Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

câu hỏi về nghiệp quả

Bắt đầu bởi steelich, Th9 20, 2010, 03:33 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

steelich

Dạ cho con hỏi, một người thông minh và sắc bén thì kiếp trước người đó đã gieo nhân gì mà được quả đó ạ? Ví dụ như bố thí được giàu sang, chữa bệnh được sống thọ, vậy thông minh nhờ làm gì ạ?
Tương tự như vậy với người có sắc đẹp.
Cho con hỏi luôn, nếu sau này con làm việc trong hãng sản xuất rượu, thì có mang tội tà nghiệp không ạ?
Nếu con làm việc trong hãng sản xuất thịt, mà không trực tiếp tham gia mổ thịt, thì có mang tội sát sanh không?
Con cám ơn trước.

Tibu

Trích dẫn từ: steelich trên Th9 20, 2010, 03:33 PM
Dạ cho con hỏi, một người thông minh và sắc bén thì kiếp trước người đó đã gieo nhân gì mà được quả đó ạ? Ví dụ như bố thí được giàu sang, chữa bệnh được sống thọ, vậy thông minh nhờ làm gì ạ?
Tương tự như vậy với người có sắc đẹp.

Con cám ơn trước.
Nguyên tắc hể mà mình đã lạm dụng để phục vụ cho sự an toàn cá nhân thì cái đó sẽ yếu, xấu, hôi ...
Giận hờn, ganh ghét, ghen vô cớ ---> nét mặt khó ưa, cô đơn, nghi kỵ
Nói xạo lợi cho mình ---> hôi miệng
Chia chác không đều, phần nhiều hơn lại dành cho mình ---> tay chân không đều
Giết vô cớ, có lợi cho mình ---> tuổi thọ giảm
Trích dẫnCho con hỏi luôn, nếu sau này con làm việc trong hãng sản xuất rượu, thì có mang tội tà nghiệp không ạ?
Cộng nghiệp nếu có dịp để chín muồi thì sẽ khùng khùng điên điên một thời gian trong một kiếp về sau này
Trích dẫnNếu con làm việc trong hãng sản xuất thịt, mà không trực tiếp tham gia mổ thịt, thì có mang tội sát sanh không?
Nhức đầu không rõ nguyên nhân, bùng phát sân hận không thể kiểm soát được, Sợ hải vô cớ ...

Nè steelich à! Không có chỗ nào mà không có vi trùng cả hehehehe
Ăn nhằm thái độ phục vụ của mình mà thôi!

steelich

Trích dẫnDạ cho con hỏi một người kiếp này thông minh và sắc bén là do kiếp trước họ đã làm gì ạ?
Còn cái này nữa nè chú ơi, ý chú có phải là giữ giới luật không? Hay là cúng dường tam Bảo ạ?

Tibu

#3
Trích dẫn từ: steelich trên Th9 21, 2010, 07:49 PM
Trích dẫnDạ cho con hỏi một người kiếp này thông minh và sắc bén là do kiếp trước họ đã làm gì ạ?
Họ dùng trí thông minh mà giúp thiên hạ nên sẽ càng thông minh hơn.
Trích dẫnCòn cái này nữa nè chú ơi, ý chú có phải là giữ giới luật không? Hay là cúng dường tam Bảo ạ?
Không, chú không giữ giới khi chú "chơi ngu như tibu".
Chú dợt triền miên khói lửa nên có nhiều lúc chú có cảm giác là đây là sinh hoạt bình thường của chú. Vì nó thành phản xạ và thói quen lâu lắm rồi.

steelich

dạ vậy nếu con làm việc trong hãng sản xuất phô mai, sữa, mật ong hay trứng thì có bị cộng nghiệp sát sanh không ạ?

lubutaba

Không sao đâu mà.
Ngon lành hơn thì vừa làm vừa hồi hướng công đức tu hành cho họ.

Cứ tập và sám hối. Dân chuyên nghiệp xen kẻ 2 món ăn này với nhau.
Thường xuyên như vậy.
Và do vậy mà hành giả luôn ở trên cái đường rày của Ngài, cái lọng che của Ngài.
Và cuộc sống sẽ tự điều chỉnh đúng hướng.

Tin chắc như vậy là Chánh Tín.

Đức Thiện

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 22, 2010, 08:28 AM
Trích dẫn từ: steelich trên Th9 21, 2010, 07:49 PM
Trích dẫnDạ cho con hỏi một người kiếp này thông minh và sắc bén là do kiếp trước họ đã làm gì ạ?
Họ dùng trí thông minh mà giúp thiên hạ nên sẽ càng thông minh hơn.
Trích dẫnCòn cái này nữa nè chú ơi, ý chú có phải là giữ giới luật không? Hay là cúng dường tam Bảo ạ?
Không, chú không giữ giới khi chú "chơi ngu như tibu".
Chú dợt triền miên khói lửa nên có nhiều lúc chú có cảm giác là đây là sinh hoạt bình thường của chú. Vì nó thành phản xạ và thói quen lâu lắm rồi.
Chú cho con hỏi dợt triền miên khói lửa là như thế nào ạ (trong trường hợp của chú). Liệu bọn con có nên bắt chước không và bắt chước như thế nào ạ?
Ngày xưa chú bỏ tất cả mọi thứ để đi chữa bệnh cứu người là vì chị Sam, bây giờ như tụi con cũng muốn bỏ tuốt tuột đi tìm đường giải thoát thì nói thế nào để thằng em nó không day dứt với chuyện đời hà chú?
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

#7
Tibu tự hỏi:
Do đâu mà Con Người có thể tu thành Phật được?

Xin thưa (hihihi) :D ;)  :D :D :D

Là vì con người (viết thường) chỉ là một sinh vật như các sinh vật khác.
Nó có thể giàu hoặc nghèo, mạnh hoặc là yếu và cũng có thể chết yểu hoặc là sống lâu.

Nhưng vì thiếu hai đức tính cần thiết để thành Phật đó là CHỮ HIẾU và thói quen ĂN NGAY, NÓI THẬT.
Lý do:
Vì không có hai đức tính này thì không thể nào nắm vững được CHÂN LÝ.
CHÂN LÝ không có mặt trong một trái tim đã biến thành đá.

Vã lại một yếu tố cần thiết cho việc tinh tấn tu hành là đời sống lúc nào cũng vừa đủ ngắn, do lúc nào cũng bị thần chết rình rập.

Cuộc chơi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào!
Do chấm dứt đột ngột.
Không có quy luật âm dương, ngủ hành nào có thể áp dụng vào để tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này được.

Cộng thêm khả năng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, một khả năng đặc biệt chỉ dành cho một trái tim ấm áp, tràng đầy tình thương.
===========================

Lại tự hỏi:
Do đâu mà cõi Đâu Xuất (một cõi thấp hơn Tha Hoá Tự Tại) mà có thể hội tụ tại đây những Bật Chánh Đẳng Chánh Giác?

Xin thưa (hihihi) :D ;)  :D :D :D

Cõi Tha Hoá Tự Tại có thói quen là: Phán này Phán nọ, bắt người ta phải nghe theo và làm theo.

Cõi Đâu Xuất tuy là yếu kém hơn, tuổi thọ ít hơn, thân pháp mập mạp, nặng nề hơn... nhưng lại có một khả năng: BIẾT LẮNG NGHE.

Do khả năng này:
Thô thì chỉ nghe nhạc du dương.
Hay hơn một tý và cũng là vi tế hơn thì nghe được phản ứng của tâm thức: như khó chịu khi phạm giới, buồn bực khi gặp ác pháp...) mà khả năng thành Phật với tỷ lệ cao nhất.

Tất nhiên, do thói quen này mà Ngài Di Lặc (Một Bật Chánh Đẳng Chánh Giác Tương Lai) đang sám hối liền tù tỳ (sách vở ghi là: sáu thời sám hối).
Thiên Chúa Giáo (có thói quen đọc vẹt y như nhiều trong nhiều... tổ chức khác):

Lỗi Tại Tôi, Lỗi Tại Tôi... Mọi Phần.

Nếu đem ra thực hành (không thèm đọc vẹt) thì thế giới không phải là như hiện nay.

vantamdalat

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 06, 2015, 04:52 AM
Tibu tự hỏi:
Do đâu mà Con Người có thể tu thành Phật được?

Xin thưa (hihihi) :D ;)  :D :D :D

Là vì con người (viết thường) chỉ là một sinh vật như các sinh vật khác.
Nó có thể giàu hoặc nghèo, mạnh hoặc là yếu và cũng có thể chết yểu hoặc là sống lâu.

Nhưng vì thiếu hai đức tính cần thiết để thành Phật đó là CHỮ HIẾU và thói quen ĂN NGAY, NÓI THẬT.
Lý do:
Vì không có hai đức tính này thì không thể nào nắm vững được CHÂN LÝ.
CHÂN LÝ không có mặt trong một trái tim đã biến thành đá.

Vã lại một yếu tố cần thiết cho việc tinh tấn tu hành là đời sống lúc nào cũng vừa đủ ngắn, do lúc nào cũng bị thần chết rình rập.

Cuộc chơi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào!
Do chấm dứt đột ngột.
Không có quy luật âm dương, ngủ hành nào có thể áp dụng vào để tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này được.

Cộng thêm khả năng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, một khả năng đặc biệt chỉ dành cho một trái tim ấm áp, tràng đầy tình thương.
===========================

Lại tự hỏi:
Do đâu mà cõi Đâu Xuất (một cõi thấp hơn Tha Hoá Tự Tại) mà có thể hội tụ tại đây những Bật Chánh Đẳng Chánh Giác?

Xin thưa (hihihi) :D ;)  :D :D :D

Cõi Tha Hoá Tự Tại có thói quen là: Phán này Phán nọ, bắt người ta phải nghe theo và làm theo.

Cõi Đâu Xuất tuy là yếu kém hơn, tuổi thọ ít hơn, thân pháp mập mạp, nặng nề hơn... nhưng lại có một khả năng: BIẾT LẮNG NGHE.

Do khả năng này:
Thô thì chỉ nghe nhạc du dương.
Hay hơn một tý và cũng là vi tế hơn thì nghe được phản ứng của tâm thức: như khó chịu khi phạm giới, buồn bực khi gặp ác pháp...) mà khả năng thành Phật với tỷ lệ cao nhất.

Tất nhiên, do thói quen này mà Ngài Di Lặc (Một Bật Chánh Đẳng Chánh Giác Tương Lai) đang sám hối liền tù tỳ (sách vở ghi là: sáu thời sám hối).
Thiên Chúa Giáo (có thói quen đọc vẹt y như nhiều trong nhiều... tổ chức khác):

Lỗi Tại Tôi, Lỗi Tại Tôi... Mọi Phần.

Nếu đem ra thực hành (không thèm đọc vẹt) thì thế giới không phải là như hiện nay.
Hay! hay quá Thầy ôi!
nhưng mà Thầy ơi! con thắc mắc câu này:
Trích dẫnVã lại một yếu tố cần thiết cho việc tinh tấn tu hành là đời sống lúc nào cũng vừa đủ ngắn, do lúc nào cũng bị thần chết rình rập.
tại sao đời sống vừa đủ ngắn, do lúc nào cũng bị thần chết rình rập lại là yếu tố cho việc tinh tấn?;
những người ở tất cả các độ tuổi (con chỉ nói những người đang theo Thầy tu ATCNĐTM) .....30, 40, 50, 60......tất cả những người này (trong đó có con và Thầy  ;D) chưa biết ai chết trước ai. nhưng họ biết chắc chắn là một ngày nào họ sẽ chết. nhưng ko biết lâu hay mau. nhưng mà Thầy ơi. chúng con VÔ MINH mà.; chúng con đang sống trong sự cuốn hút của đồng tiền, vật chất, danh vọng, ái dục...v..v và ..v...v...; chúng con quên đi rằng chúng con đang sống tạm, và chúng con cũng quên đi rằng những thứ mà chúng con đang lao theo chỉ là tạm bợ mà thôi.
thưa thầy! trong lúc chúng con đang quên như vậy (vô minh mà) thì lấy đâu ra tĩnh tâm để mà tinh tấn ạ?
Thưa Thầy! đang lúc vinh hoa hưởng nhục lạc sung sướng ở đời thì chúng con đâu có "ngoãnh lại" mà nhìn ra những thứ ấy chỉ là tạm bợ. nói chi đến thân xác nầy. thì lấy đâu ra mà tinh tấn.
hay trong lúc khốn khổ, túng quẫn; trong lúc này tâm chúng con chỉ lo dói ra để tìm cách kiếm xu, thân này thì chạy như chó đạp phải lửa thì lấy đâu ra tĩnh tâm mà nghỉ cái thần chết đang rình rập để mà tinh tấn...
dù cho đêm tối về có được giây phút tĩnh tâm; rồi gác tay lên tráng nghỉ " đời sống ngắn ngũi...". rồi sáng ra cuộc sống nó lại dí mình chạy như chó đạp lửa... rồi vô minh vẫn hoàn vô minh....... thì sao tinh tấn ạ?
con chỉ nhớ đại khái trong bài trước Thầy nói " ....giới luật càng mạnh thì độ tinh tấn càng cao..." đều này thì con hoàn toàn hiểu rất rõ. còn phần này thì xin Thầy giải thích cho chúng con rõ hơn ạ!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

bongsen

Thầy cho con hỏi ngu 1 chút ạ  ;D

Cõi trời Đao lợi, vị trí của nó như thế nào so với 2 cõi Đâu Xuất và Tha hóa. Xét về khả năng tu hành của chúng sanh 2 cõi đó thời ở đâu thuận lợi hơn...
Tại con thấy trong mấy chùa ai cũng tụng kinh.. niệm Phật ê ...a... mà kiểu đọc như thế có lần Thầy bảo là cách đọc của cõi Đao lợi... Vậy nếu mình đọc như thế nào mà miễn có an trú chánh niệm đằng trước mặt.. thì kết quả nó khác nhau như thế nào nhỉ..
---
Tự nhiên con lại có thắc mắc cái cách niệm Phật của Thầy Thiền Tâm mà Thầy cũng đã từng kể lại... Dạ hết.

Tibu

Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th10 06, 2015, 06:30 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 06, 2015, 04:52 AM
Tibu tự hỏi:
Do đâu mà Con Người có thể tu thành Phật được?

Xin thưa (hihihi) :D ;)  :D :D :D

Là vì con người (viết thường) chỉ là một sinh vật như các sinh vật khác.
Nó có thể giàu hoặc nghèo, mạnh hoặc là yếu và cũng có thể chết yểu hoặc là sống lâu.

Nhưng vì thiếu hai đức tính cần thiết để thành Phật đó là CHỮ HIẾU và thói quen ĂN NGAY, NÓI THẬT.
Lý do:
Vì không có hai đức tính này thì không thể nào nắm vững được CHÂN LÝ.
CHÂN LÝ không có mặt trong một trái tim đã biến thành đá.

Vã lại một yếu tố cần thiết cho việc tinh tấn tu hành là đời sống lúc nào cũng vừa đủ ngắn, do lúc nào cũng bị thần chết rình rập.

Cuộc chơi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào!
Do chấm dứt đột ngột.
Không có quy luật âm dương, ngủ hành nào có thể áp dụng vào để tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này được.

Cộng thêm khả năng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, một khả năng đặc biệt chỉ dành cho một trái tim ấm áp, tràng đầy tình thương.
===========================
[...]
Vừa đủ ngắn là đang làm cái gì đó... nhưng chưa làm xong mà đã chết rồi! Cho nên nó chẳng có thế nào làm cho mình thoả mãn được hết. Do vậy mới tính chuyện tu.

Còn lơ mơ không chú ý đến là do còn hy vọng là cái chết... chưa tới phiên mình!

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th10 06, 2015, 07:12 AM
Thầy cho con hỏi ngu 1 chút ạ  ;D

Cõi trời Đao lợi, vị trí của nó như thế nào so với 2 cõi Đâu Xuất và Tha hóa. Xét về khả năng tu hành của chúng sanh 2 cõi đó thời ở đâu thuận lợi hơn...
Tại con thấy trong mấy chùa ai cũng tụng kinh.. niệm Phật ê ...a... mà kiểu đọc như thế có lần Thầy bảo là cách đọc của cõi Đao lợi... Vậy nếu mình đọc như thế nào mà miễn có an trú chánh niệm đằng trước mặt.. thì kết quả nó khác nhau như thế nào nhỉ..
---
Tự nhiên con lại có thắc mắc cái cách niệm Phật của Thầy Thiền Tâm mà Thầy cũng đã từng kể lại... Dạ hết.
Đọc chưa kỹ, cho nên mới lòng vòng như vậy.

Đâu Xuất là thành Phật ngon lành nhất. Đã nói rõ ở trên rồi.

Đao Lợi là cõi của những người dể mến, cho nên họ dể cho qua những khuyết điểm của nhau.

THTT đã nói rõ ở trên rồi.

lymacsau102000

Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?

Khi Thầy nói ở trên là nói dóc có lợi cho mình thì bị hôi miệng, con xin sám hối cái nghiệp nói dóc đó và không dám làm nữa, còn những Quả con lãnh mà không biết Nhân đó là gì thì sao hã Thầy? Sau khi công phu hồi hướng con xin Phật thêm là cho con bớt bớt mấy cái Quả đó thì ổn không Thầy?

Dạ con cảm ơn hehe.

Tibu

Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.
Trích dẫn
Khi Thầy nói ở trên là nói dóc có lợi cho mình thì bị hôi miệng, con xin sám hối cái nghiệp nói dóc đó và không dám làm nữa, còn những Quả con lãnh mà không biết Nhân đó là gì thì sao hã Thầy? Sau khi công phu hồi hướng con xin Phật thêm là cho con bớt bớt mấy cái Quả đó thì ổn không Thầy?

Dạ con cảm ơn hehe.
Suy nghĩ một hồi thì cũng sẽ hiểu nó từ đâu mà ra. Là vì của mình, và tự mình mà nó ra như vậy mà!

lymacsau102000

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:01 AM
Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th10 12, 2015, 06:45 AM
Thầy ơi nhân dịp hỏi về nghiệp quả xin thầy cho con hỏi cái nghiệp gì làm cho mình hết dậy thì rồi mà mụn vẫn đầy mặt ạ?
Do không tiêu hoá hết chất độc. Nhu động ruột chưa mạnh. Ít tập thể dục. Sau cùng là nghiệp sân.


Thầy ới. Quanh đi quẩn lại con vẫn không tìm ra cách nào để cải thiện vấn đề này. Thầy chỉ con mấy tuyệt chiêu được không thầy.
;D ;D ;D