Con nhận đề mục Ngọn lửa và thực hành từ hồi đó đến giờ, tuy chưa dc chăm lắm (vì hay ngủ quên

). Con quán mãi mà vẫn chưa giữ được ngọn lửa. Chú Tibu bắt mạch giúp con xem có cần đọc Sám Hối trước khi quán không ạ.
Vưà ăn mà vưà đọc báo thì có ngày đau bao tử. Tại sao? Là vì chỉ mới có 50% cái tâm của mình nó ăn, nên mình tạo điều kiện cho chất bổ thành chất độc.
Vừa chạy xe mà vừa đánh text trên điện thoại cầm tay là tông người ta là cái chắc. Tại sao? Là vì chỉ có 50% cái tâm nó lái xe mà thôi vì vậy mà nó tông người ta, là vì tội lo ra.
Vừa dợt cách này và tham luôn cách kia thì chỉ có 50% cái tâm nó dợt nên không thể nào đi nhanh được. Bây giờ lại sám hối thì nó lại chia ra tới ba phần thì vận tốc di chuyển chỉ còn lại 30% thì lại càng chậm.
Như vậy, chơi cái nào thì mạnh dạng chơi một cái, và chỉ một cái mà thôi. Thì may ra mới tiến bộ được.
Cái mà mình lựa thì rõ ràng là quyền tự quyết của mình, nó có giá trị tuyệt đối!
Ví dụ như:
Đức Phật hiện ra vẽ trên ngực cái chữ Hrih và nói là 120 tuổi thì con mới chết!
Nhưng sau khi mừng rở, ca tụng ... vv và vv. Thì người này, khi ra đường, cứ chạy xe ngược chiều với người ta, chạy bộ băng ngang qua xa lộ, lấy súng chỉa vào đầu và bóp cò thì ...
Phật có linh thiêng gì thì cũng thua quyền tự quyết này! Có nghiã là: Chết liền tại chỗ!

thay vì đến 120 tuổi mới chết!
Do cái quyền tự quyết này, nếu con đường mình chọn là:
1. Tà đạo thì mình sẽ biết để mà báo động cho bà con biết.
2. Nếu là Chánh Đạo thì mình sẽ bố thí pháp cho bà con theo.
Đằng nào cũng được, nhưng trước hết là nên thận trọng, và chọn chỉ là một môn!
Và sau khi tự quyết định là chọn như vậy, rồi thì cứ một mạch tỉnh trí mà làm thử coi nó đi tới đâu!
