Khi đã thành A LA Hán thì bạn có biết những lời dạy nào của đức Phật hay của người khác hay không?
Hê Hê! Chưa thành A La Hán trong một số điều kiện, tu sĩ không những có thể biết mà còn "Thấy", "Nghe" và ... tham gia vào chuyện tưởng như là đã mất thật luôn này rồi.
Khi tu thành A La Hán thì tâm Từ Bi của họ sẽ bao la rộng lớn thì họ có muốn nói sự thật về Phật Giáo cho người khác biết, để những người sau không còn giẫm chân vào chỗ sai của người đi trước hay không?
Chuyện này đâu có gì là to lớn gì lắm đâu. Vì chỉ có gói gọn trên "con người".
Khi nói ra sự thật thì sẽ mích lòng, nhưng sự thật thì phải nói, nói vì tình thương chứ không phải nói xấu ai, mà chỉ nói pháp đó sai, pháp sai thì sẽ dẫn người theo sai mà không biết.
Giá mà đó là chính kinh nghiệm thực chứng của phimanh thì hay hơn nhiều! còn đây chỉ là copy và paste của Ngài Thông Lạc.
Làm sao mà cho người khác cái mà chính mình lại không có?
Con người vì còn chấp ngã cho nên khi nghe nói đến pháp mình tu sai thì phản ứng ngay, nói là thầy Thích Thông Lạc có khẩu khí không đúng với người chứng quả. Nhưng sự thật phải nói, nói vì tình thương, nói để mọi người tỉnh ngộ chứ không phải nói mọi người sai, chỉ nói pháp đó sai, không đưa đến giải thoát.
Tibu nói là "chủ quan vì Ngài đã sắp xếp lại thứ tự quy trình thuyết pháp, và không thực tế và rõ ràng ở cái chổ "giữ giới một cách 100%, không được sai một chi tiết nhỏ" nên tibu mới ghi sơ lại chuyện ăn uống (phải qua thuốc trừ sâu...).
Nếu bạn chứng quả Alahan thì bạn sẽ làm gì? Bạn có vì tình thương đến chúng sanh mà nói lên sự thật về Phật Giáo cho mọi người biết hay không?
Tui thì có vài giải pháp rõ rệt:
1. Tui sẽ cố gắng xúi dại người bạn tui tu thử.
2. Tui sẽ cố gắng ngăn chận những cuộc nói chuyện theo kiểu "copy và paste" hay là những cách "đếm bò cho người".
3. Tui sẽ làm gì được cho người bạn của tui để cho bạn tui tu khỏe hơn tui.
4. Tui sẽ làm chuyện giúp nhiều thế giới khác nhau để cho họ đở khổ cho dù chỉ có vài ba hơi thở ngắn ngủi.
5. Tui sẽ cố gắng tìm kiếm cách tu ngắn nhất, ít tốn kém nhất, hiệu quả nhanh nhất đặc biệt cho từng chúng hữu tình (chúng hữu tình này được hiểu là những chúng sanh có tình cảm. Những chúng sanh này trải dài từ A Tỳ Điạ Ngục lên đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và sống tràn lan trong Liên Hoa Tạng Thế Giới.
6. Tui sẽ tham gia vào chuyến xe cuối cùng về Niết Bàn, ở tư thế bu cốp xe.
Hay là bạn nhập Niết Bàn.
Tất nhiên

Mục đích tối hậu mà!
Biết nói ra sẽ bị người đời chê cười, phỉ báng, hăm dọa, nhưng họ vẫn nói.
Tại chưa có biết cách nói nên nó mới gây ra những chuyện hăm dọa này nọ.
Nói có đem về cho họ cái danh nào đâu, nhưng họ vẫn nói, đó là vì tình thương đến nỗi khổ của người đi theo đạo Phật, bỏ cả cuộc đời, gia đình, tiền bạc, sự nghiệp để mà theo con đường giải thoát. Giải thoát thì không thấy mà chỉ thấy gieo thêm nghiệp nặng hơn.
Nếu dụ người ta không tu được thì chấp nhận là chính mình đã thất bại.
Y như là người trồng cải:
Nếu cây cải nó èo uột thì lổi là do mình chớ không hề là do cây cải.
Cây cải không biết cách thay đổi mà người trồng cải phải là người thay đổi phương pháp chớ không thể nào lại chê cây cải và cứ khư khư cái phương pháp của mình mà được đâu.
Do vậy khi chứng đạo thì người chứng đạo không thể không nói lên sự thật, mặc dù sự thật luôn phủ phàng, nhưng sự thật không thể không nói. Thà nói ra còn cứu được vài người còn hơn là không cứu được ai.
Điều quan trọng là biết đúng cái thời để làm. Không biết đến "cái chữ Thời" là tiêu đời trai cho dù là giỏi đến như thế nào! Và bà con chắc chắn sẽ cho về hưu sớm.
==========
Như vậy phimanh đã dư biết những việc của anh em trong HoaSenTrenDa này rồi, thì tibu tha thiết yêu cầu là phji manh nên tham gia kinh nghiệm bản thân của chính mình về vấn đề thực chứng phương pháp tu hành của chính mình thì nó còn hay hơn trăm ngàn lần cái chuyện vây mượn kiến thức của Thầy và làm cái chuyện quản cáo không công này.
Và tất nhiên đây cũng là lần cảnh cáo đầu tiên của HSTD. Phimanh chỉ còn hai lần nữa thôi.