Cho con ké giấc mơ của con với. Dạo này con ít tập nên con cũng không chắc cái này là mơ công phu hay mơ mộng nữa. Nhưng có 1 cái cảnh nó cứ hiện ra hiện lại nên con hơi thắc mắc.
Con mơ là con đi kiếm má. Và cái này xảy ra trong rừng. Vì conđang ở ngoài phố và muốn đi vào trong rừng rất xa nên con đi mượn xe hơi để đi vào rừng. Nhưng con mượn hoài mà hông được. Sau đó con gặp một người quen cho con quá giang vào rừng. Nên con leo lên xe. Con ngồi ở ghế trước bên cạnh tài xế còn người quen con ngồi đằng sau. Chả hiểu sao con cảm giac1 trên xe rất chật và con ngồi quay lưng lại với cái cửa xe để có thể nhìn ra đằng sau. Cái người đó là chú bác nào đó có quen với mẹ con.
Ghế đằng sau có 3 người. Con chỉ nhìnđược người đó và 1 người tây. Người tây ngồi chính giữa. Cái người tây đó thì nhìn vừa quen vừa lạ. Ổng có vẻ ko thoải mái lắm vì ngồi giữa 1 bầy người VN. Nên con mới xổ vài ba câu tiếng anh với ổng. COn nhớ con nói là "are you comfortable now?" tức là "ông thấy thoải mái chưa". Ý con là vì có người nói tiếng anh và hiểu ổng nên có lẽ ổng sẽ thoải mái hơn. Sau đó ổng cười và nắm tay con. Cảm giác con lúc đó là ấm áp và thân quen. Nhưng sau đó con rút tay ra từ từ, ko cho ổng nắm nữa, và ổng hơi buồn. Tự nhiên sau đó con thấy là cả nhóm đang ngồi trên 1 cai trực thăng và ông tây này đang đu dây xuống, trời thì sáng thay vì hồi nãy tối hù. Ổng đang đu xuống thì ổng trượt hay sao đó mà rớt mất tiu. Con lo quá, muốn mơ lại sao cho ổng đừng rớt hay sao á. Thì con không nhớ nữa. Hình như là con cũng thức luôn.
Vậy là sao hén chú? COn nghĩ đây hem liên quan gì tới tập vì con hem có tập gì nhiều. Nhưng cái hình ảnh con rút tay ra khỏi tay ổng cứ hiện về cả ngày. Mà con hem hỏi thì con hem chịu được. Như hôm bữa con đang rửa chén cũng bỏ ngang để đi kiếm chú

. hehehe