Xin các anh chị em trong diễn đàn có kinh nghiệm về Niệm Phật quán chấm đỏ góp ý giúp cho STN .Cách đây ít hôm STN trong lúc nằm nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ vào buổi trưa thì STN có ngửi thấy mùi hương thơm như có ai đốt nhang thơm trong nhà nhưng nhà STN ko có bàn thờ và chỉ có STN ở mà thôi và mùi hương này còn phảng phất trong mũi STN đến cả ngày hôm sau.Đó có phải là trạng thái cận định trong biểu đồ mà anh Tibu đã dạy và STN may mắn gặp nhánh Hộ Pháp ko ( ông Hộ pháp thì ko thấy đâu cả .hehe !
Đại khái tu sĩ có thể cảm nhận được mùi hương như sau:
Mùi trầm ---> Hộ Pháp.
Mùi ngọt --->Tha Hóa.
Mùi phòng thí nghiệm ---> Thần
Mùi khét ---> Quỷ.
Tất nhiên là do sự cộng hưởng của tâm thức minh mà mình bị bất ngờ như vậy.
Trước khi bắt đầu quán chấm đỏ thì STN đã bắt ấn hộ thân theo chỉ dẫn trong tài liệu đầy đủ đọc OM DRI - DIM và làm 7 lần ..... )
Đây là chế và độ

Tịnh độ không cần hộ thân.
Mà sutrămnăm tự chế cho chắc ăn! Nên khi sutrămnăm tập dợt trước kháng giả và thế giới vô hình... Họ hiểu rằng: sutrămnăm đang chơi Thiền hoặc là Mật. Nên họ tới, và họ coi mình làm ăn ra sao!
Thế là mùi hương của họ ảnh hưởng tới mình.
Trình bày như vậy xong rồi, tibu lại phân tích:
Mùi hương thơm là một sự tiến bộ trong tâm linh. Do vậy mà không lo.
Giải quyết:
Cứ y chang các cách tập của Tịnh Độ mà chơi thì rồi sẽ không còn gì theo mình nữa
Một câu hỏi nữa là có những lúc đang quán chấm trắng ( chưa có đỏ nỗi .Hihi ) STN thấy một cái giống như dãy ngân hà (milkyway) với vô số những chấm li ti di động màu vàng có khi thì xanh dương đậm hay trắng bạc cả 1 bụi luôn có di chuyển liên tục.
Cận Định đó.

Đây có phải Hà SA của mấy cha nội THA HÓA TỰ TẠI ko vậy ? Nếu có anh chị em nào biết xin chỉ cho STN ?
Hà sa là mở mắt ra và thấy lấm tấm quanh chỗ ngồi của mình. Những lấm tấm này y như cát ở sông nên gọi là "Hà" (sông) và "Sa: (cát).
Và Con mắt trái của Tha hóa tự tại là sao ? STN đã có viết bài hỏi anh TiBu cũng hơi lâu rồi nhưng chắc ảnh bận rộn nên ko trả lời được .Xin nhờ anh chị em hoan hỉ chỉ giúp STN.Cám ơn rất nhiều
sutrămnăm
Khi vào Tha Hoá Tự Tại thì hành giả thường thấy:
Cái ghế mà không có ai ngồi,
Con mắt trái,
Vòng tròn.
Về các nhân vật thì đầu tiên là:
Nhiều người đứng ngồi lung tung khắp không gian (khi họ kéo tới) mà ai cũng tưởng là Phật nhưng vì khi nhìn phiá dưới thì lại không thấy hoa sen năm cánh, nên mới biết là Tha Hoá Tự Tại.
Kế đó là người trong veo y như là người gương nhưng nét đẹp thì lại thô, không có gì là sắc sảo cho lắm.
Kế đó là những cô gái mắt xếch y như những hình trang trí trên hộp bánh Trung Thu.
Cảnh hoa rơi: Hoa nhiều lắm: Hết đồi này, qua đồi kia là cảnh của Tha Hóa Tự Tại.