới ba cái chân nhang xoắn thành vòng tròn nên không cắm được. Con hỏi tại sao thì có người nói hỏi thằng nhỏ thì biết sau đó  con giật mình dậy.con nhớ ra là ha má gia con đã chết lâu rùi . Thầy nói cho con biết là giấc mơ gì đây hả thầy?? con xin cảm ơn thầy. 
Nhìn một cách tổng quát thì:
Thứ nhất, những chuyện trong giấc mơ có đặc tính: Chuyện này nó không liên quan đến chuyện kia. Nên nó thể hiện tính sân còn vương vấn đâu đó.
Cái thứ hai là: Vì hết chuyện này đến chuyện kia nên hầu như là khi đi ngủ, con hay có thói quen là trở về "trạng thái Cận Định": Những chi tiết sau đây "nói lên" cho mình biết:
Trai gái, Cái tính không tự chủ được theo kiểu "vui đâu chúc đó".

Như vậy, con chưa quen giữ đề mục trong khi ngủ, Tuy rằng tâm lực đã trên mức trung binh.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 19 câu truy vấn.