phanminhtungsg
Thành viên
Bài viết: 1
|
 |
vào lúc: 04-10-2010, 10:41 PM
|
|
từ nhỏ đến giờ con toàn nằm mơ thấy cùng một giấc mơ có nội dung gần giống nhau: chạy trốn sự truy đuổi của một con rắn cực lớn sau đó chiến đấu và giết chết nó. con rắn có 2 màu: lúc màu vàng đen lúc màu xanh. Xin thầy có thể giúp con xem giấc mơ như vậy là điềm báo gì không ạ? Con tên Tùng sinh ngày 14 tháng 10 năm Tân Dậu ( 1981 )
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-11-2010, 04:30 AM
|
|
từ nhỏ đến giờ con toàn nằm mơ thấy cùng một giấc mơ có nội dung gần giống nhau: chạy trốn sự truy đuổi của một con rắn cực lớn sau đó chiến đấu và giết chết nó. con rắn có 2 màu: lúc màu vàng đen lúc màu xanh. Xin thầy có thể giúp con xem giấc mơ như vậy là điềm báo gì không ạ? Con tên Tùng sinh ngày 14 tháng 10 năm Tân Dậu ( 1981 )
Rắn là "Tham Dục". Rắn có khi là "Khí Lực". Cũng có khi là do cái tính hay chơi thâm của chính mình. Cũng có khi là cái tính phá hoại ngầm của chính cái tâm thức của mình (như là hiện tượng phá giới). Nó cứ tới lui hoài thì chỉ còn cách dợt một cách tu hành nào đó, kế đó là đối diện với nó và sau cùng là khử nó luôn.
|

Logged
|
|
|
lotusviet
Thành viên
Bài viết: 185
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 06-11-2010, 06:30 PM
|
|
Đứa em trai của L. cũng bị như vậy . Năm nay gần 50 tuổi ma từ nhỏ đến lớn cứ nằm mơ thấy 1 đầu máu me hiện ra bóp cổ . Bao nhiêu năm rồi thỉnh thoảng về đêm khi mơ như thế là hét lên thảng thốt. Hôm trước các BTN nói là không có ai nhập nhưng sao vẫn hét thày ạ
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 08-11-2010, 12:20 PM
|
|
Đứa em trai của L. cũng bị như vậy . Năm nay gần 50 tuổi ma từ nhỏ đến lớn cứ nằm mơ thấy 1 đầu máu me hiện ra bóp cổ . Bao nhiêu năm rồi thỉnh thoảng về đêm khi mơ như thế là hét lên thảng thốt. Hôm trước các BTN nói là không có ai nhập nhưng sao vẫn hét thày ạ
Đầu máu me: Lương tâm nó cắn (bóp cổ) qua những việc bậy bạ thời quá khứ.
|

Logged
|
|
|
tholam
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 08-11-2010, 11:38 PM
|
|
Chào ông L! Qua chuyện của ông và nghe lời Thầy giải thích mà tôi thấy thương ông và người em của ông quá đi, nhưng mà tôi là kẻ bất tài và cả dzô dzụng nên đành bó tay, chẳng giúp gì cho ông được... chán quá phải không ông? A-Nhưng thử kiểm tra các dzữ liệu và làm thử ông nhé: + Nhí (BHT) đã kiểm tra mà không thấy vong nào nhập; + Thầy trả lời rằng là và mà: Do nghiệp sấu thời quá khứ "có thể kíp trước hay hằng hà sa số kiếp trước gây nên, ví dụ: Bóp cổ ai đó hehe....ví dụ thôi nha, mà kíp này họ đòi trả thù...mà kíp này mình hỏng nhớ gì hết dzậy cà". Mà đã là nghiệp thì ai tạo người đó hưởng chư ai ngánh thay được đâu nà "BHT nói rồi đấy". + Nếu Thuê Thầy Pháp đến yểm bùa, chấn trạch.....là vô tình dzước ma (vong hồn) về nhà nó phá tiếp, vì Thầy pháp thì hay ở, hay ngủ chung với ma với tà thôi chứ có giúp ai yên bình đâu. Muốn giải được cái đám ô nhiễm môi trường này thì còn cách niệm phật, tâm từ bi hỉ xả để hóa giải thôi. B-Kíp này nhân duyên gặp Thầy, gặp Phật tu hành thì cả đời mà; Nhưng trước mắt làm thử xem sao nha!!!!! Làm thử nha!!!!! + Bớt chút thời gian kiểm tra lại nhà mình xem sao về: Độ ẩm thấp-sao cho thông thoáng lại; nơi ngủ nghỉ...có vật dụng gì gây cản trở không ví dụ như: Xà ngang đè nơi ngủ; trước nhà vật chắn... + Sửa lại bàn thờ sạch sẽ, gọn ngàng, ít bông hoa, trái cây, ly nước lạnh xin tạ lễ ...."đừng thuê thầy pháp hay cúng kinh tèm lem mà tốn kém....vô ích". + Mỗi ngày trước giờ công phu thì nên niệm Phật sám hối có 3 câu mà Thầy đã nói rồi: Quan âm; Dược sư; và Nam mô cầu sám hối bồ tát "câu nào hợp nhất mà thấy tâm yên ổn nhất thì chọn và làm tiếp, làm liên tục mọi lúc, mọi nơi... + Cúng dường, bố thí bằng tài vật "trong khả năng cho phép" và bố thí tình thương yêu... + Ra mộ họ hàng quyến thuộc đắp đất lại cho chặt, "không và rất kiêng cử cải táng lại..." Nếu làm như vậy cỡ 01 đến 02 tháng mà mơ thấy có vật gì ĐEN ĐEN nôn ra hay mơ thấy ma quoái hù dọa và bỏ đi thì là là là....là ổn rồi. Nếu chưa thấy thì tiếp tục. Lâm tèo nghi sao nói vậy nha! Cầu mong gia đình ông luôn mạnh khỏe và tinh tấn! Tèo!
|

Logged
|
|
|
lotusviet
Thành viên
Bài viết: 185
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 09-11-2010, 01:57 AM
|
|
Cám ơn Tho Lam, Đã làm hết cách rồi mà không được, cũng cần nói thêm là tánh em trai mình cũng đồng bóng lắm. , không vợ con, chỉ ở nhà ... nấu cơm . Nghiệp thì phải gánh nhưng mình nuôi cũng ...mệt nghỉ ......
|

Logged
|
|
|
tholam
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 09-11-2010, 07:07 PM
|
|
Vâng thưa ông L! ...Đã hết cách rồi... thì "bó tay chấm cơm" sao?... Ở nhà nấu cơm...nuôi nguyên đời... Thôi thì cũng là được. + Vậy thì ông phải nghĩ rằng: Kíp trước ông mắc nợ nên ông phải nuôi .."mệt" luôn.. để trả nợ nghiệp nhé. + Không vợ con mà ở nhà nấu cơm...thế là ổn rồi, ổn là ở chỗ yên thân, yên phận, không dzeo "nghiệp" thêm. + Đừng "bó tay" mà hãy hồi hướng, căn làm sao lúc ông em đang lơ mơ ngủ mà gửi email bằng tư tưởng rằng là và mà: Hãy mở mang trí huệ để sống tốt đời và tu đắc đạo... làm nhiều lần rỗi cũng tốt lắm. + Xin vòng lưỡng kim "có gián tam tôn" cho ông em đeo vào, hạn chế mơ tý nào hay tý đó. Mong ông đừng buồn, ai cũng có nạn và mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau ông ạ! Chúc ông và gia đình ông bình an, may mắn và hạnh phúc! Tèo!
|

Logged
|
|
|
lotusviet
Thành viên
Bài viết: 185
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 09-11-2010, 09:18 PM
|
|
Cám on Tho Lam, Cũng đang tìm xin xem bạn nào có vòng lưỡng kim ( vòng lớn ) . Hôm trước xin được của Hướng Đạo 1 vòng nhưng nhỏ cho nữ đeo thôi. Đêm wa gần sáng em trai của L. cũng hét , cũng may hàng xóm ...wen rồi nên không phiền hà
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 10-11-2010, 04:59 AM
|
|
Cám on Tho Lam, Cũng đang tìm xin xem bạn nào có vòng lưỡng kim ( vòng lớn ) . Hôm trước xin được của Hướng Đạo 1 vòng nhưng nhỏ cho nữ đeo thôi. Đêm wa gần sáng em trai của L. cũng hét , cũng may hàng xóm ...wen rồi nên không phiền hà
hè hè, để mai con chạy qua đưa cho cô nghen :d
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 10-11-2010, 07:16 AM
|
|
Mọi người thật dễ thương.
|

Logged
|
|
|
lotusviet
Thành viên
Bài viết: 185
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 10-11-2010, 07:29 PM
|
|
Cám ơn Lăng Nghiêm trước nghe.
|

Logged
|
|
|
|